Vận động hàng tỷ đồng cho học sinh Trường Sa thân yêu

VOV.VN - CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã có nhiều hoạt động thiết thực như: vận động gần 22 tỷ đồng, trao gần năm nghìn suất học bổng cho học sinh.

Mới đây, tại TPHCM, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"'đã phối hợp Đài truyền hình TPHCM và Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình "Xuân nơi đảo xa" lần III.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính - Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"  tại chương trình "Xuân nơi đảo xa" lần III.
Phát biểu tại đây, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Mới hơn 3 năm thành lập nhưng CLB 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã thu hút được trên 80 hội viên tập thể, hơn 3.000 hội viên cá nhân và đặc biệt đã thu hút được nguồn lực hàng chục tỷ đồng, để cùng với Quỹ học bổng Vừ A Dính thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trong đó tập trung cho các cán bộ chiến sĩ Trường Sa, các ngư dân,... với những việc làm thiết thực: xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tạo điều kiện cho con em cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa, con em ngư dân được đến trường, được chữa bệnh.

Là người sáng lập và luôn có những sáng kiến ý nghĩa phục vụ cộng đồng, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính - Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cho biết: "Việt Nam dải đất hình cong chữ S thân yêu của chúng ta tựa lưng vào núi và trái tim rộng mở hướng ra biển lớn.

Việt Nam có một kho tàng văn hóa di sản biển đảo dày dạn và đa dạng, cần được bảo vệ và giữ gìn. Lịch sử cũng chứng minh rằng, sự tồn vong của quốc gia gắn với sự nghiệp đấu tranh lâu dài bền bỉ, quyết liệt để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng ở Biển Đông. Vì vậy, để ngẩng cao đầu khẳng định chủ quyền của dân tộc, muốn giữ biển phải giữ bờ, mỗi chúng ta cần góp sức mình chăm lo, xây đắp và giữ cho những vùng phên dậu của Tổ quốc mỗi ngày thêm vững mạnh.

Ngôi nhà chung "Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu" của chúng ta là nơi tập trung những ý chí ấy, những hành động ấy, đoàn kết chung tay giữ bờ để giữ biển".

Cùng với tinh thần và trách nhiệm, tại chương trình, nhiều tổ chức, cá nhân đã quyên góp hơn 15 tỷ đồng gửi đến người dân, cán bộ và chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trong đó, bà Đỗ Thị Kim Liên - Lãnh sự Nam Phi tại TP.HCM đã ủng hộ 700 triệu đồng, để xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, trao tặng các gia đình chính sách cán bộ chiến sỹ Hải quân thuộc Lực lượng Hải quân Việt Nam, hiện còn nhiều khó khăn về nhà ở nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Xuân nơi đảo xa” lần 3 nhận được 16 tỷ đồng giúp đỡ chiến sĩ, ngư dân
“Xuân nơi đảo xa” lần 3 nhận được 16 tỷ đồng giúp đỡ chiến sĩ, ngư dân

VOV.VN -Sau 3 năm thành lập, CLB "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" đã kết nối được 81 đơn vị là hội viên tập thể, hơn 3000 hội viên cá nhân.  

“Xuân nơi đảo xa” lần 3 nhận được 16 tỷ đồng giúp đỡ chiến sĩ, ngư dân

“Xuân nơi đảo xa” lần 3 nhận được 16 tỷ đồng giúp đỡ chiến sĩ, ngư dân

VOV.VN -Sau 3 năm thành lập, CLB "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" đã kết nối được 81 đơn vị là hội viên tập thể, hơn 3000 hội viên cá nhân.  

Cô giáo 29 năm chở “con chữ” đến đảo xa
Cô giáo 29 năm chở “con chữ” đến đảo xa

VOV.VN - Cô giáo Nguyễn Thị Hợi, trường PTCS Bản Sen, người đã dành 29 năm "cắm đảo", không ngừng nỗ lực sáng tạo trong công tác giảng dạy học trò.

Cô giáo 29 năm chở “con chữ” đến đảo xa

Cô giáo 29 năm chở “con chữ” đến đảo xa

VOV.VN - Cô giáo Nguyễn Thị Hợi, trường PTCS Bản Sen, người đã dành 29 năm "cắm đảo", không ngừng nỗ lực sáng tạo trong công tác giảng dạy học trò.

Xúc động trước cô giáo gần 30 năm thầm lặng “gieo chữ” ở đảo xa
Xúc động trước cô giáo gần 30 năm thầm lặng “gieo chữ” ở đảo xa

VOV.VN - Đối với cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy những tháng ngày miệt mài bên từng trang giáo án với sự nghiệp trồng người ở xã đảo xa xôi luôn là kỷ niệm đẹp.

Xúc động trước cô giáo gần 30 năm thầm lặng “gieo chữ” ở đảo xa

Xúc động trước cô giáo gần 30 năm thầm lặng “gieo chữ” ở đảo xa

VOV.VN - Đối với cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy những tháng ngày miệt mài bên từng trang giáo án với sự nghiệp trồng người ở xã đảo xa xôi luôn là kỷ niệm đẹp.