Mốt… tái xuất trong làng quần vợt nữ

Sau màn tái xuất rực rỡ vừa qua của Kim Clijsters ở giải US Open 2009, quyết định của Justine Henin hứa hẹn sẽ mở ra một giai đoạn đua tranh quyết liệt, hấp dẫn giữa các bóng hồng trên sân đấu.  

Ngày 22/9, giới banh nỉ chấn động trước thông tin chính thức từ Justine Henin rằng cô quyết định trở lại với đấu trường đỉnh cao.

Tháng 5/2008, việc Henin giải nghệ là một cú sốc thực sự. Khi đó, dù phong độ có dấu hiệu đi xuống song cô vẫn giữ vị trí số 1 thế giới và được đánh giá là ứng cử viên chính cho Roland Garros năm đó, Grand Slam mà Henin 4 lần vô địch (2003, 2005, 2006, 2007). Với bộ sưu tập lên đến 7 Grand Slam trong sự nghiệp (chỉ thiếu Wimbledon) và 19 triệu USD tổng giá trị giải thưởng gặt hái được, Henin được coi là “Roger Federer” nữ. Và cô cũng là tay vợt nữ duy nhất trong lịch sử quyết định “rút khỏi giang hồ” khi đang ở vị trí đứng đầu bảng xếp hạng.

Theo Henin lí giải khi đó, sở dĩ cô rút lui vì muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm tập trung cho môn thể thao này và đó là sự kết thúc đẹp cho giấc mơ đeo đuổi từ thuở bé: “Tôi rời khỏi cuộc chơi với đầu ngẩng cao”. Quả thực, đó là quyết định được giới chuyên môn đánh giá cao vì không dễ gì từ bỏ vinh quang khi đang ở đỉnh điểm như vậy.

Giờ thì sau khi đã có mọi thứ trong tay, sau 15 tháng vắng bóng, sự trở lại của Henin làm dấy lên nhiều câu hỏi: Phải chăng đây là cuộc phiêu lưu nguy hiểm cho tay vợt đã 27 tuổi này? Một màn tái xuất thất vọng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng vốn đã rực rỡ của Henin. Hãy nghe cô giải thích trong thông báo chính thức của mình trên truyền hình Bỉ (sau khi giải nghệ năm ngoái, Henin trở thành một ngôi sao truyền thông ở quê nhà): “Sự trở lại này có thể là một ngạc nhiên với nhiều người. Nhưng tôi đã cân nhắc kỹ. Tôi bắt đầu nhớ những trận đấu, những bạn bè và cả các đối thủ trong làng quần vợt. Tôi cảm thấy cần chia sẻ một cuộc phiêu lưu mới với họ. Tôi đã từng muốn lập gia đình, có con cái nhưng đột nhiên cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những chuyện đó. Tôi đã nạp lại được năng lượng trong 15 tháng qua và giờ sẵn sàng trở lại”.

Như Henin tiết lộ thì đây là quyết định của riêng cô mà ngay cả người bạn thân thiết đồng thời là HLV của cô, Carlos Rodriguez cũng kinh ngạc. Mục tiêu mà Henin đang đặt ra là sẽ nhanh chóng có những trận thi đấu để hướng tới Australia Open 2010, Grand Slam mở màn cho mùa giải tới. Dư luận chung đang hào hứng với màn tái xuất này. Stacey Allaster, Chủ tịch và GĐĐH của Sony Ericsson WTA Tour vui vẻ nhận xét: “Henin là một trong những tay vợt nữ vĩ đại nhất lịch sử và chúng tôi, cùng hàng triệu người hâm mộ của cô trên khắp toàn cầu, hài lòng với quyết định trở lại của cô. Sự nghiệp của Henin được đánh dấu bằng nhiều thời điểm ngoạn mục, và một chương mới đầy hứa hẹn đang bắt đầu”.

Theo nhận xét của một số chuyên gia quần vợt, quyết định trở lại của Henin được “tiếp sức” khá nhiều bởi màn tái xuất thành công của người đồng hương, Clijsters. Sau một thời gian dài vắng bóng chăm sóc gia đình, sinh con, Clijsters đã trở thành hiện tượng khi vừa tái xuất đã vô địch giải US Open 2009 vừa qua. Liệu Henin có nhanh chóng tìm lại vầng hào quang như thế? Thời gian sẽ trả lời nhưng có một điều rõ ràng, sự mờ nhạt, thiếu ngôi sao “nổi” của quần vợt nữ thời gian gần đây đang tan biến với các cuộc trở lại ngoạn mục như thế này…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên