Lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha

Hai bên tự cảm thấy hài lòng

Real Madrid khắc chế được lối chơi tiqui-taca của Barcelona và dù yếu thế hơn nhưng Barcelona lại cầm hòa được kình địch.

Với kết quả hòa 2 - 2 sau 90 phút thi đấu vô cùng hấp dẫn ở trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona trên sân vận động Bernabeu vào rạng sáng 15/8 đã khiến cả 2 đội bóng đều cảm thấy hài lòng.

Barcelona đã thi đấu không thật sự thành công trong các trận giao hữu chuẩn bị đầu mùa giải khi họ hòa và thua nhiều hơn thắng. Nhưng ngay khi bước vào trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải, trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Real Madrid trên sân Bernabeu, các học trò của HLV Guardiola đã cho thấy đẳng cấp của một đội bóng thống trị châu Âu suốt 2 năm qua.

Các cầu thủ Real ăn mừng bàn thắng của Ozil.

Dù không có được đội hình mạnh nhất nhưng chỉ cần một vài thời điểm lóe sáng của các ngôi sao cũng giúp Barcelona khép lại hiệp 1 ở thế dẫn trước Real Madrid. Sau khi Ozil ghi bàn mở tỉ số cho Real ở phút thứ 13, David Villa và Lionel Messi lần lượt ghi 2 bàn thắng ở các phút 36 và 45 giúp Barca dẫn lại 2-1, trong đó bàn thắng của David Villa là kết quả của một pha đi bóng và cứa lòng trong chân phải đẹp mắt.  

Trong trận đấu này, lối chơi pressing của Real Madrid đã gây nên rất nhiều khó khăn cho Barcelona. Sự cơ động của Alonso - Khedira trong hoàn cảnh Barca thiếu vắng nhạc trưởng Xavi khiến cho nhiều thời điểm hàng tiền vệ Barca không cầm nổi bóng, đặt khung thành Valdes trước những pha bắn phá nguy hiểm từ chân Ronaldo, Benzema và Ozil. Trong một tình huống như thế, phút thứ 54, Alonso tung ra một cú sút bóng đi xuyên qua rừng chân các cầu thủ Barca gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid.

Kết thúc trận đấu, cầu thủ 2 đội đều tỏ ra hài lòng với kết quả này. Tiền vệ Xabi Alonso, tác giả bàn gỡ 2 đều cho Real Madrid cho rằng: “Đây không phải là kết quả mà chúng tôi mong đợi nhưng tôi hài lòng với những gì đã diễn ra. Từ đây đến trận lượt về còn 3 ngày và chúng tôi sẽ cố gắng để có kết quả tốt hơn. Siêu cúp Tây Ban Nha không phải là danh hiệu quan trọng nhất nhưng tôi cho rằng chúng tôi đã có được kết quả tốt ở trận lượt đi, và điều quan trọng là tôi có cảm giác rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở trận lượt về”.

Trong khi đó, hậu vệ Daniel Alves của Barcelona cũng cho rằng đây là một kết quả có lợi cho đội bóng của anh. “Khi đối thủ của bạn là Real Madrid thì việc chỉ chơi tốt trong vài chục phút cũng đã là thành công. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì những gì mà chúng tôi đã thể hiện sau khi Real Madrid vượt lên dẫn trước. Trong trận lượt về chúng tôi cần kiểm soát bóng nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng chung cuộc”. Daniel Alves khẳng định.

Không khó để người ta nhìn ra lí do mà 2 đội đều cảm thấy thỏa mãn. Real Madrid đã cho thấy họ hoàn toàn có thể khắc chế lối chơi tiqui-taca của Barcelona bằng cách lao lên phía trước thay vì lùi sâu về sân nhà như ở mùa giải trước. Đây sẽ là tiền đề để HLV Mourinho cùng các học trò của mình lật đổ sự thống trị của Barca ở mùa giải năm nay.

Còn Barcelona, trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột và thể lực suy giảm sau những chuyến du đấu xuyên lục địa, việc cầm hòa được kình địch Real Madrid ngay tại thánh địa của đối phương xứng đáng được xem là kết quả tốt.

Trận lượt về giữa 2 đội sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 18/8 (theo giờ Việt Nam) tại sân Nou Camp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên