Ferdinand cáo buộc HLV Hodgson thiếu tôn trọng mình

Gary Cahill bị chấn thương và lỡ VCK Euro nhưng Rio vẫn không được trao cơ hội thay vào đó là Kelly, người chỉ 12 lần ra sân ở Premier League trong màu áo Liverpool.

Đội tuyển Anh đang gặp khó khăn chồng chất vì chấn thương nhưng Rio thì vẫn phải ngồi ngoài (Ảnh: Getty Images).

Cái tên Martin Kelly khiến nhiều người phải tò mò vì không biết anh là ai. Cầu thủ sinh năm 1990 này là hậu vệ của Liverpool, trong mùa giải vừa qua anh chỉ ra sân tổng cộng có 12 lần và kinh nghiệm thi đấu quốc tế là 2 phút cuối cùng trong trận giao hữu với Na Uy mới đây nhưng Kelly lại được HLV Hodgson tin tưởng gọi vào thế chỗ Cahill.

Chính điều đó khiến người hâm mộ Tam sư không khỏi lo lắng. Trong khi bóng đá Anh vẫn còn một trung vệ đầy kinh nghiệm khác là Rio Ferdinand. Và bản thân Ferdinand cũng bất bình với điều này. Tuy anh đã cao tuổi và phong độ không còn đỉnh cao như trước nhưng kinh nghiệm 81 lần khoác áo đội tuyển Ferdinand chắc chắn sẽ tạo được sự tin tưởng hơn một Kelly non nớt.

Theo người đại diện của Rio là Jamie Moralee thì Lampard, Terry, Barry, Gerrard, tất cả đều cùng lứa với anh và đều đã khá lớn tuổi nhưng họ vẫn được trao cơ hội còn mình thì không. Như vậy, rõ ràng ông Hodgson đã thiếu tôn trọng Ferdinand.

Chính Rio Ferdinand cũng giận dữ trên Twitter của mình khi viết: “Footballing reasons” “What reasons?????!!!” (Lý do về bóng đá, lý do gì????).

Người đại diện của Ferdinand cho rằng nguyên nhân mà HLV Hodgson bỏ rơi anh là vì em trai của Rio là Anton Ferdinand đã có xích mích với John Terry và bị đội trưởng Chelsea buông những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Có lẽ vì điều này mà HLV Hodgson chỉ có thể chọn 1 trong hai chứ hai trung vệ này không thể đá cặp với nhau như thời gian trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên