Tạm biệt nhé, giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội mùa thứ 3…

VOV.VN -Nếu ai trải qua cảm giác xem một trận bóng đá kịch tính trong 90 phút mà "nhoằng một cái đã hết" thì giải "phủi" Ngoại hạng Hà Nội mùa thứ 3 cũng vậy.

Hanoi Premier League - Season 3 (HPL – S3) năm nay không còn cái mới lạ, độc đáo gây tò mò không ít như ở mùa thứ nhất, cũng không phải bầu không khí sục sôi, “toé lửa” trên sân như mùa thứ hai. 

Thế nhưng, giải “phủi” hấp dẫn nhất của Việt Nam lại chiếm được cảm tình và nhận được sự quan tâm theo dõi đặc biệt từ người hâm mộ, bởi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ lực lượng đến tư tưởng, cho tới các Hội CĐV - các yếu tố thường thuộc về thế giới bóng đá chuyên nghiệp.

Chỉ là sân chơi "phủi" nhưng HPL - S3 đầy chuyên nghiệp. (Ảnh: Vietfootball).

Chuyên nghiệp là những gì mà Trưởng BTC giải Phạm Ngọc Tuấn, mà sân bóng “phủi” vẫn biết tới với cái tên Tuấn Ramos hay Phó TGĐ Vietfootball, đơn vị tổ chức giải đấu, Dương Thanh Liêm – người vẫn được anh em đồng nghiệp quý mến gọi thân mật bằng cái tên “Liêm mặt xấu” đã thể hiện trong cách chuẩn bị cho “đứa con tinh thần” của mình và giờ là của tất cả mọi người yêu trái bóng tròn trong mùa thứ 3 này.  

“Bầu không khí quá tuyệt và đang mơ ước, kể cả với những người bao năm chơi bóng đỉnh cao như tôi. Đó là điều thật tuyệt, khi được hòa mình vào chỗ này…”. Cựu thủ quân ĐTVN, tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam, Nguyễn Minh Phương chia sẻ khi cùng các đồng nghiệp ở lớp HLV chuyên nghiệp qua sân dự khán.

Giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội trôi đi để lại những câu chuyện nhỏ như một phóng viên được cậu soát vé  mời vào khi cánh cửa khán phòng đã đóng, vì anh ấy mặc áo có logo giải đấu, hay “linh hồn” tuyến giữa của CLB Thành Đồng, Thái Nam Giang với tên gọi Giang “say” quen thuộc sau trận đấu bị CSGT tuýt còi nhưng anh này trót yêu, cổ vũ Thành Đồng lại nhắc nhở rồi cho đi mà không quên dặn “cuối tuần chơi tốt nhé”.

Cựu đội trưởng ĐTVN Nguyễn Minh Phương tới HPL - S3 trao thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất tháng. (Ảnh: Vietfootball).

Cũng có câu chuyện một anh bạn nào đó đi phỏng vấn xin việc làm, tự dưng cảm thấy được “ưu tiên” mà sau này mới biết sếp mình chính là một khán giả quá đỗi quen thuộc của giải bóng đá “phủi” mà như chuyên tại thủ đô mỗi cuối tuần.

“Văn minh và chơi rất hay, cống hiến. Khán giả tuyệt quá. Tiếp khách trưa, ra sân ngồi mấy tiếng xem liền 3 trận mà không muốn về, đó là điều rất hay. Nói là phủi chứ các bạn chơi bóng văn minh lắm, không có những tình huống bạo lực, đá xấu thô thiển đâu mà chỉ có tiểu xảo trong chuyên môn thôi…”. Cựu thuyền trưởng ĐTVN, HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét, khi dự khán trận đấu có chính cậu học trò Đình Thắng thi đấu trong màu áo MV Corp, đội bóng sau đó lên ngôi vô địch mùa thứ 3 này.

Giải Ngoại hạng Hà Nội cũng không thiếu những câu chuyện “lớn”, khi một khán giả tình nguyện bỏ ra “tiền triệu” để BTC có điều kiện truyền hình trực tiếp các trận đấu, để những khán giả trót yêu nhưng ở xa, không có điều kiện đến sân có thể theo dõi trực tuyến trên điện thoại hay cắm thẳng ra tivi xem “cho sướng”. 

HLV Phan Thanh Hùng cùng hai học trò Thành Lương, Văn Quyết trong buổi họp báo ra mắt HPL - S3. (Ảnh: Minh Hoàng).

Cũng có một anh “fan cuồng” của FC Hanel, đội bóng mà Lương “dị” của Hà Nội T&T khoác áo, âm thầm năm lần bảy lượt cứ cuối tuần bắt máy bay Sài Gòn - Hà Nội ra xem đá bóng rồi lại về... Những việc lớn thế, thực ra lại rất nhỏ, vì nó chẳng thể so sánh với một thứ, được gọi là tình yêu và đam mê với trái bóng tròn.

“Một ngọn lửa nhỏ, thiêu rụi cánh đồng” – từ một “ngọn lửa” ở thủ đô Hà Nội, tình yêu bóng đá lan truyền tới cả Hải Phòng khi đất Cảng cũng đang rục rịch chuẩn bị để có thể tổ chức một giải “phủi” quy mô và chuyên nghiệp. Hưng Yên có Phố Hiến League, một phiên bản khác của giải Ngoại hạng Hà Nội mà ở đó, tất cả đều bảo nhau “chơi có ý thức” để cùng nhau “chơi để tận hưởng”.

“Rất hay và đặc biệt, “tao” rất muốn ra sân phơi nắng xem một buổi khi xem qua mạng rồi. Cố gắng phát huy…”. “Mourinho Việt Nam” – HLV Lê Thụy Hải nhắn nhủ đầy cá tính như đúng tính cách của chiến lược gia gốc Hà Đông (nay là Hà Nội).

Bầu không khí sôi động với các khán đài luôn chật ních khán giả là niềm tự hào của HPL - S3 mà ngay cả V-League cũng phải mơ ước. (Ảnh: Ngọc Duy).

Nói như một người hâm mộ của Hội CĐV FC Triều Khúc, tập thể sau đó được bình chọn là ấn tượng nhất HPL – S3, bầu không khí bóng đá bỗng dưng sống lại và “lửa cháy hừng hực” ở Triều Khúc, mảnh đất truyền thống nhưng vài năm gần đây người ta sợ rằng “tìm đứa biết đá bóng cũng khó”, khi cái sân gần 100 tuổi bị lấy mất làm chợ khiến phong trào đi xuống rõ rệt.

Như hình ảnh những CĐV thất thập cổ lai hy gõ trống vang đường tới sân, những người bà tay cầm cờ rồi hết trận dúi vào tay cầu thủ tờ polyme 100.000 mà không quên nhắn nhủ: “Ủng hộ con cháu uống cốc nước”. Đó còn là những hình ảnh các khán giả lớn tuổi ngồi cả chiều hay đưa cả gia đình đến sân, những cậu bé còn phải bế trên tay mẹ mới lần đầu biết thế nào là bóng đá. Tất cả đều biết nói.

Chia tay nhé, rồi ngày vui, ta gặp nhau... (Ảnh: Ngọc Duy).

Thế nhưng, cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. HPL – S3 khép lại sau 100 ngày tranh tài đầy sôi động và kịch tính. Vậy thì, chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuấn Hưng đối đầu Quốc Vượng tại sân bóng đá phủi
Tuấn Hưng đối đầu Quốc Vượng tại sân bóng đá phủi

VOV.VN - Ca sĩ Tuấn Hưng sẽ đóng vai trò đội trưởng của FC H.A.T tham dự giải phong trào Hanoi Premier League.

Tuấn Hưng đối đầu Quốc Vượng tại sân bóng đá phủi

Tuấn Hưng đối đầu Quốc Vượng tại sân bóng đá phủi

VOV.VN - Ca sĩ Tuấn Hưng sẽ đóng vai trò đội trưởng của FC H.A.T tham dự giải phong trào Hanoi Premier League.

Những bóng hồng “thiêu đốt” giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội
Những bóng hồng “thiêu đốt” giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội

VOV.VN -Ngày khai màn giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 thêm phần "thiêu đốt" người hâm mộ trong cái nắng hè bởi sự xuất hiện của các bóng hồng.

Những bóng hồng “thiêu đốt” giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội

Những bóng hồng “thiêu đốt” giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội

VOV.VN -Ngày khai màn giải bóng đá phủi Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 thêm phần "thiêu đốt" người hâm mộ trong cái nắng hè bởi sự xuất hiện của các bóng hồng.

Thể thao 24h: Bế mạc giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội, MU quyết mua CR7
Thể thao 24h: Bế mạc giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội, MU quyết mua CR7

VOV.VN - Giải bóng đá “phủi” Ngoại hạng Hà Nội đã khép lại sau hơn 3 tháng tranh tài đầy quyết liệt, trong khi Quỷ đỏ MU quyết tâm chiêu mộ người cũ CR7.

Thể thao 24h: Bế mạc giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội, MU quyết mua CR7

Thể thao 24h: Bế mạc giải “phủi” Ngoại hạng Hà Nội, MU quyết mua CR7

VOV.VN - Giải bóng đá “phủi” Ngoại hạng Hà Nội đã khép lại sau hơn 3 tháng tranh tài đầy quyết liệt, trong khi Quỷ đỏ MU quyết tâm chiêu mộ người cũ CR7.

“Tôi muốn bóng đá “phủi” nước nhà đánh bại Thái Lan”
“Tôi muốn bóng đá “phủi” nước nhà đánh bại Thái Lan”

VOV.VN -Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định như vậy trong buổi họp báo ra mắt giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 hôm nay (19/8).

“Tôi muốn bóng đá “phủi” nước nhà đánh bại Thái Lan”

“Tôi muốn bóng đá “phủi” nước nhà đánh bại Thái Lan”

VOV.VN -Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định như vậy trong buổi họp báo ra mắt giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 hôm nay (19/8).