Clip: Xúc động cuộc chia tay của các cựu binh AC Milan

Sau trận đấu với Novara ở vòng cuối cùng, AC Milan đã chia tay hàng loạt các cựu binh trong đó có Nesta, Gattuso, Inzaghi, Zambrotta, Seedorf... những người đã làm nên Champions League 2003, 2007.

Inzaghi đã ghi bàn thắng trong trận đấu cuối cùng của mình với AC Milan vào tối qua. Cùng với anh là một loạt những trụ cột một thời nói lời chia tay đội bóng. Mỗi người tới một phương trời khác nhau, Nesta sang Mỹ, Seedorf tới Brazil, Zambrotta, Gattuso thì vẫn bỏ ngỏ tương lai...

Chính họ là những người đã làm nên một Milan hùng mạnh vô địch Champions League 2003 tại Manchester, vô địch Champions League 2007 tại Athena và cả thất bại cay đắng trong trận chung kết năm 2005 trước Liverpool. Tất cả chỉ còn là hoài niệm.

Những giọt nước mắt trong ngày chia tay của Zambrotta và Gattuso (Ảnh: AP).
Người đàn ông ấy đã khóc bằng đôi mắt không còn lành lặn của mình. Nó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người chiến binh Gattuso thường ngày. Nhưng đây không phải là những giọt nước mắt của sự yếu đuối mà đó là niềm tiếc nuối.

Hôm qua khi mà cả thế giới hướng về Premier League với trận đấu như điên dại của Man City thì ở một góc trầm lặng hơn những người hùng của Milan chia tay đội bóng. Ở một góc khác Del Piero cũng có trận đấu cuối cùng cho Juventus sau 19 năm gắn bó. Anh may mắn hơn những người bạn của mình ở Milan khi được nâng cao Scudetto lần cuối cùng. Nhưng tất cả họ đều sẽ đi chung một con đường đó là tạm biệt Serie A.

La Liga sống bằng sự ganh đua quyết liệt giữa Barca và Real, Premier League sống bằng sự hấp dẫn đến nghẹt thở và một nền bóng đá giải trí. Nhưng Serie A thì khác, nó sống bằng những tượng đài sống bởi những con người thủy chung với đội bóng. Họ chia tay, sau họ liệu còn ai?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên