Đấu sớm vòng 9 V-League 2010:

"Gạch" thêm một lần trắng tay

“Gạch” không thể xóa dớp toàn thua trên sân của đội đương kim Vô địch V-League.

Dù thiếu hụt lực lượng, Đồng Tâm-Long An vẫn chơi rất quyết tâm trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. Song, thêm một lần nữa, đội bóng của bầu Thắng lại trắng tay, ngậm ngùi rời ải Chi Lăng.

Vào trận rất quyết tâm nhằm cải thiện chuỗi thất bại liên tiếp, Đồng Tâm Long An đã gây nhiều khó khăn cho đội bóng sông Hàn. Nếu không có pha sút xa thành bàn nâng tỷ số lên 2-1 của tiền vệ - tuyển thủ U23 QG Phan Thanh Hưng, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.

Niềm vui thắng trận của cầu thủ SHB Đà Nẵng

Vào trận, dù thiếu vắng nhiều trụ cột, HLV Fomosinho uyển chuyển bố trí đội hình với sự tập trung ở khu vực giữa sân. Có tới 3 trung vệ là Minh Thông - Thanh Giang - Asman được phân công kèm cặp cặp tiền đạo người Argentina là Mendez - Merlo. Riêng tân binh Asman được giao nhiệm vụ bắt chết chân sút chủ lực của chủ nhà Merlo. Trong khi đó, sau 20 ngày thực hiện chuyến du đấu ở xứ người, HLV Lê Huỳnh Đức tung ra sân đội hình mạnh nhất. Lợi thế sân nhà, đội bóng áo cam tấn công ào ạt ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Thanh Nghĩa.

Những phút đầu trận, tiền vệ Quốc Anh liên tục có cơ hội uy hiếp khung thành đội khách. Phút thứ 6, Merlo chuyền bóng cho Quốc Anh đánh đầu nối nhưng lại đúng vào vị trí của thủ môn Santos chờ sẵn. trong một chiều đạt phong độ cao nhất, Quốc Anh khiến hàng thủ đội khách liên tục xáo trộn.

 

Tiền đạo Merlo có trận đấu đáng thất vọng

Đến phút 17, đội trưởng Quang Cường tạt bóng thuận lợi cho Merlo, nhưng cây ghi bàn của đội bóng chủ sân Chi Lăng dứt điểm không chính xác. Nhưng ở tình huống tiếp theo, Merlo trả bóng bằng đầu thuận lợi để Hernandez từ tuyến hai lao vào dứt điểm sệt mở tỷ số 1-0. Chỉ vài phút sau, Quốc Anh có thêm cơ hội ghi bàn từ pha sút bóng tầm thấp nhưng Santos đã đổ người kịp thời. Đội khách chút nữa cũng có cơ hội gỡ hoà nhưng cú sút từ cự ly khá xa chỉ chạm góc eke. Trong tình huống này, Tài Em có pha va chạm với Rogerio khiến cầu thủ này bị trật bả vai trái buộc phải rời sân trong sự lúng túng của BHL SHB Đà Nẵng.

Tận dụng sự thiếu tập trung sau việc thay đổi nhân sự trên sân của chủ nhà Đà Nẵng, đội bóng đồng bằng sông Cửu Long có được bàn thắng quân bình tỷ số. Sau pha đá phạt của Hoàng Thương, trung vệ Asman bắng xuống như cắt đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Hạnh. Tỷ số đã là 1-1

Hiệp 2, nhiều vị trí của đội bóng sông Hàn tỏ ra hụt hơi. Vì thế, ĐTLA duy trì được thế trận cân bằng ngay trên “thánh địa” Chi Lăng của SHB Đà Nẵng. Dẫu vậy, thành tích toàn thắng trên sân nhà của SHB Đà Nẵng tiếp tục giữ vững khi họ bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số của tiền vệ Phan Thanh Hưng ở phút 50 của trận đấu. Từ đường chuyền vượt tuyến thuận tiện của đồng đội, TT U23 QG thực hiện cú dốc bóng từ khu vực giữa sân, đi qua hàng loạt cầu thủ đối phương và kết thúc bằng cú chích mũi giày thành công đưa bóng qua chân Phan Văn Santos.

 

Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Phan Thanh Hưng

Trận đấu bắt đầu nóng dần lên ở những phút cuối bởi những cái đầu nóng của cầu thủ đôi bên. Đầu tiên là Thanh Hưng va chạm với Thanh Giang của Đồng Tâm Long An sau pha vào bóng bằng gầm giày của trung vệ này với Hoàng Quảng.


Tiếp theo là pha phá bóng nhắm thẳng vào người Tài Em của Hernandez khiến cầu thủ 2 đội lao vào nhau để ăn thua. Tuy vậy, tổ trọng tài cùng BHL của 2 đội đã hạ hỏa kịp thời những cái đầu ngùn ngụt lửa để trận đấu kết thúc xuôn xẻ.

Với pha bóng thiếu fair-play này, chắc chắn Hernandez (8) bị xử lý thích đáng

Thêm một lần nữa, đội bóng của bầu Thắng lại trắng tay, ngậm ngùi rời ải Chi Lăng. “Gạch” không thể xóa dớp toàn thua trên sân của đội bóng đang là ĐKVĐ V-League.

Rất may, mọi chuyện kết thúc êm thấm với sự can thiệp của tổ trọng tài và các HLV

 Đội hình ra sân:

SHB Đà Nẵng: Văn Hạnh, Quang Cường (Quốc Thanh 38’), Cao Cường, Phước Vĩnh, Hoàng Quảng, Hernandez, Roegrio (Nguyên Sa 38’), Thanh Hưng, Quốc Anh (Quang Tuấn 90+2), Merlo, Mendez.

ĐTLA: Santos, Thanh Giang, Minh Thông, Asman, Hải Phong, Hoàng Thương (Kim Long 71’), Văn Hiệp, Tài Em, Duy Anh (Quốc Huân 30’). Văn Khải (Thanh Bình 63), Antonio.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Ricardo - ĐTLA: Cầu thủ của tôi đã có trận đấu khởi sắc. Tuy nhiên sai lầm của hàng phòng ngự là không thể tha thứ khi để thủng lưới lần thứ 2. Nhẽ ra chúng tôi đã có 1 kết cục như mong muốn nhưng “công làm - thủ phá” khiến chúng tôi không vượt qua chính mình.

HLV Lê Huỳnh Đức - SHB ĐN: Hiệp 1, chúng tôi đã áp đặt được thế trận. Tuy vậy, nhiều vị trí thi đấu xuống sức đã khiến cho cục diện trong hiệp 2 không như ý muốn. Trong khi ĐTLA củng cố đội hình thì dường như cầu thủ của chúng tôi lại quá lỏng lẻo. Riêng về pha bóng không đẹp mắt của Hernandez với cầu thủ đối phương, BHL SHB ĐN sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm với cầu thủ này. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận hành vi như thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên