Mô hình HLV kiêm giám đốc điều hành:

Cú chuyển mình của bóng đá xứ Thanh

Việc tập trung quyền lực này bước đầu đã mang lại hiệu quả

Trong cú chuyển mình của bóng đá tỉnh Thanh tại V.League 2011, vị tân Chủ tịch đội bóng bên bờ sông Mã đã gây sửng sốt với cả làng bóng đá khi tập trung quyền lực hai vị trí quan trọng nhất - HLV và Giám đốc điều hành - vào tay “người đặc biệt” Lê Thụy Hải. Quyết định tưởng chừng “liều lĩnh” ấy không những không phải “trả giá” mà trái lại, đang thể hiện sự “đột biến”.

Công bằng và sòng phẳng mà nói, trước thời điểm mùa bóng mới khởi tranh, quyết định của Chủ tịch HĐQT Công ty CPBĐ Thanh Hóa đã mang đến không ít hoài nghi cho đông đảo người hâm mộ nước nhà bởi “sức người có hạn” trong lúc “người đặc biệt” không có phép thần thông quảng đại để “xẻ thân” trên hai “mặt trận”: vừa điều hành đội bóng ở tầm vĩ mô, lại vừa trực tiếp xắn tay dìu dắt một tập thể được định danh yếu nhất làng…!

Hai chức vô địch liên tiếp với B.Bình Dương (mùa giải 2007, 2008) có thể xem là “giấy chứng nhận vàng” cho năng lực cầm quân của ông thầy quê gốc Hà Đông (cũ). Tuy nhiên, để Lê Thụy Hải “diễn” thành công cả hai vai lại là chuyện khác. Chẳng phải sau hai thất bại (vòng 2, vòng 3 của V.League 2011), mô hình HLV kiêm Giám đốc điều hành (GĐĐH) - hướng đi táo bạo của Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ đã phải hứng chịu không ít chỉ trích từ phía dư luận đó sao?

Sự thực thì trước thời điểm quyền lực bóng đá Thanh Hóa được tập trung vào tay “người đặc biệt”, ông chủ mới của đội bóng xứ Thanh đã mời vị GĐĐH cũ - Trần Quốc Hưng cùng tham gia. Tuy nhiên, do hai con người của hai cơ chế đã không tìm được tiếng nói chung nên mối lương duyên giữa họ nhanh chóng lâm vào cảnh “sớm nở tối tàn”. Và quan trọng hơn, vị Chủ tịch HĐQT đã nhìn thấy một yêu cầu khác đối với chiếc ghế nóng này: “Theo quan điểm của tôi, phải vững về chuyên môn thì mới có thể làm tốt công tác điều hành” - ngoài ra, cơ sở để Chủ tịch Đệ tin tưởng “chọn mặt gửi… ghế” là ông có những “cánh tay nối dài” đã và đang phối hợp rất ăn ý trong việc “chia lửa” với HLV trưởng.

Ngoài hai “kép phụ” đắc lực về chuyên môn, hậu trường đội bóng Thanh Hóa còn xuất hiện một vị trí khác: thư ký đội bóng do ông Trọng Hoài đảm nhiệm. Trước khi các trận đấu trên sân nhà diễn ra, mọi công việc hậu cần có liên quan - từ phân phối vé vào sân, kiểm tra vị trí đặt biển quảng cáo… đều được ông Hoài ghé vai gánh vác. Bản thân ông Hải đã chia sẻ: ông tuy làm Giám đốc điều hành, nhưng có một đội ngũ cán bộ giúp việc, chỉ phải tập trung vào chuyên môn.

Trở lại diễn biến trận đấu sớm vòng 4 V.League 2011 trên sân Thanh Hóa; trong bối cảnh HLV Lê Thụy Hải đang thụ án “treo quyền chỉ đạo”, người hâm mộ nước nhà đã hình dung ra viễn cảnh những chiếc điện thoại di động từ khu vực kỹ thuật đội bóng xứ Thanh sẽ có một buổi chiều hoạt động hết công suất để xin ý kiến từ “người đặc biệt” đang “ẩn mình” nơi cabin phụ góc sân, phía trước khán đài A. Nhưng không! 90 phút thư hùng trận Thanh Hóa - Hà Nội T&T, HLV Lê Thụy Hải thảnh thơi đến lạ…

Sự bình thản của lái trưởng họ Lê được “cascadeur” Nghiêm Xuân Mạnh (người còn lại là trợ lý Đàm Hải, nhiều lần “thay mặt” HLV Vũ Trường Giang họp báo sau trận đấu ở V.League 2010) lý giải: Cả tuần này, cầu thủ Thanh Hóa tập theo giáo án của ông Lê Thụy Hải; chiến thắng trước ĐKVĐ Hà Nội T&T chỉ là sự cụ thể hóa chiến thuật của HLV trưởng.

“Vòng tròn nhân sự khép kín” ở đội bóng xứ Thanh đang cho thấy sự nhịp nhàng, bài bản và rất hiệu quả. Dù còn phải kiểm nghiệm nhiều nữa để khẳng định tính ưu việt của nó nhưng đến thời điểm này, người hâm mộ đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể gác lại nỗi lo vị HLV họ Lê bị “quá tải”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên