Đi niềng răng, tôi bị người yêu đề nghị chia tay

VOV.VN -Người yêu nói tôi niềng răng nhìn vừa xấu vừa bất tiện, nếu tôi không đi tháo niềng thì sẽ chia tay 

Tôi 22 tuổi, có người yêu hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi quen nhau từ cấp 3 lên tới Đại học, đến bây giờ khi hai đứa đã ra trường thì thời gian cả quen và yêu nhau cũng ngót nghét chục năm.

Anh nói tôi niềng răng nhìn vừa xấu vừa bất tiện, nếu như tôi không đi tháo niềng thì sẽ chia tay tôi. (Ảnh minh hoạ).

Tôi được mọi người đánh giá là xinh xắn. Nhưng tôi có một khuyết điểm là hàm răng khấp khểnh không đều. Vì thiếu tự tin nên tôi có ý định đi niềng răng. Về chi phí, thời gian phải đeo niềng tôi đều thấy không có vấn đề gì.

Nhưng có điều làm tôi băn khoăn, đó là tôi sợ bạn trai mình sẽ ngại vì có người yêu “răng sắt”. Khi tôi tâm sự, anh ấy khuyến khích tôi nên làm, chịu khó niềng một thời gian rồi sau này vừa khoẻ vừa đẹp.

Nghe anh nói tôi thấy an tâm phần nào. Nhưng tới khi tôi niềng rồi, anh nhìn tôi cười với bộ mắc cài lại có vẻ không thích. Anh nói nhìn tôi như vậy anh thấy không quen. Từ dạo ấy anh chẳng dám đưa tôi đi chơi chung với bạn bè anh ấy nữa. Trong 3 tháng đeo niềng chúng tôi không hôn nhau một lần nào, có lẽ do anh thấy khó chịu.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ngày hôm đó anh không hôn tôi. Mắc cài của tôi cọ xát khiến cho môi anh ấy sưng lên, đến khi về nhà mới phát hiện ra. Anh nói tôi đi tháo niềng đi, nhìn vừa xấu vừa bất tiện đủ đường.

Nghe anh nói vậy tôi cũng muốn chiều theo ý anh. Nhưng suy nghĩ lại, chi phí niềng răng không hề rẻ, hơn nữa tôi đã đeo được 3 tháng rồi nên tôi quyết định giữ nguyên chiếc niềng.

Thế là anh ấy giận tôi, nói nếu như tôi không tháo niềng thì chia tay. Tôi không trả lời anh ngay lúc đó, tôi không muốn chia tay vì yêu nhau đã lâu, nhưng cũng không muốn tháo niềng. Đến giờ hai chúng tôi đã im lặng với nhau 5 ngày. Xin mọi người cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì trong trường hợp này bây giờ?./.


 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người yêu cũ sắp lấy vợ vẫn muốn quay lại với tôi
Người yêu cũ sắp lấy vợ vẫn muốn quay lại với tôi

VOV.VN -Chỉ còn gần 1 tháng nữa anh sẽ lấy vợ nhưng vẫn tìm gặp tôi và đòi quay lại. Anh nói bị ép cưới, thực ra vẫn còn yêu tôi rất nhiều. 

Người yêu cũ sắp lấy vợ vẫn muốn quay lại với tôi

Người yêu cũ sắp lấy vợ vẫn muốn quay lại với tôi

VOV.VN -Chỉ còn gần 1 tháng nữa anh sẽ lấy vợ nhưng vẫn tìm gặp tôi và đòi quay lại. Anh nói bị ép cưới, thực ra vẫn còn yêu tôi rất nhiều. 

Con trai lớp 12 có biểu hiện “lạ”, tôi có nên đưa con đi khám?
Con trai lớp 12 có biểu hiện “lạ”, tôi có nên đưa con đi khám?

VOV.VN -Dạo gần đây, con trai tôi sút cân trông thấy, rất hay ngáp vặt và không chú ý vào bất cứ việc gì…

Con trai lớp 12 có biểu hiện “lạ”, tôi có nên đưa con đi khám?

Con trai lớp 12 có biểu hiện “lạ”, tôi có nên đưa con đi khám?

VOV.VN -Dạo gần đây, con trai tôi sút cân trông thấy, rất hay ngáp vặt và không chú ý vào bất cứ việc gì…

Chồng kiểm soát cả “còm” trên facebook khiến tôi mệt mỏi
Chồng kiểm soát cả “còm” trên facebook khiến tôi mệt mỏi

VOV.VN -Chồng tôi thường xuyên truy vết thời gian vợ mình like, “còm” trên mạng rồi copy về, truy vấn tôi đến mệt mỏi…

Chồng kiểm soát cả “còm” trên facebook khiến tôi mệt mỏi

Chồng kiểm soát cả “còm” trên facebook khiến tôi mệt mỏi

VOV.VN -Chồng tôi thường xuyên truy vết thời gian vợ mình like, “còm” trên mạng rồi copy về, truy vấn tôi đến mệt mỏi…

Cùng lúc yêu hai người đàn ông, tôi biết chọn ai?
Cùng lúc yêu hai người đàn ông, tôi biết chọn ai?

VOV.VN -Đôi lúc, tôi giật mình không biết tình cảm của mình như thế nào nữa, nếu ở bên người này, tôi lại thấy nhớ người kia da diết.

Cùng lúc yêu hai người đàn ông, tôi biết chọn ai?

Cùng lúc yêu hai người đàn ông, tôi biết chọn ai?

VOV.VN -Đôi lúc, tôi giật mình không biết tình cảm của mình như thế nào nữa, nếu ở bên người này, tôi lại thấy nhớ người kia da diết.

Chồng “ăn phở” chán chê, quay về xin tôi tha thứ
Chồng “ăn phở” chán chê, quay về xin tôi tha thứ

VOV.VN -Nghĩ đến việc phải tiếp tục với một người chồng đã phản bội mình gần 10 năm, tôi lại thấy khó có thể hàn gắn được.

Chồng “ăn phở” chán chê, quay về xin tôi tha thứ

Chồng “ăn phở” chán chê, quay về xin tôi tha thứ

VOV.VN -Nghĩ đến việc phải tiếp tục với một người chồng đã phản bội mình gần 10 năm, tôi lại thấy khó có thể hàn gắn được.