Gập ghềnh đường đến Olympic London

Ngoại trừ bơi lội và cầu lông có nhiều khả năng, những môn mà TTVN phấn đấu có VĐV giành vé đến Olympic London 2012 còn phải nỗ lực rất nhiều

Sớm xác định ngay từ đầu năm sẽ tấn công vào đấu trường Olympic với việc giành khoảng 20 suất tham dự Olympic London 2012, thế nhưng đến giờ phút này trên lý thuyết, Thể thao Việt Nam (TTVN) mới chỉ có duy nhất trường hợp Hoàng Hữu Phước ở môn bơi là đã đạt chuẩn B dự Olympic, và thực tế Phước vẫn phải chờ đến khi FINA công bố thì mới chắc ăn. Ở các môn còn lại, việc tìm vé dường như vẫn còn lắm gập ghềnh.

Quý Phước từng đoạt HCĐ SEA Games 25

Thành tích 53”56 nội dung 100m bướm tại giải Malaysia mở rộng hồi 5/2011 của Quý Phước đã vượt sâu chuẩn B Olympic London (54”19) và chuẩn B giải VĐTG. Tháng 7 vừa qua, Phước lại tiếp tục cải thiện thành tích ở giải VĐTG. Đó là một kết quả hết sức đáng mừng, nhưng như TTK Hiệp hội bơi lội Việt Nam, ông Đinh Việt Hùng khẳng định thì “cũng không nên mừng quá sớm mà phải chờ đến tháng 6/2012, sau khi BTC chốt danh sách các VĐV đủ tiêu chuẩn dự TVH, lúc đó nếu Phước có tên trong tốp 900 VĐV thì mới yên tâm”.

Nguyên do là trước đây, nếu VĐV cứ đạt chuẩn đề ra, dù là B hay A đều nghiễm nhiên được dự, nhưng do sau đó số VĐV đạt chuẩn thừa ra nhiều quá nên Hiệp hội thể thao dưới nước thế giới (FINA) quy định, ở Thế vận hội lần này, tổng số VĐV bơi dự Olympic London 2012 là 900 người, kể cả số VĐV giành vé ưu tiên. Cách xét chọn theo ba hạng mục và lấy từ cao xuống thấp. Vì thế, dù Phước đã đạt chuẩn B, nhưng từ nay đến khi công bố VĐV này vẫn còn phải nỗ lực, cải thiện thành tích càng cao càng tốt thì mới chắc suất.

Ngoại trừ bơi lội, trong số những môn còn lại được TTVN đưa vào tầm ngắm phấn đấu có VĐV giành vé đến Olympic London 2012 gồm: điền kinh, Taekwondo, vật, cử tạ, bắn súng, cầu lông, judo, rowing... chỉ có trường hợp Nguyễn Tiến Minh ở môn cầu lông là sáng sủa hơn cả. Theo quy định, để giành quyền dự Olympic, tay vợt này chỉ cần giữ được một vị trí trong nhóm 50 cây vợt hàng đầu thế giới, trong khi thời gian gần đây, Tiến Minh liên tục trụ vững trong tốp 10, vì thế, một suất tới Thế vận hội với Tiến Minh có lẽ là điều không quá khó nếu như tới đây Tiến Minh tiếp tục duy trì được phong độ và tham dự nhiều giải quốc tế.

Ở các môn điền kinh, vật, judo, Taekwondo… dù cũng đặt nhiều kỳ vọng, nhưng cho đến thời điểm này, nhiều cơ hội giành vé chính thức lần lượt trôi qua

Hai gương mặt được kỳ vọng mà Tổng cục TDTT đã đầu tư khá nhiều kinh phí ở môn điền kinh là Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng liên tiếp không gặp may. Vũ Thị Hương sau khi dính chấn thương ở chuyến tập huấn và thi đấu tại Đức đến nay vẫn chưa tái đấu trở lại. Trong khi Thanh Hằng đã dự hai giải quan trọng là vô địch châu Á và vô địch thế giới, có cả chuyên gia Đức tư vấn, nhưng kết quả vẫn chưa đạt được mức chuẩn B 2’01”30 cự ly 800m, trong khi ở ASIAD 16, Hằng từng phá sâu chuẩn B Olympic với thành tích 2’00”91. Đành phải chờ đến SEA Games 26 mà như HLV Hồ Thị Từ Tâm hy vọng thì “ở đấu trường này, Hằng sẽ tự tin và sải bước về đích chứ không bị áp lực như ở giải châu Á, thế giới vừa qua”.

Thời điểm này, đội tuyển vật cũng vừa kết thúc đợt tham dự vòng tuyển chọn đầu tiên của môn này trước thềm Olympic 2012 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Có 108 suất tham dự Olympic London 2012 được xác định ở giải này, trong đó có 24 suất tự do nữ cho VĐV lọt vào tốp 6 mỗi hạng cân. Nhưng thành tích tốt nhất của đội Việt Nam là vị trí thứ 21 của nữ đô vật Lương Thị Quyên, hạng 63kg vật tự do nữ. Á quân ASIAD 16 Nguyễn Thị Lụa dừng bước ngay từ đầu sau khi thua đối thủ Carolina Castillo Hidalgo (Colombia) 0-3.

Ở môn Judo, năm nay Tổng cục TDTT cũng đầu tư cho nữ hoàng Judo Đông Nam Á, võ sỹ Văn Ngọc Tú khá nhiều nhưng hiện tại, Tú đang bị rớt từ vị trí số 1 xuống số 2 trong bảng tính điểm của các VĐV châu Á, vì thế Tú vẫn phải tiếp tục dự thêm một số giải nữa để củng cố thêm điểm số mới có thể đạt vé.

Taekwondo, môn từng lần đầu tiên làm rạng danh cho TTVN trên đấu trường Olympic với tấm HCB của Trần Hiếu Ngân tại Olympic Sydney 2000 năm nay cũng gặp nhiều khó khăn do các gương mặt chủ chốt nay đã nghỉ. Một số thì bị chấn thương và chuẩn bị cho SEA Games 26.

Đội rowing sau khi giành 2 HCB tại Asiad 16 cũng được kỳ vọng nhưng ở vòng tuyển chọn TG tại giải VĐTG tổ chức vào cuối tháng 8 tại Slovenia, các tay chèo Việt Nam đã sớm dừng bước và chẳng gây được mấy ấn tượng. Cử tạ sau khi vắng Hoàng Anh Tuấn, hy vọng trông vào Thạch Kim Tuấn và trước mắt sẽ chờ Tuấn thể hiện ở giải VĐTG tại Pháp vào tháng 11 tới và SEA Games 26…

Không nên bi quan vì cuộc tìm kiếm các suất tham dự Olympic London của TTVN vẫn còn ở phía trước. Một số môn chỉ khoá sổ các giải đấu tuyển chọn vào tháng 6/2012. Nhưng rõ ràng, đường đến Olympic London 2012 của TTVN vẫn còn lắm chông gai.

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, TTVN có 21 VĐV, thi đấu 8 môn chính và 1 môn biểu diễn, gồm: Taekwondo, cử tạ, bắn súng, bơi, thể dục, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, wushu. Chỉ có Taekwondo và cử tạ là đi bằng cửa chính, còn lại hầu hết là các suất mời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên