CĐV chơi khăm, lừa cầu thủ uống… nước tiểu

Thủ thành đã uống nhầm chai nước ở phía sau cầu môn mà không biết rằng những CĐV của đội chủ nhà Baden đã đánh tráo… nước tiểu.

Trong trận đấu giữa Baden và Muri ở giải Thụy Sĩ vừa qua, thủ thành Reto Felder (Muri) đã ở trong tình cảnh trớ trêu. Anh đã uống nhầm chai nước ở phía sau cầu môn mà không biết rằng những CĐV của đội chủ nhà Baden vừa đánh tráo bằng… nước tiểu.

Thủ thành Reto Felder đã uống nhầm nước tiểu của CĐV đối phương

Sau khi “đánh lừa” được thủ thành Reto Felder, những CĐV Baden đã hét lên với giọng điệu đầy hả hê: “Chúc mừng đã bị AIDS rồi nhé”. Khỏi phải nói, sau khi biết được sự thật, “nạn nhân” Reto Felder đã tức giận tới nhường nào.

Sau trận đấu, anh đã hét lên với sự giận dữ lớn. Thủ thành này cho biết: “Tôi chưa bao giờ trải qua chuyện khủng khiếp như vậy. Đó thực sự là thứ rác rưởi thời nguyên thủy. Tôi cầm chai nước lên, nhấp vào ngụm và thấy rằng nó hơi ấm. Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng chai nước đó được làm ấm bởi ánh mặt trời. Tuy nhiên, khi nhấp tới ngụm thứ hai, tôi mới nhận ra điều gì đó không ổn”.

Trước báo giới, LĐBĐ Thụy Sĩ hứa sẽ xem xét nghiêm túc vụ này: “Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc sự cố này. Hiện tại, Liên đoàn chưa muốn làm to chuyện vì chờ đợi phản ứng từ phía CLB Baden. CLB Muri hoàn toàn có thể khởi kiện đối thủ ra toà”.

Trước động thái gay gắt trên, Chủ tịch CLB Baden, ông Thomi Bram đã gửi lời xin lỗi tới thủ thành Reto Felder cũng như CLB Muri. Tuy nhiên, ông cũng muốn xem lại băng ghi hình an ninh để xác định chính xác vụ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên