Brazil sẽ không bao giờ quên thất bại tủi hổ trước Đức

VOV.VN - Tiền vệ Manchester City - Fernandinho thốt lên đầy chua xót sau thất bãi bẽ bàng trước đại diện đến từ Châu Âu.

 

Brazil nhận một trong những thất bại đậm nhất lịch sử World Cup (Ảnh: Getty)

Fernandinho đã thừa nhận rằng, để thua 1-7 trong trận bán kết ngay tại sân nhà khiến anh và các đồng đội “khắc cốt ghi tâm”. Thảm họa này còn tồi tệ hơn thất bại trước Uruguay trong trận chung kết World Cup 1950. Đó thực sự là một ác mộng đối với toàn bộ các cầu thủ lẫn người dân Brazil.

"Chúng tôi đều nghĩ rằng đó là kết quả không thể, quá khó để tin và chấp nhận. Trận đấu này tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ", Fernandinho nói với SporTV.

"Bầu không khí quá nặng nề sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Giấc mơ cúp vàng của chúng tôi đã kết thúc một cách không thể đau đớn hơn."

Tuy nhiên, sau đó Fernandinho nhấn mạnh rằng Brazil cần vượt qua điều tồi tệ, biến đau thương thành sức mạnh. Và họ phải giành chiến thắng trong trận đấu tranh giải ba bằng bất cứ giá nào. Đó là niềm an ủi duy nhất cho toàn bộ 6 vạn khán giả đã có mặt trên sân tối qua và 200 triệu người dân Brazil theo sát họ từng ngày.

"Thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá, khi thua các cầu thủ phải biết vượt qua. Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp và sẽ thực hiện được điều này. Sau đây ba ngày, đội bóng sẽ cố gắng giành vị trí thứ 3, đây là trận đấu vì danh dự của tôi và các đồng đội.”

Trong khi đó, hậu vệ kỳ cựu Maicon không thể nói nên lời sau thất bại “sốc” của Brazil, nhưng kêu gọi các đồng đội cần “đứng dậy” và vượt qua nỗi đau càng nhanh càng tốt.

Maicon nói: "Đây là một trong những ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi, nhưng chúng tôi phải vượt qua. Đó là một khoảnh khắc buồn bã, thật đau khổ khi họ có tới bảy bàn thắng, tôi không dám tin vào mắt mình. Nó sẽ được chúng tôi ghi nhớ trong thời gian dài như một bài học để đời.”

"Mọi người đều buồn từ người hâm mộ, cầu thủ đến gia đình họ. Nhưng thứ bảy tới là một ngày chúng tôi sẽ có một diện mạo khác. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận tranh giải ba."

Brazil sẽ gặp đội thua trong cuộc đụng độ giữa Argentina và Hà Lan. Trận đấu tranh giải ba sẽ diễn ra vào thứ 7 tại Estadio Mane Garrincha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên