Chuyện những sản phụ vượt biển nước sinh con trong lũ

VOV.VN - Lúc chuyển dạ cũng là khi khắp nơi đều bị nước lũ bủa vây, nhưng bằng mọi cách họ phải đến được bệnh viện để những đứa trẻ chào đời.

Trong những ngày qua, nhiều xã tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị nhấn chìm trong nước lũ. Nước dâng nhanh khiến người dân trở tay không kịp, chỉ trong một thời gian ngắn tất cả đều bị nước lũ bủa vây. Những sản phụ mang thai đến thời điểm chuẩn bị sinh cũng không kịp đến bệnh viện. Đúng lúc đang lo chạy lũ, sản phụ lại bắt đầu xuất hiện những cơn đau chuyển dạ, chuẩn bị sinh.

Tại huyện Cẩm Xuyên đã có 18 sản phụ như thế. Mọi ngả đường đến Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên đều ngập chìm trong nước lũ. Nằm ở trung tâm huyện nhưng bệnh viện này vẫn ngập sâu, nước dâng đến 1,5m. Bác sĩ, bệnh nhân phải chạy lên tầng 2, hoạt động của bệnh viện dường như “tê liệt” nhưng vượt qua tất cả, cán bộ bác sĩ tại đây đã giúp 18 sản phụ sinh con an toàn. Đối với những sản phụ, họ cũng đã lập nên một “kỳ tích” cho riêng mình.

Ôm con trong phòng dành cho sản phụ mới sinh, chị Nguyễn Thị Lương (27 tuổi) chia sẻ, nhà chị cách bệnh viện khoảng 10km. Sáng 19/10, mưa như trút nước, lũ dâng nhanh chị lại xuất hiện cơn đau chuyển dạ. “Lúc đó chồng em trùm áo mưa, dùng xe máy chở em xuống bệnh viện. Khi gần đến nơi thì đường bị ngập sâu nên phải bỏ xe lại để lội bộ. Hai vợ chồng dìu nhau dò dẫm từng bước đến trước cổng bệnh viện nhưng không thể vào bên trong vì lúc này bệnh viện cũng bị ngập sâu. Rất may nhân viên bệnh viện dùng thuyền chở em vào, đưa lên tầng 2 để sinh con", chị Lương kể lại.

Bà Nguyễn Thị Yên (67 tuổi, quê xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) chăm con dâu mới sinh tại bệnh viện trong những ngày nước lũ bủa vây nhớ lại: “Từ sáng sớm nước đổ vào bệnh viện, dâng lên rất nhanh. Toàn bộ bệnh nhân, bác sĩ tại bệnh viện này đều phải chạy lên tầng 2. Đến trưa cùng ngày, tầng 1 của bệnh viện ngập toàn bộ. Lúc này phải sử dụng máy nổ để hoạt động. Việc khám chữa bệnh vẫn diễn ra, nhưng chỉ trên tầng 2 chật chội vì bệnh nhân và rất đông người nhà bị mắc kẹt tại đây. Chúng tôi cũng như tất cả các bệnh nhân khác không có cơm, cháo ăn. Suốt 2 ngày 19 và 20/10, tất cả đều ăn mì tôm và uống sữa cầm hơi. May quá giờ nước lũ cũng đã rút”. Giờ bà Yên cũng đang chuẩn bị đón xe để đưa con cháu về nhà.

Hiện nước lũ đã rút, các cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên đang tích cực dọn dẹp bùn đất đảm bảo hoạt động của bệnh viện sau lũ. Tuy nhiên các thiết bị máy móc, giấy tờ ở tầng 1 hầu như đã bị hư hỏng, gây thiệt hại rất nặng nề cho bệnh viện. Nhưng trận “đại hồng thủy” không thể quật ngã “ý chí” của các cán bộ, bác sĩ nơi đây. Trong điều kiện thiếu thốn đủ đường giữa mênh mông nước lũ, bên ngoài mưa vẫn xối xả họ vẫn đón chào 18 thiên thần chào đời tại bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Trưởng điều dưỡng Bệnh viện viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên chia sẻ, hàng chục năm công tác trong ngành y chưa bao giờ chị phải đối mặt với những tình huống như trong đợt lũ lịch sử lần này. Nước lũ bủa vây, khiến chị Lĩnh và nhiều y bác sĩ khác không thể trở về nhà, các nhân viên y tế khác cũng không thể đến bệnh viện vì đường đã ngập sâu.

Hiện vẫn có rất nhiều sản phụ liên tục vượt lũ vào viện sinh con. Nước sạch cạn kiệt, điện không có khiến các bác sĩ rất khó khăn trong việc đỡ đẻ. Chị Lĩnh phải lên mạng xã hội cầu cứu người dân. Rất may sau đó có rất nhiều người đã dùng thuyền chở nhu yếu phẩm và bình tích điện đến hỗ trợ bệnh viện. Chị Lĩnh và các y bác sĩ ở đây thay phiên nhau chăm sóc bệnh nhân. Đêm 19/10, tất cả đã thức trắng để thực hiện gần 10 ca đỡ đẻ cho các sản phụ. Giờ tất cả 18 sản phụ vào đây trong 2 ngày mưa lũ đã "mẹ tròn con vuông". Đây là niềm vui lớn nhất đối với chị và các y bác sĩ.

Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên cho biết, nước lũ ngập sâu, bệnh viện đã cử nhân viên cấp cứu xuống đón bệnh nhân, sản phụ trước cổng và việc vận chuyển bệnh nhân phải sử dụng thuyền, phao cứu sinh.

"Chúng tôi cũng đã phải chạy đua với nước lũ để điều trị cho bệnh nhân. Riêng ở khoa Sản, trong 2 ngày bệnh viện bị ngập, các bác sĩ đã tiếp đón và đỡ đẻ thành công cho 18 sản phụ. Còn thiệt hại đối với bệnh viện là rất lớn, vì hầu như các trang thiết bị ở tầng 1 bị hư hỏng do ngập nước mấy ngày qua", ông Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao vào tâm lũ đưa bệnh nhân, sản phụ đến bệnh viện “vượt cạn”
Lao vào tâm lũ đưa bệnh nhân, sản phụ đến bệnh viện “vượt cạn”

VOV.VN - Câu chuyện ấm áp tình người, sự nhân văn tươi đẹp ấy đang diễn ra ở đây- tỉnh Hà Tĩnh-nơi mưa bão đang hoành hành ngày đêm và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Lao vào tâm lũ đưa bệnh nhân, sản phụ đến bệnh viện “vượt cạn”

Lao vào tâm lũ đưa bệnh nhân, sản phụ đến bệnh viện “vượt cạn”

VOV.VN - Câu chuyện ấm áp tình người, sự nhân văn tươi đẹp ấy đang diễn ra ở đây- tỉnh Hà Tĩnh-nơi mưa bão đang hoành hành ngày đêm và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Quảng Bình có 96.500 nhà dân bị ngập, 12 sản phụ sắp sinh được đưa đến bệnh viện an toàn
Quảng Bình có 96.500 nhà dân bị ngập, 12 sản phụ sắp sinh được đưa đến bệnh viện an toàn

VOV.VN - Đến sáng nay (20/10), đợt mưa lũ đặc biệt lớn ở tỉnh Quảng Bình đã làm 4 người thiệt mạng, 9 người bị thương, hơn 96.500 nhà dân bị ngập.

Quảng Bình có 96.500 nhà dân bị ngập, 12 sản phụ sắp sinh được đưa đến bệnh viện an toàn

Quảng Bình có 96.500 nhà dân bị ngập, 12 sản phụ sắp sinh được đưa đến bệnh viện an toàn

VOV.VN - Đến sáng nay (20/10), đợt mưa lũ đặc biệt lớn ở tỉnh Quảng Bình đã làm 4 người thiệt mạng, 9 người bị thương, hơn 96.500 nhà dân bị ngập.

Một sản phụ tử vong vì ngộ độc thuốc tê tại Bệnh viện tư nhân ở Quảng Ngãi
Một sản phụ tử vong vì ngộ độc thuốc tê tại Bệnh viện tư nhân ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Một sản phụ bị tử vong do ngộ độc thuốc tê vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, TP Quảng Ngãi.

Một sản phụ tử vong vì ngộ độc thuốc tê tại Bệnh viện tư nhân ở Quảng Ngãi

Một sản phụ tử vong vì ngộ độc thuốc tê tại Bệnh viện tư nhân ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Một sản phụ bị tử vong do ngộ độc thuốc tê vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, TP Quảng Ngãi.