Man City giành 3 điểm trong thế thiếu người

(VOV) - Mặc dù phải chơi với 10 người song Man City vẫn có được trận thắng 4 - 3 sau màn rượt đuổi tỷ số với chủ nhà Norwich.


Dzeko ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của trận đấu (Ảnh: PA).

Trong trận đấu thuộc vòng 20 Premier League diễn ra tối nay, một khởi đầu đẹp như mơ đối với Man City khi chỉ trong 5 phút đầu tiên, họ đã có 2 bàn thắng dẫn trước đội chủ nhà Norwich. Và có một điều trùng hợp, cả hai bàn đều mang một cái tên Dzeko.

Đầu tiên là ở phút thứ 2, bộ ba Aguero, Silva và Dzeko phối hợp đẹp mắt trước khi tiền đạo người Bosnia dứt điểm thành công mở tỷ số. 3 phút sau đó, vẫn là Dzeko nhân đôi cách biệt cho Man City. Aguero lọt xuống phía sau hàng thủ Norwich, chuyền cho Dzeko dứt điểm chính xác.

Bị thủng lưới một cách chớp nhoáng, những chú chim Hoàng yến Norwich cũng có được sự đáp trả. Phút 14, đội chủ sân Carrow Road có bàn rút ngắn tỷ số. Người lập công là Pilkington sau một pha đá phạt hàng rào.

Hy vọng gỡ hòa càng trở nên mạnh mẽ hơn cho đội chủ nhà bởi từ phút 44 trở đi, Man City chỉ còn được chơi với 10 người khi Narsi bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên tỷ số 2 – 1 nghiêng về đội khách được giữ nguyên cho tới hết hiệp 1.


Nasri nhận thẻ đỏ khiến City chỉ còn chơi với 10 người (Ảnh: PA).

Bước sang hiệp 2, tuy trong thế thiếu người nhưng Man City vẫn cho thấy sự nguy hiểm của mình. Phút 50, Toure mớm bóng rất đẹp cho Aguero thoát xuống, đánh bại thủ thành Bunn trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Kịch bản của hiệp 2 cũng tương tự như ở hiệp 1, màn rượt đuổi tỷ số giữa hai đội diễn ra một cách rất hấp dẫn. Phút 62, một lần nữa đội chủ nhà rút ngắn tỷ số với pha làm bàn của Martin. Nhưng chỉ 4 phút sau, Dzeko lại một lần nữa có đóng góp lớn giúp City tái lập khoảng cách 2 bàn. Tiền đạo người Bosnia lẻn xuống dưới hàng phòng ngự Norwich nhận bóng của Clichy rồi sút căng ở góc hẹp bật tay Bunn dội vào cột dọc bật ra chạm người thủ môn Norwich đi vào lưới.

Cuộc rượt đuổi tỷ số chưa dừng lại. Martin vừa rút ngắn cách biệt xuống 3-4 cho Norwich sau pha dứt điểm thành công từ một tình huống lộn xộn trước khung thành Man City ở phút 75.

Song đó lại là bàn thắng cuối cùng của Norwich trong trận đấu này. Tỷ số 4 – 3 nghiêng về phía Man City được giữ cho tới hết trận đấu.

Với 3 điểm có được tại sân Carrow Road, Man City tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên BXH. Ở trận đấu cùng giờ, đội bóng cùng thành phố với Man City là Manchester Utd có chiến thắng nhẹ nhàng 2 -0 trước West Brom với pha lập công của Persie và bàn phản lưới nhà của  McAuley./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

M.U phản đối ý tưởng khán đài đứng của Man City
M.U phản đối ý tưởng khán đài đứng của Man City

(VOV) - CLB Man City đang muốn đi đầu trong chiến dịch thiết lập các khu khán đài đứng an toàn dành cho cổ động viên.

M.U phản đối ý tưởng khán đài đứng của Man City

M.U phản đối ý tưởng khán đài đứng của Man City

(VOV) - CLB Man City đang muốn đi đầu trong chiến dịch thiết lập các khu khán đài đứng an toàn dành cho cổ động viên.

Man City nhận trái đắng trên sân Sunderland
Man City nhận trái đắng trên sân Sunderland

(VOV) -Trong chuyến làm khách tại The Light, các học trò của HLV Mancini đã bất ngờ để thua với tỷ số 0 – 1.

Man City nhận trái đắng trên sân Sunderland

Man City nhận trái đắng trên sân Sunderland

(VOV) -Trong chuyến làm khách tại The Light, các học trò của HLV Mancini đã bất ngờ để thua với tỷ số 0 – 1.

Dzeko mang về 3 điểm cho Man City
Dzeko mang về 3 điểm cho Man City

(VOV) -Đội bóng của Mancini đã có cuộc lội ngược dòng trước Tottenham nhờ sự tỏa sáng của Dzeko

Dzeko mang về 3 điểm cho Man City

Dzeko mang về 3 điểm cho Man City

(VOV) -Đội bóng của Mancini đã có cuộc lội ngược dòng trước Tottenham nhờ sự tỏa sáng của Dzeko

Mancini: Man City cần phải học MU
Mancini: Man City cần phải học MU

(VOV) -Theo chiến lược gia người Italia thì Man City cần phải học MU về khả năng bám đuổi đến cùng.

Mancini: Man City cần phải học MU

Mancini: Man City cần phải học MU

(VOV) -Theo chiến lược gia người Italia thì Man City cần phải học MU về khả năng bám đuổi đến cùng.