VCK Giải U21 Báo Thanh niên 2009:

Đè bẹp chủ nhà, T&T Hà Nội đứng đầu bảng A

Hạ chủ nhà với tỉ số đậm 7 – 1, T&T Hà Nội đã làm cuộc lật đổ ngoạn mục để có mặt ở bán kết.

>>VCK 21 Báo Thanh niên 2009: Chia tay HAGL

Do sớm đoạt một suất đi tiếp trước một vòng đấu, đội chủ nhà B.Bình Dương (BD) chủ động cất hơn phân nửa đội hình chính thức trên băng ghế dự bị nhằm dưỡng sức cho trận tranh bán kết. Chính điều đó đã tạo điều kiện cho đối thủ T&T Hà Nội với đội hình mạnh nhất hoàn toàn làm chủ thế trận, và có trận đấu hay nhất của mình kể từ đầu giải.

Sau một loạt cơ hội bỏ lỡ ở đầu trận, T&T Hà Nội kịp phá thế quân bình ở phút 23 với bàn mở tỷ số 1-0 rất đẹp mắt do công tiền đạo Nguyễn Đình Bảo (20) ghi bằng pha đánh đầu ngược hiểm hóc từ quả đá phạt của tiền vệ kiến thiết Quang Tình (5). Quang Tình cũng chính là cầu thủ gây chao đảo khung thành đội chủ nhà BD sau đó 5 phút bằng cú sút phạt tuyệt đẹp ngay trước vòng 16m50, nhưng thủ môn Dư Văn Bé (25, BD) đã xuất sắc đẩy bóng ra ngoài. Chỉ 2’ sau, T&T Hà Nội tiếp tục cụ thể ưu thế gần như tuyệt đối của mình bằng bàn thắng gia tăng cách biệt lên 2-0 ở phút 30.

Niềm vui của Đình Bảo (20), khi ghi cú đúp trong chiến thắng ấn tượng của tân binh T&T Hà Nội

Bị dẫn trước 0-2, HLV Trần Tấn Thông của BD buộc phải điều chỉnh lại đội hình, đưa 2 trụ cột Công Huy (10) và Văn Hùng (15) vào sân thi đấu. Nhờ đó, đội chủ nhà chơi tốt lên đôi chút và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 34 do công của Quang Thăng (16). Thế nhưng đến cuối hiệp 1, do ham dâng lên tấn công tìm bàn gỡ hòa, BD đã dính đòn hồi mã thương của T&T Hà Nội sau pha tổ chức phản công nhanh sắc sảo, tạo điều kiện cho Đình Bảo (20) ghi bàn thứ hai trong trận, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng đến từ thủ đô.

Vào hiệp 2, T&T Hà Nội chủ động chơi chậm và chắc để bảo vệ tỷ số có lợi kèm với một suất vào bán kết cùng ngôi đầu bảng. Trong khi đó, chủ nhà BD lại chơi sa sút và gần như buông xuôi trận đấu, chấp nhận kết cục bại trận để nhận ngôi nhì bảng. Chính vì vậy, T&T Hà Nội chẳng mấy khó khăn ghi thêm 4 bàn nữa ở nửa cuối hiệp hai do công của Trịnh Duy Long (25), Vy Đức Anh (9), Thế Việt (2) và cầu thủ xuất sắc nhất trận Quang Tình (5) để ấn định chiến thắng đậm nhất kể từ đầu giải với tỷ số 7-1.

Ở trận đấu còn lại, dù đã chính thức bị loại, nhưng Khatoco Khánh Hòa (KH) vẫn chơi khá hay trong trận thắng TP.HCM 1-0 để chia tay giải./.

Chiều nay, hai trận đấu cuối cùng của bảng B sẽ diễn ra vào lúc 15h30 hứa hẹn rất hấp dẫn bởi cả SHB. Đà Nẵng, Tiền Giang và Than Quảng Ninh vẫn còn cơ hội đi tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên