Những bóng hồng “thiêu đốt” giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội

VOV.VN -Ngày khai màn giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 thêm phần "thiêu đốt" người hâm mộ trong cái nắng hè bởi sự xuất hiện của các bóng hồng.

Đến hẹn lại lên, người hâm mộ lại đổ xô đi xem giải bóng đá "phủi" Ngoại hạng Hà Nội mùa thứ 3. Giải năm nay được tổ chức tại sân C500, Học viện An ninh. 
Bãi gửi xe nhanh chóng kín chỗ chỉ sau 20 phút mở cửa đón người hâm mộ.
Những bóng hồng xinh đẹp đội nắng tới sân theo dõi và cổ vũ bóng đá.
Trời nắng không khiến những cô gái chân dài nản lòng vì tình yêu bóng đá.
Nụ cười rạng rỡ của một CĐV nữ trên khán đài sau khi may mắn tìm được chỗ ngồi "VIP".
Dàn CĐV xinh đẹp tới từ Thanh Hóa của FC Moon.
Một "nàng thơ" đang "tỏa nắng" ở sân C500.
Thêm một fan hâm mộ nữ xinh đẹp của FC Moon.
Hồi hộp theo dõi đội bóng yêu thích của mình trên sân "phủi".
Lực lượng cổ động viên hùng hậu của FC Moon trên khán đài.
Quản lý đầy nữ tính của FC Tin lớn và Anh em - đội đương kim vô địch.
Các nữ cổ động viên
Người hâm mộ đến chật kín sân C500 theo dõi giải bóng đá "phủi" Ngoại hạng Hà Nội mùa thứ 3.
Nếu nói như khẩu hiệu của FLC Thanh Hóa ở V-League, CĐV là tài sản vô giá của CLB thì có lẽ Ngoại hạng Hà Nội là một trong những giải đấu "giàu có" nhất trong nước.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên