Chùm ảnh: Thua người Thái có gì phải buồn?

VOV.VN - ĐT Việt Nam đang tiếp tục chu kỳ 10 năm mới có một lần thắng Thái Lan, do đó trận thua trên sân Mỹ Đình cũng không quá bất ngờ.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc người Thái ăn mừng còn các cầu thủ Việt Nam chìm trong thất vọng.
Tuy nhiên, kết quả 3-0 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Người Thái chơi hay hơn về mọi mặt, trong khi ĐT Việt Nam không thể có một pha dứt điểm nguy hiểm nào.
HLV Miura bắt tay các cầu thủ Thái Lan.

Nhưng trên gương mặt chiến lược gia người Nhật vẫn không giấu nổi vẻ cay đắng.
Khi các CĐV Việt Nam đã bỏ về gần hết thì toàn bộ các CĐV Thái Lan vẫn ở trên sân để ăn mừng.

Người Thái đã thực sự chiến thắng trên sân cỏ lẫn trên khán đài.
Năm 1998, ĐT Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 tại Tiger Cup. 10 năm sau, tại AFF Cup 2008, chúng ta mới có một trận thắng tiếp theo (AFF Cup 2008).
Văn Quyết thẫn thờ ngồi trên sân khi trận đấu kết thúc đã lâu.
ĐT Việt Nam sẽ còn phải chờ đợi lâu nữa để có được trận thắng tiếp theo trước người Thái.
Mạc Hồng Quân dính chấn thương và phải nhờ đồng đội dìu ra sân.
Đội trưởng Lê Công Vinh: "Cả đội đã nỗ lực hết mình, rất đáng tiếc khi phải nhận trận thua này".
Trên khán đài, bà xã của Công Vinh - ca sĩ Thủy Tiên vẫn vô tư chụp hình cùng fan hâm mộ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên