Mourinho thảm bại trong ngày tái ngộ đội bóng cũ

VOV.VN - Hàng thủ thi đấu như mơ ngủ trước Porto, Chelsea đã biến chuyến trở lại sân Dragao của HLV Mourinho thành thảm họa.

Đoàn quân của HLV Jose Mourinho chuẩn bị cho lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League với một kết quả đáng thất vọng trên sân của Newcastle cuối tuần qua. Nhưng đó cũng là động lực cho chuyến trở về quê hương của HLV người Bồ Đào Nha nhằm cải thiện phong độ cho Chelsea.

Ở hiệp đấu thứ nhất, dù là đội cần bàn thắng hơn nhưng Chelsea chủ động chơi phòng ngự phản công nhanh với những đường bóng dài tận dụng tốc độ của Pedro hay Diego Costa.

Thủ môn Casillas ăn mừng sau chiến thắng (Ảnh: Getty)
Khi mà lối chơi của Chelsea còn chưa phát huy được hiệu quả thì bất ngờ đội bóng cũ Porto đã tạt gáo nước lạnh đầu tiên vào đoàn quân của HLV Mourinho. Phút 39, từ một tình huống đột phá bên cánh trái, bóng tới vị trí của Andre Andre và rất nhanh chóng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã dứt điểm tung lưới thủ thành Begovic, 1-0 cho FC Porto.

Trong vài phút cuối của hiệp một, đội khách chủ động dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa và ngay lập tức họ đã đạt được mục tiêu của mình. Phút 45’ Ramires bị một cầu thủ của Porto phạm lỗi sát khu vực 16m50 và ngay sau đó tỷ số đã được cân bằng 1-1 cho Chelsea bằng cú đá phạt hiểm hóc của Willian.

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, đội khách Chelsea chủ động dồn lên với sự hưng phấn tâm lý sau bàn thắng gỡ hòa của Willian nhưng chỉ sau vài phút họ đã phải đón nhận bàn thua thứ hai.



Clip: Porto 2-1 Chelsea

Phút 52, từ một tình huống phạt góc bên cánh trái khung thành của Chelsea bóng đến đầu của Maicon và trung vệ người Brazil đã phản xạ rất nhanh lắc đầu lái trái bóng đi thẳng vào khung thành của thủ môn Begovic nâng tỷ số lên 2-1 cho Porto.
Trong suốt những phút còn lại của hiệp hai, dù đã rất cố gắng để kiếm bàn gỡ hòa nhưng Chelsea đã không thể xuyên thủng mảnh lưới của Porto thêm lần thứ hai và trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho chủ nhà FC Porto./.
Đội hình thi đấu:
FC Porto: Casillas, Maxim Pereira, Marcano, Maicon, Martins Indi, Brahimi (Osvaldo, 87’), Andre Andre (Layun,80’)  Imbula, Danilo Pereira, Ruben Neves (Goebel, 78’), Aboubakar.
Chelsea: Begovic, Ivanovic, Zouma, Cahill, Azpilicueta; Mikel (Hazard, 62’), Fabregas, Ramires (Matic, 73’), Willian, Pedro (Kenedy, 73’), Diego Costa.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chelsea hòa vất vả trên sân của Newcastle
Chelsea hòa vất vả trên sân của Newcastle

VOV.VN - Chelsea đã phải rất vất vả mới có được trận hòa 2-2 trên sân của Newcastle ở vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh. 

Chelsea hòa vất vả trên sân của Newcastle

Chelsea hòa vất vả trên sân của Newcastle

VOV.VN - Chelsea đã phải rất vất vả mới có được trận hòa 2-2 trên sân của Newcastle ở vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh. 

Vòng 4 League Cup: MU gặp Middlesbrough, Chelsea chạm trán Stoke City
Vòng 4 League Cup: MU gặp Middlesbrough, Chelsea chạm trán Stoke City

VOV.VN - Kết quả bốc thăm vòng 4 League Cup đưa MU, Man City, Chelsea, Arsenal và Liverpool gặp những đối thủ nhẹ ký.

Vòng 4 League Cup: MU gặp Middlesbrough, Chelsea chạm trán Stoke City

Vòng 4 League Cup: MU gặp Middlesbrough, Chelsea chạm trán Stoke City

VOV.VN - Kết quả bốc thăm vòng 4 League Cup đưa MU, Man City, Chelsea, Arsenal và Liverpool gặp những đối thủ nhẹ ký.

Porto – Chelsea: Mourinho trở về “mái nhà xưa”
Porto – Chelsea: Mourinho trở về “mái nhà xưa”

VOV.VN - Mourinho sẽ có chuyến hành quân đến sân của Porto, nơi đã từng làm nên tên tuổi của “Người đặc biệt”.

Porto – Chelsea: Mourinho trở về “mái nhà xưa”

Porto – Chelsea: Mourinho trở về “mái nhà xưa”

VOV.VN - Mourinho sẽ có chuyến hành quân đến sân của Porto, nơi đã từng làm nên tên tuổi của “Người đặc biệt”.

Newcastle vs Chelsea: Đánh sập St James' Park
Newcastle vs Chelsea: Đánh sập St James' Park

VOV.VN - Chelsea hoàn toàn có thể đánh sập St James' Park khi đội chủ nhà Newcastle đang có phong độ rất tệ ở mùa giải năm nay.

Newcastle vs Chelsea: Đánh sập St James' Park

Newcastle vs Chelsea: Đánh sập St James' Park

VOV.VN - Chelsea hoàn toàn có thể đánh sập St James' Park khi đội chủ nhà Newcastle đang có phong độ rất tệ ở mùa giải năm nay.