Tổng hợp các giải vô địch bóng đá châu Âu:

Tâm điểm thành Manchester

Giải vô địch các quốc gia châu Âu tuần qua chứng kiến những trận đấu lớn của các đội bóng đại gia: Barcelona – Aletico Madrid (Tây Ban Nha), AS Roma – Fiorentia (Italy), Chelsea – Tottenham… và trận cầu tâm điểm: derby thành Manchester

Về lực lượng mùa giải năm nay so với “Quỷ đỏ”, Man xanh không hề thua kém khi trong đội hình có nhiều hảo thủ. Đặc biệt trong trận đấu này, Manchester City có sự trở lại của tiền đạo Tavez, người “cũ” của MU.

Hai đội đã trình diễn một trận đấu không phụ mong mỏi của người hâm mộ với màn rượt đuổi tỉ số đầy kịch tính từ đầu trận đấu cho đến phút bù giờ.

Ferguson sung sướng với chiến thắng nghẹt thở (Ảnh DT)

MU mở tỉ số trước ở phút thứ 2 do công của tiền đạo chủ lực Wayne Rooney. Đến phút 16, tận dụng pha xử lý bóng thiếu dứt khoát của thủ môn Ben Poster, “người cũ” Carlos Tevez cướp bóng chuyền ngược lại. Gareth Barry đệm bóng vào lưới trống cân bằng tỉ số cho Man City. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên cho hết hiệp 1 của trận đấu.

Bước sang hiệp hai MU đẩy tốc độ trận đấu lên cao dồn Manchester City vào thế chống đỡ vất vả. Phút 49 của trận đấu bằng pha đi bóng lắt léo bên cánh trái sở trường, lão tướng Ryan Giggs tạt bóng chuẩn xác để Fletcher nâng tỉ số lên 2-1. Niềm vui của “Quỷ đỏ” không kéo dài được bao lâu vì chỉ 3’ sau Craig Bellamy cân bằng tỉ số bằng cú sút xa cực đẹp.

Trận đấu tiếp tục giằng co cho đến phút thứ 80 của trận đấu, lại là bộ đôi một già một trẻ Ryan Giggs – Fletcher, Giggs lật bóng để Fletcher lao vào đánh đầu đem MU vượt lên dẫn trước với tỉ số 3-2. Nhưng niềm vui của Fletcher và đồng đội chỉ kéo dài được 10 phút, sau pha xử lý bóng có phần cẩu thả của đội trưởng Rio Ferdinand, Bellamy đưa tỉ số về vạch xuất phát bằng pha xử lý bóng tinh tế.

Tưởng chừng như trận derby sẽ kết thúc với tỉ số hòa khi mà trong những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu các cầu thủ Man City đã dồn hết về phần sân nhà để bảo toàn tỉ số thì bất ngờ tiền đạo vào thay người Michael Owen đã mang lại trọn vẹn 3 điểm cho “Quỷ đỏ” bằng pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 90 + 6 trong pha đối mặt với thủ thành Shay Given. Với trận thắng này, Manchester United vượt qua đội bóng cùng thành phố vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng sau Chelsea.

Chelsea và Drogba đang thể hiện một sức mạnh đáng sợ tại Premier League

Vòng 6 ở giải ngoại hạng Anh cũng chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Chelsea khi “tàn sát” đội bóng cùng thành phố đang có phong độ cao Tottenham với tỉ số 3-0. Ba bàn thắng của Chelsea được ghi do công của Cole (32’), Ballack (58’), Drogba (63’). Liverpool và Arsenal cũng có chiến thắng trong tuần này. Nếu Arsenal có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước đội bóng nhược tiểu Wigan thì Liverpool phải chật vật mới dành 3 điểm trọn vẹn trước West Ham United.

Tại bảng xếp hạng Chelsea vẫn dẫn đầu với 6 trận thắng tuyệt đối ghi được 15 bàn thắng và mới chỉ thủng lưới 3 bàn. Manchester City sau thất bại trước MU đang tạm thời tụt xuống vị trí thứ 4, tuy nhiên vẫn còn một trận chưa đấu. Tottenham sau thời gian thăng hoa ở đầu mùa giải, sau hai thất bại gần đây trước MU và Chelsea đã rơi xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Tuy vươn lên vị trí thứ 3 nhưng phong độ của Liverpool vẫn đang bị đặt dấu chấm hỏi. Nếu không cải thiện được lực lượng thì mục tiêu vô địch Premier League sẽ xa rời tầm tay Liverpool.

** Tại Tây Ban Nha, Barcelona đã lặp lại thói quen đánh phủ đầu đối phương của họ như ở mùa trước để thẳng tiến đến chiến thắng thứ 3 liên tục kể từ đầu mùa. Chỉ sau hơn 40 phút đầu tỷ số đã là 4-0 cho Barcelona với các pha lập công của Ibrahimovic (phút thứ 2), Messi (phút 16), Alves (phút 30) và Keita (phút 42)

Những pha phối hợp tấn công đa dạng của Barcelona đã khiến cho hàng phòng ngự của đội khách hoàn toàn bất lực. Từ chỉ 3 đường chuyền chóng vánh dẫn đến bàn thắng của Ibrahimovic hay đường chuyền của Xavi ra phía sau lưng hàng phòng ngự Atletico cho Messi lập công, cú sút phạt thần sầu của Alves đến pha phối hợp giữa Ibrahimovic và Messi để tiền đạo người Argentina chuyền ngang cho Keita dứt điểm, Barcelona vẫn tiếp tục thể hiện rất tốt hình ảnh của một nhà vô địch. Tuy nhiên, những sai lầm của Busquets (trả bóng về) và thủ môn Valdes (phát bóng không chuẩn) đã khiến Barcelona phải trả giá bằng 2 bàn thua, trước khi Messi ấn định tỷ số chung cuộc 5-2 cho Barcelona ở phút bù giờ thứ 3 vào cuối trận. 

Ronaldo lập cú đúp, giúp Real có trận thắng "5 sao" trước Xerez

Ngay sau thắng lợi của Barcelona một ngày, đến lượt Real thể hiện đẳng cấp với chiến thắng "5 sao" trước tân binh Xerez, trong đó có cú đúp của siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo. Đây là cú đúp thứ hai liên tục của cầu thủ này trong hai trận đấu gần đây. Ba bàn thắng còn lại của Real do công của Guti (79’), Benzema (82’) và Nistelrooy (89’) thay phiên nhau bắn phá khung thành đối phương, kết thúc trận thắng hoành tráng "5 sao" cho đội chủ nhà.

Thắng lợi này giúp Real vươn lên ngôi đầu bảng bằng điểm với Barca và Athletic Bilbao, những đội cùng giành được 9 điểm sau 3 vòng đấu.

Trận đấu muộn nhất vòng 3 giữa Valencia và Sporting Gjion đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Trận hòa này khiến Valencia vuột mất cơ hội đứng ngang với Real, Barca hay Athletic Bilbao, những đội cùng có 3 trận thắng. Hiện Los Che đang xếp ở vị trí thứ 5 với 7 điểm.

** Tại Italy, hai đội bóng thành Milan (AC Milan và Inter)  đã có chiến thắng chật vật trước hai đội bóng được đánh giá dưới cơ là Bolgna và Cagliari. Trong khi AC Milan phải cần đến bàn thắng của lão tướng Seedorf 75’ mới dành được chiến thắng thứ hai từ đầu mùa giải thì đội bóng cùng thành phố phải nhờ đến cú đúp của Milito ở phút 51 và 55 sau khi bị đội chủ nhà dẫn trước ở phút thứ 16.

Nếu chiến thắng của của đội bóng thành Turin trước Livorno là đã được dự báo từ trước thì chiến thắng của Roma trước Fiorentina là khá bất ngờ.

Roma có trận thắng thuyết phục trước Fiorentia

Bất chấp đối phương đang có được 2 trận thắng và 1 hòa, chủ nhà Roma vẫn ào ạt tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và đến phút 23, AS Roma được hưởng quả penalty do Gamberini để bóng chạm tay trong khu cấm địa. Đội trưởng Totti bình tĩnh bước lên và đánh bại Frey mở tỷ số trận đấu.

Chỉ 6 phút sau, từ tình huống lộn xộn trước cầu môn đội khách, bóng tới chân Totti và cầu thủ này nhanh chân tung cú demi-volley xuyên qua rừng chân cầu thủ, tung lưới Fiorentina. 2-0, Roma dẫn trước đầy chóng vánh.

Và ngay trước giờ giải lao, tỷ số đã là 3-0 cho đội bóng áo bã trầu khi Totti thực hiện đường chuyền hoàn hảo để De Rossi bay người đánh đầu hạ gục Frey ở phút 41.

Sang hiệp hai, tất cả những gì đội khách làm được là bàn rút ngắn xuống 1-3 khi hậu vệ AS Roma phá hụt bóng, Gilardino khéo léo che người và xỉa bóng chính xác ở cự ly gần.

Với kết quả này, AS Roma tạm đứng ở giữa BXH cùng 6 điểm trong khi Fiorentina ngậm ngùi nhận trận thua đầu tiên ở Serie A mùa giải này.

Dẫn đầu Seri A hiện nay đang là Samdoria và Juventus với 12 điểm. Đội bóng của “Người đặc biệt” Mourinho đang theo sau với 2 điểm ít hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên