Man City đăng quang cúp Liên đoàn Anh sau 38 năm

VOV.VN - Yaya Toure và Nasri đóng góp 2 siêu phẩm trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Sunderland trong trận CK League Cup.

Man City lên ngôi ở cúp Liên đoàn Anh sau 38 năm chờ đợi (Ảnh: PA).


Với dàn sao trong đội hình, Man City được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Sunderland đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, trong trận chung kết League Cup vấn đề trên dường như không ảnh hưởng đến “ Mèo đen”. Trên thực tế, trong 45 phút đầu tiên chính các học trò của HLV Poyet, đã áp đảo dàn sao bên phía đội bóng áo xanh và có bàn thắng dẫn trước ở phút 10 nhờ công của Borini.

Gió chỉ đổi chiều khi Yaya Toure lập siêu phẩm ở những phút đầu hiệp 2 để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bàn thắng giải tỏa của tiền vệ Bờ Biển Ngà như liều thuốc kích thích, khiến Man City lấy lại được thế trận, để rồi Nasri và Navas chấm dứt những nỗ lực của Sunderland bằng 2 bàn thắng sau đó. 

Chiến thắng 3-1 giúp tập thể CLB Man City có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2013/2014 và cũng là danh hiệu đầu tiên của HLV Pellegrini sau 10 năm làm việc ở Châu Âu. Đối với Man City, đây là chức vô địch cúp Liên đoàn Anh lần đầu tiên của họ kể từ năm 1976.

Về phần Sunderland, họ cũng đã rất xuất sắc ở mùa giải năm nay, tuy không đánh bại được Man City trong trận chung kết nhưng họ đã để lại nhiều ấn tượng khi vượt qua Chelsea ở tứ kết và Manchester Utd ở bán kết. Một tấm vé dự Europa League nhiều khả năng sẽ thuộc về Sunderland tuy nhiên trước mắt họ là một cuộc chiến trụ hạng Premier League cực kỳ chông gai.
Sunderland đã khóa chặt các hướng tấn công của Man City trong hiệp 1 ( Ảnh: Getty)

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, bước vào hiệp 1, ngay từ đầu trận Sunderland chơi khá tự tin và chủ động phòng ngự từ xa khiến Man City chưa có cơ hội tiếp cận khung thành. “Mèo đen” không giấu diếm ý đồ chơi phòng ngự phản công trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt. Và đấu pháp này đã phát huy tác dụng ở phút thứ 10, từ pha phản công nhanh, Borini đã vượt qua sự truy cản của Kompany và dễ dàng đánh bại Pantilimon ở cự ly gần. Tỷ số là 1-0 tạm nghiêng về đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Sau bàn thua, Man City dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng Sunderland chơi chặt chẽ với hàng thủ số đông và được tổ chức tốt. Không những vậy, lối chơi rình rập của họ tiếp tục thể hiện sự nguy hiểm. Nếu may mắn hơn, Borini đã có thể gia tăng cách biệt cho đội nhà nếu như tiền đạo người Ý thắng trong pha đối mặt thứ 2 với Pantilimon ở phút 38.

Trước khi kết thúc hiệp 1, Man City có tạo ra 1 số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Sunderland với lối chơi rất hợp lý.

Siêu phẩm của Yaya Toure là bước ngoặt của trận đấu ( Ảnh: Gramham)

Những tưởng hiệp 2 sẽ diễn ra theo chiều hướng thuận lợi cho Sunderland sau những gì họ đã thể hiện trong hiệp 1. Tuy nhiên, sau siêu phẩm của Yaya Toure ở phút 55, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Poyet và các học trò.

Phút 55, Yaya Toure sút bóng sống từ khoảng cách 30m làm bó tay Mannone, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Niềm vui tiếp tục kéo dài cho Man City khi chỉ 1 phút sau, đến lượt Nasri lập siêu phẩm, bằng pha vuốt bóng kỹ thuật trong vòng cấm. Trong 2 phút ngắn ngủi, gió đã đổi chiều trong trận chung kết League Cup. Sunderland giờ đây rơi vào thế bám đuổi. Thế trận sau đó diễn ra khá cân bằng, khi hai đội thay nhau tao ra những cơ hội về khung thành đối phương.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Sunderland dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng và đây là cơ sở để các cầu thủ Man City kết liễu đối thủ bằng những đợt phản công nhanh. Tuy nhiên mãi đến phút 90, Navas mới đem về bàn thắng thứ 3 cho Man City đồng thời chấm dứt mọi hy vọng của “Mèo đen”.

Giây phút đăng quang của Man City ( Ảnh: Reuters)

Kết quả chung cuộc Man City giành chiến thắng với tỷ số 3-1 và có được danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của HLV người Chile - Pellegrini.

Đội hình xuất phát:

Man City: Pantilimon, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Kolarov, Nasri, Toure, Fernandinho, Silva, Aguero, Dzeko.

Sunderland: Mannone, Bardsley, Alonso, O'Shea, Brown, Cattermole, Colback, Ki, Larsson, Johnson, Borini.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên