Vòng 34 giải ngoại hạng Anh:

Khi các “pháo thủ” buông súng

Arsenal trắng tay rời sân Reebok và hy vọng đăng quang ngôi vô địch dần tan biến, khi khoảng cách với MU đã là 9 điểm

Trước sức ép rất lớn khi cả 2 đội bóng đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh là Manchester United (MU) và Chelsea đều giành chiến thắng, Arsenal lại thể hiện sự non kém về bản lĩnh và để thua 1 – 2 trước Bolton trên sân Reebok.

Khi khoảng cách với MU đã được nâng lên thành 9 điểm, đồng thời vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng đã bị Chelsea chiếm mất, Arsenal tỏ rõ thái độ nôn nóng trước Bolton trong trận đấu đêm 24/4.

Vẫn là kịch bản thường thấy khi đội bóng của huấn luyện viên Wenger chơi tốt và tỏ ra lấn lướt đội chủ nhà ngay tại sân Reebok. Tuy nhiên, khi các cầu thủ đội khách còn đang mải miết tìm bàn thắng thì lưới của thủ thành Szczesny đã bị rung lên sau pha dứt điểm nối bằng đầu của Daniel Sturridge ở cuối hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, tiền đạo Kevin Davies của Bolton bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Arsenal trên chấm phạt đền, sau pha phạm lỗi của Djourou với Sturridge trong vòng cấm địa. Và ngay sau đó, Arsenal có bàn thắng quân bình tỷ số 1 – 1 do công của Van Persie ở phút 48.

Sau pha bật tường ăn ý với Fabregas, tiền đạo người Hà Lan đã có pha dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa khung thành thủ môn Jaaskelainen. Đây là pha lập công thứ 17 của Van Persie trong 17 trận gần đây và anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi bàn ở cả 7 trận đấu trên sân khách liên tiếp.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Arsenal có thể làm được tại Reebok khi các học trò của huấn luyện viên Wenger vẫn tỏ ra nôn nóng và thiếu tinh tế trong các pha dứt điểm cuối cùng trước khung thành của Bolton.

Và quy luật nghiệt ngã tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng sẽ bị thủng lưới lại vận vào Arsenal khi Bolton có bàn thắng ấn định chiến thắng 2 – 1 ở phút 90 sau pha dứt điểm bằng đầu chuẩn xác của Cohen.

5 phút bù giờ của trận đấu không thể giúp thầy trò huấn luyện viên Wenger có thể tìm kiếm 1 điểm và chấp nhận trắng tay rời sân Reebok đồng thời mọi hy vọng đăng quang ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh đang dần tan biến khi khoảng cách với MU đã là 9 điểm và mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên