Công Phượng sẽ bị kèm chặt trong trận chung kết?

VOV.VN - HLV U21 Thái Lan – ông Adul Rungruang tuyên bố sẽ bố trí người kèm chặt Công Phượng trong trận chung kết.



Tại trận bán kết 2 giải U21 quốc tế cúp báo Thanh Niên, U21 Thái Lan đã làm nên điều “không tưởng”. Họ bị U21 Malaysia dẫn 3-0 nhưng chỉ trong 10 phút cuối trận, U21 Thái Lan đã vùng lên và gỡ hòa 3-3. Trên chấm 11m, người Thái tiếp tục đánh bại Malaysia để giành quyền vào trận chung kết. Kịch bản này khá giống trận chung kết Cúp C1 kinh điển năm 2005 giữa Liverpool và AC Milan.

HLV U21 Thái Lan muốn kèm chặt Công Phượng trong trận chung kết. (Ảnh: Nhung Trần)

Phát biểu sau trận đấu, HLV Adul Rungruang (U21 Thái Lan) cho rằng đội chiến thắng cũng bị sốc: “Thật không thể tin nổi! Đó là một kịch bản lội ngược dòng quá bất ngờ. Đội bóng của chúng tôi đã chơi không tốt trong nửa đầu trận và để thủng lưới 3 bàn. Tưởng như cơ hội đã hết thì kỳ tích lại xuất hiện.”

Nói về U19 HAGL, HLV Adul Rungruang nhận định: “Đối thủ tại trận chung kết rất mạnh. Họ là một tập thể nhiều năm thi đấu với nhau, chơi gắn kết, hãy nhìn cách họ dồn ép các đàn anh trong trận bán kết.”

“Tôi đã xem kỹ các băng ghi hình của U19 HAGL và phân tích điểm mạnh, điểm yếu của họ. Chúng tôi sẽ tìm ra cách đối phó và “khóa chết” các ngôi sao của họ. Một số cầu thủ nguy hiểm của U19 HAGL có thể kể đến số 8, số 15 và số 10 (Tuấn Anh, Tiến Dũng và Công Phượng). Đặc biệt là cầu thủ đội trưởng (Công Phượng), tôi chắc chắn sẽ cử người kèm chặt những chân sút này.” – HLV Adul Rungruang cho biết.

Trận chung kết giải U21 quốc tế cúp báo Thanh Niên sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 28/10, trên sân Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: U19 HAGL và Công Phượng hài hước diễn "Anh không đòi quà"
Clip: U19 HAGL và Công Phượng hài hước diễn "Anh không đòi quà"

VOV.VN - Trong phần giao lưu văn nghệ với các đội nước ngoài, U19 HAGL đã thể hiện bản hit “Anh không đòi quà” rất vui nhộn.

Clip: U19 HAGL và Công Phượng hài hước diễn "Anh không đòi quà"

Clip: U19 HAGL và Công Phượng hài hước diễn "Anh không đòi quà"

VOV.VN - Trong phần giao lưu văn nghệ với các đội nước ngoài, U19 HAGL đã thể hiện bản hit “Anh không đòi quà” rất vui nhộn.

Clip: U19 HAGL hạ gục U21 Việt Nam trong loạt "đấu súng"
Clip: U19 HAGL hạ gục U21 Việt Nam trong loạt "đấu súng"

VOV.VN - Phi Sơn và Mạnh Hùng là những cầu thủ đã sút trượt luân lưu cho U21 Việt Nam, trong khi bên phía U19 HAGL chỉ có Hồng Duy sút hỏng.

Clip: U19 HAGL hạ gục U21 Việt Nam trong loạt "đấu súng"

Clip: U19 HAGL hạ gục U21 Việt Nam trong loạt "đấu súng"

VOV.VN - Phi Sơn và Mạnh Hùng là những cầu thủ đã sút trượt luân lưu cho U21 Việt Nam, trong khi bên phía U19 HAGL chỉ có Hồng Duy sút hỏng.

Thu giữ nhiều vé giả trận U19 HAGL – U21 Việt Nam
Thu giữ nhiều vé giả trận U19 HAGL – U21 Việt Nam

VOV.VN - Qua nguồn tin trinh sát, Công an TP. Cần Thơ đã thu giữ gần 200 vé bị nghi làm giả ở khu vực gần trường Đại học Tây Đô.

Thu giữ nhiều vé giả trận U19 HAGL – U21 Việt Nam

Thu giữ nhiều vé giả trận U19 HAGL – U21 Việt Nam

VOV.VN - Qua nguồn tin trinh sát, Công an TP. Cần Thơ đã thu giữ gần 200 vé bị nghi làm giả ở khu vực gần trường Đại học Tây Đô.

U19 HAGL hạ U21 Việt Nam sau loạt luân lưu cân não
U19 HAGL hạ U21 Việt Nam sau loạt luân lưu cân não

VOV.VN - Với tỉ số luân lưu chung cuộc là 4-3, U19 HAGL đã giành vé vào chơi ở trận chung kết giải U21 quốc tế cúp báo Thanh Niên.

U19 HAGL hạ U21 Việt Nam sau loạt luân lưu cân não

U19 HAGL hạ U21 Việt Nam sau loạt luân lưu cân não

VOV.VN - Với tỉ số luân lưu chung cuộc là 4-3, U19 HAGL đã giành vé vào chơi ở trận chung kết giải U21 quốc tế cúp báo Thanh Niên.

Băng rôn xúc động của cổ động viên trong chiến thắng của U19 HAGL
Băng rôn xúc động của cổ động viên trong chiến thắng của U19 HAGL

Cổ động viên muốn gì từ đội bóng? Chiến thắng? Đương nhiên rồi. Nhưng chỉ chiến thắng thôi là chưa đủ.

Băng rôn xúc động của cổ động viên trong chiến thắng của U19 HAGL

Băng rôn xúc động của cổ động viên trong chiến thắng của U19 HAGL

Cổ động viên muốn gì từ đội bóng? Chiến thắng? Đương nhiên rồi. Nhưng chỉ chiến thắng thôi là chưa đủ.