Premier League vòng 6: Chủ nhật của derby

Cuối tuần qua là màn “derby” giữa thành London với thành Manchester mà kết quả là “Quỷ Xanh” Man City lẫn “Quỷ Đỏ” Man Utd đều thắng lợi trước các đối thủ Arsenal và Tottenham.

Cuối tuần này sẽ lại là một loạt derby nội bộ thành London và Manchester.

Ở Old Trafford, Man Utd tiếp đón Man City (19h30 ngày 20/9). Tại Stamford Bridge, Chelsea nghênh chiến Tottenham (22h ngày 20/9). Quá hấp dẫn cho một ngày Chủ nhật với hai trận derby quy tụ đầy đủ Top 4 hiện nay. Liệu những mạch toàn thắng của Chelsea và Man City có bị đứt đoạn? Liệu ĐKVĐ Man Utd sẽ tiếp tục thể hiện được sức mạnh ở thời hậu “Ronaldo”? Liệu Tottenham rút cuộc đã đến lúc phô bày bộ mặt thật của mình chỉ là kẻ thách thức vừa phải mà thôi? Những câu trả lời đó đang chờ đợi phía trước.

Cần lưu ý loạt trận cuối tuần này diễn ra sau loạt mở màn vòng bảng Champions League mà cả Man Utd lẫn Chelsea đều giành thắng lợi sít sao 1 - 0 khá vất vả. Trong khi Chelsea đỡ hơn chút ít khi được chơi trên sân nhà trước Porto thì Man Utd phải du đấu tận Thổ Nhĩ Kỳ trước Besiktas. Thường trong những tuần lễ “đúp” như thế này, các đại gia hay gặp vấn đề thể lực hơn là các đội bóng an nhàn như Tottenham và Man City.

Song bù lại, Chelsea lẫn Man Utd đều có lợi thế sân nhà lẫn tâm lý đang rất tốt. Với Chelsea, tuần trăng mật của Carlo Ancelotti quá hoàn hảo cùng 5 trận toàn thắng. Dù có tới 3 cuộc lội ngược dòng mà điển hình là chiến thắng hú vía 2 - 1 vào phút bù giờ cuối cùng trước Stoke cuối tuần qua, người ta bắt đầu thấy lại hình ảnh màu Xanh là màu của hy vọng. Chưa bùng nổ, song Chelsea đang mang dáng dấp cỗ máy chiến thắng quen thuộc như dưới thời đỉnh cao cùng Jose Mourinho. Trong khi đó, Man Utd cũng chứng tỏ rằng “không Cristiano Ronaldo không phải là tận thế”. Hạ gục Arsenal có phần may mắn, họ tiếp nối bằng màn trình diễn đẳng cấp vượt qua Tottenham ngay ở White Hart Lane. Lối chơi 4 - 4 - 2 mà Sir Alex Ferguson áp dụng trở lại đang ngày một nhuyễn xoay quanh trọng tâm mới là Wayne Rooney.

Chặn đứng mạch toàn thắng của Arsenal lẫn Tottenham, giờ Man Utd có cơ hội giải mã nốt hiện tượng Man City. Khi đội bóng cùng thành phố này lột xác từ kẻ khốn khó thành “thiếu gia” với nguồn tài chính dồi dào từ các ông chủ Arab, Old Trafford không khỏi khó chịu. Chính Rio Ferdinand từng tuyên bố rằng “Manchester quá chật cho hai đội bóng lớn”. Cho dù đang đầy tham vọng và tài lực nhưng quá khó và còn rất lâu để Man City có thể đi được trên con đường vinh quang như người láng giềng khổng lồ. Song, sự vươn lên của họ đang rắc thêm gia vị căng thẳng, quyết liệt cho trận derby truyền thống.

Chỉ có điều đáng tiếc, dù cũng khá hưng phấn với 4 chiến thắng liên tiếp nhưng Man City đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lực lượng trầm trọng cho trận derby, nhất là trên hàng công. Chân sút liên tiếp đóng góp trong thời gian qua, tân binh Emmanuel Adebayor vừa bị khép cả 2 “tội” là hành xử phi thể thao khi giẫm lên người Robin van Persie, đồng thời ăn mừng cũng phi thể thao nốt khi chạy đến trước các fan đội bóng cũ là Arsenal trêu tức trong trận Man City thắng 4 - 2 cuối tuần qua. Chí ít, Adebayor sẽ bị treo giò 3 trận mà lúc này, tiền đạo Roque Santa Cruz và Robinho đều chấn thương còn Carlos Tevez cũng không chắc kịp bình phục để giáp mặt “cảnh cũ, người xưa”.

Tottenham thì không gặp vấn đề đội ngũ đau đầu như Man City song tâm lý của họ lại đang lung lay. Thất bại trước Man Utd dội gáo nước lạnh vào khí thế hừng hực từ đầu mùa và cho thấy rõ ràng, đội quân của HLV Harry Redknapp chưa đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách lớn. Chelsea sẽ còn là đối thủ khó chơi hơn, đặc biệt ở “pháo đài” Stamford Bridge.

Người ta nói nhiều đến khả năng phá vỡ trật tự “tứ đại gia” ở Premier League trong mùa giải này mà niềm hy vọng cho cuộc lật đổ đặt vào Man City hay Tottenham. Nhưng Chủ nhật này, rất có thể đẳng cấp sẽ lại lên tiếng ở Old Trafford và Stamford Bridge mà thôi…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên