Manchester United thắng trận ra quân

Chiến thắng sát nút trước West Brom là cú hích tinh thần cho nhà đương kim vô địch MU.

Trong khi hàng loạt các “ông lớn” của giải ngoại hạng như Arsenal, Liverpool và Chelsea bị đối thủ yếu hơn cầm hòa, thì nhà đương kim vô địch Manchester United bắt đầu chiến dịch chinh phục chiếc cúp thứ 20 bằng trận thắng sát nút trước West Brom ở trận đấu đêm 14/8.

Trận đấu diễn ra khi ông Ferguson đã mạnh dạn để Tom Clerverly và Dany Welbeck thi đấu ngay từ đầu. Tuy nhiên vẫn Rooney là tâm điểm khi tiền đạo người Anh mở tỉ số sau pha quay người sút bóng kĩ thuật từ đường chuyền của Ashley Young ngay phút 13 trận đấu.

Tưởng chừng “Quỷ đỏ” sẽ có  một chiến thắng dễ dàng khi tạo ra không ít cơ hội trước khung thành West Brom, nhưng điểm  yếu nhất của thủ môn De Gea đã bị đội chủ nhà khai thác triệt để đó là cản phá sút xa kém. Phút 38, tân binh Shane Long của West Brom đột phá bên cánh trái trước khi tung ra cú sút sệt không quá hiểm hóc nhưng cũng chọc thủng lưới MU, cân bằng tỉ số.

Suốt những phút sau đó, đội khách làm chủ thế trận, nhưng không may cho Manchester United, bộ đôi trung vệ Vidic-Ferdinan lần lượt bị chấn thương không thể thi đấu.

Phải chờ đến phút 81, Ashley Young một lần nữa gián tiếp lập công khi chọc sâu vào cánh trái khung thành West Brom trước khi tung ra đường căng ngang đập chân hậu vệ chủ nhà bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Ben Foster, ấn định chiến thắng 2-1 cho MU.

Một chiến thắng phải trả giá bằng cặp đôi trung vệ, nhưng là cú hích tinh thần cho nhà đương kim vô địch trong bối cảnh hàng loạt ông lớn phải chia điểm trận ra quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên