HLV Miura bất ngờ trước trận thắng của Olympic Việt Nam

Chiến thắng khiến chính HLV Miura cũng phải bất ngờ, còn người đồng nghiệp Vingada của Iran đã phải thán phục Olympic Việt Nam.

Ở cấp độ đội tuyển, Việt Nam kém xa Iran trên bảng xếp hạng của FIFA (139 so với 48). Chính vì vậy, đụng độ đối thủ ở đẳng cấp hàng đầu châu Á ở trận ra quân Asiad 17, không ai nghĩ Olympic Việt Nam có thể giành nổi 1 điểm, chứ chưa muốn nói là chiến thắng. Thế nhưng, thầy trò HLV Miura đã tạo nên cú sốc lớn nhất trong ngày thi đấu thứ 2 môn bóng đá nam Asiad bằng trận thắng đậm với tỷ số 4-1. Các bàn thắng của Olympic Việt Nam được ghi do công của Huy Toàn, Hồng Quân, Phi Sơn và Hoàng Thịnh.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Olympic Việt Nam, ông Miura đã không giấu được niềm hạnh phúc sau trận thắng được xem là không tưởng của các học trò. HLV người Nhật Bản cho biết ông đã quá bất ngờ với kết quả trận đấu này.

 

HLV Toshiya Miura của đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 17 (Ảnh: VTV)

“Tôi thật sự bất ngờ vì màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là kết quả. Trước trận tôi đã tin rằng chúng tôi sẽ có kết quả tốt nhưng thật sự không ngờ vì ngay trong hiệp 1 đã ghi tới 2 bàn vươn lên dẫn trước. Trong thời gian đầu hiệp 1, các học trò của tôi đã chơi cực hay và điều đó giúp toàn đội có sự khởi đầu thuận lợi. Đây là trận đấu tôi đã phải sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-6-1, nhưng các cầu thủ đã cho thấy sự thích nghi tuyệt vời”,HLV Miura nói.

Trong khi đó, HLV Vingada của Iran cho biết đội mình đã thua tâm phục khẩu phục trước một Olympic Việt Nam chơi với tinh thần thi đấu rất đáng nể.

“Tôi không sốc vì kết quả này mà chỉ cảm thấy thất vọng. Trước trận đấu tôi đã cho rằng Olympic Việt Nam sẽ là đối thủ không dễ vượt qua và thực tế đã cho thấy điều đó. Các bạn chơi gắn kết, tổ chức tốt, khả năng kiểm soát trận đấu hơn hẳn chúng tôi. Chiến thắng của Olympic Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng”, HLV Vingada nói.

Cũng theo HLV trưởng Olympic Iran, điều mà ông cảm thấy khâm phục nhất với Olympic Việt Nam chính là tinh thần thi đấu máu lửa, các cầu thủ đã thi đấu vì màu cờ sắc áo.

“Đã có những thời điểm tôi tưởng rằng các cầu thủ của mình có thể lội ngược dòng, chẳng hạn như sau khi gỡ 1-2. Nhưng sau bàn thua, Việt Nam lại đá tốt hơn. Thủ môn Trần Bửu Ngọc, tiền đạo Mạc Hồng Quân và hàng thủ của Olympic Việt Nam đã chơi rất ấn tượng trong trận đấu này”, HLV người Bồ Đào Nha cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên