HLV Hoàng Anh Tuấn: “Trận đấu kết thúc khi U19 Việt Nam bị dẫn 2 bàn"

VOV.VN - Chiến lược gia sinh năm 1968 cho rằng, quá khó để lật ngược thế cờ khi U19 Việt Nam phải nhận hai bàn thua từ quá sớm trước U19 Nhật Bản.

Các cầu thủ U19 Việt Nam (đỏ) chơi đầy nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước U19 Nhật Bản. (Ảnh: AFC).

Dù U19 Nhật Bản ra sân với quá nhiều thay đổi về nhân sự (10/11 vị trí đều là cầu thủ dự bị), đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc vẫn tỏ ra áp đảo và nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận trước U19 Việt Nam. Không những vậy, U19 Nhật Bản còn có điều họ cần là hai bàn thắng dẫn trước chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên của trận đấu.

Sau hai pha phối hợp đá phạt, U19 Nhật Bản vượt lên dẫn 2-0 nhờ các bàn thắng của Kishimoto và Nakamura. Và theo HLV Hoàng Anh Tuấn, trận đấu đã sớm kết thúc với U19 Việt Nam kể từ lúc này.

Nỗi buồn của HLV Hoàng Anh Tuấn. 

“Cuối cùng thì đội mạnh hơn đã giành chiến thắng khi tiếng còi chung cuộc cất lên. Tôi đã nói trước trận đấu với các học trò về sức mạnh của U19 Nhật Bản. Và tất cả chúng ta có thể thấy rõ sự toàn diện của đội bóng này trong cả tấn công lẫn phòng ngự trong trận đấu hôm nay với U19 Việt Nam”, HLV Hoàng Anh Tuấn mở màn buổi họp báo sau trận bán kết giải U19 châu Á giữa U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản. 

Bên cạnh đó, chiến lược gia sinh năm 1968 thừa nhận các cầu thủ U19 Việt Nam đã quá mệt mỏi, “từ thể chất tới tinh thần”, sau chặng đường đầy khó khăn khi liên tiếp gặp các đối thủ mạnh tại giải U19 châu lục. “Với tình trạng như vậy, việc tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản gần như là không thểm dù các học trò của tôi đã nỗ lực đến phút cuối cùng”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, ĐT U19 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm, hướng tới World Cup U20 2017 trên đất Hàn Quốc. (Ảnh: AFC).

Như vậy, hành trình đầy vinh quang của U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á 2016 đã khép lại sau thất bại 0-3 trước U19 Nhật Bản tại vòng bán kết. Tuy nhiên, với tấm vé dự VCK World Cup U20 vào năm 2017 trên đất Hàn Quốc, rõ ràng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn rất nhiều việc phải làm.

“Giờ là lúc U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu là World Cup sang năm. Tôi có thể liệt kê danh sách những vấn đề mà các học trò của tôi cần phải cải thiện và mọi việc cần thời gian. Rõ ràng, tham dự World Cup với những đối thủ mạnh và đẳng cấp như U19 Nhật Bản, khi bị dẫn trước 2 bàn thì trận đấu đã sớm kết thúc. Trận đấu này là bài học lớn với các cầu thủ U19 Việt Nam”, HLV Hoàng Anh tuấn kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U19 Việt Nam kết thúc "hành trình kỳ diệu" sau trận thua Nhật Bản
U19 Việt Nam kết thúc "hành trình kỳ diệu" sau trận thua Nhật Bản

VOV.VN - Kết thúc trận đấu với tỉ số thua 0-3, U19 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu rời giải U19 châu Á vì đã giành được vé tham dự World Cup.

U19 Việt Nam kết thúc "hành trình kỳ diệu" sau trận thua Nhật Bản

U19 Việt Nam kết thúc "hành trình kỳ diệu" sau trận thua Nhật Bản

VOV.VN - Kết thúc trận đấu với tỉ số thua 0-3, U19 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu rời giải U19 châu Á vì đã giành được vé tham dự World Cup.

U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản: Kết cục không thể khác
U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản: Kết cục không thể khác

VOV.VN - U19 Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết giải U19 châu Á 2016 sau trận thua U19 Nhật Bản với tỷ số 0-3 và đây là kết cục được dự báo trước. 

U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản: Kết cục không thể khác

U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản: Kết cục không thể khác

VOV.VN - U19 Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết giải U19 châu Á 2016 sau trận thua U19 Nhật Bản với tỷ số 0-3 và đây là kết cục được dự báo trước. 

Clip: U19 Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước Nhật Bản
Clip: U19 Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước Nhật Bản

VOV.VN - U19 Việt Nam đã rất nỗ lực nhưng không thể san lấp khoảng cách về trình độ với U19 Nhật Bản và nhận thất bại 0-3 chung cuộc.

Clip: U19 Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước Nhật Bản

Clip: U19 Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước Nhật Bản

VOV.VN - U19 Việt Nam đã rất nỗ lực nhưng không thể san lấp khoảng cách về trình độ với U19 Nhật Bản và nhận thất bại 0-3 chung cuộc.