Cuộc chiến của “Gã thợ hàn”

Ranieri là một người dọn dẹp đống đổ nát của người tiền nhiệm để lại tốt nhất, và Inter cần ông vào lúc này

Cuối cùng thì Inter Milan cũng đã biết thắng, một chuỗi khởi đầu đến khó tưởng của ông vua Serie A thời hậu Calciopoli. 6 trận liên tiếp tại tất cả các mặt trận, Inter nhận tới 5 thất bại và chỉ có một trận hòa. Những đội nào đã khiến Inter gục ngã?

Cái tên Novara, Trabzonspor, Palermo chắc sẽ khiến nhiều người ngã ngửa. Khủng khiếp hơn, một Nerazzurri vô hồn với những mảnh ghép lệch lạc trên sơ đồ 3 - 4 - 3 lạ lẫm của Gasperini. Đúng như dự đoán, ông chủ Morrati đã không thể chịu được kết quả đó và người khác đã ngồi vào chiếc ghế của cựu HLV Genoa.

Ranieri cần tạo được niềm tin với Chủ tịch Moratti để tiếp tục cuộc cải cách của mình

Một gã đàn ông chừng 70 tuổi với mái tóc bạc phơ cùng gương mặt đầy nếp nhăn khắc khổ đã tới Giuseppe Meazza. Ông chính là Claudio Ranieri, cái tên không hề xa lạ đối với những người Inter. Chỉ hơn một năm trước thôi, vị HLV tóc bạc với biệt danh “Gã thợ hàn” chút nữa phá hỏng màn ăn 3 của Inter khi AS Roma của ông lúc đó có lúc vượt lên Inter trên BXH Serie A khi giải đấu chỉ còn 5 vòng. Nếu như lúc đó Roma mới là nhà vô địch thì bây giờ các Interista sẽ căm hận Ranieri tới thế nào.

Cũng trong mùa giải đó, Mourinho đã bĩu môi mà nói rằng: “Đã 70 tuổi mà chỉ giành được dăm ba cái Cúp không quan trọng” - một cách mỉa mai Ranieri là người không có tài năng. Nhưng không phải vậy, Ranieri là một người dọn dẹp đống đổ nát của người tiền nhiệm để lại tốt nhất và Inter cần ông vào lúc này.

Chiến thắng đầu tay của Inter không phải là dấu ấn chiến thuật của cá nhân Ranieri lên đội bóng. Số ngày nhận chức của ông tại Inter quá ít ỏi khiến điều đó chưa thể thực hiện được. Công việc của ông giờ đây như một người bác sỹ, tiêm liều doping tinh thần vào các cầu thủ Inter để họ cảm nhận được rằng họ là một tập thể đang chơi bóng và có thể chiến thắng.

Ranieri đã bắt đúng nguồn cơn bạo bệnh của Inter để đưa ra phương pháp trị liệu đúng lúc, đúng chỗ và có hiệu quả ngay tức khắc. Những ức chế của các công thần Inter dưới thời Gasperini đã được xóa bỏ, họ chiến đấu như thể là những tân binh trong lần đầu khoác lên mình chiếc áo Inter. Cả Cambiasso, Lucio, Samuel lẫn Milito đều chơi rất hay và 2 trong số đó đã có bàn thắng cho riêng mình.

Sau bước lố đà, Inter đang cần điểm hơn bao giờ hết, điều đó cũng tỷ lệ thuận với sức ép lên “Gã thợ hàn”. Ông không phải là người giỏi chịu sức ép. Từ trước tới nay, tuy là một HLV dẫn dắt nhiều CLB lớn nhưng ông chưa từng là người chiến thắng bởi người ta luôn đặt ông vào vị trí một người cứu hộ. Chelsea thành ông lớn xuất phát từ tay Ranieri, Juve sau cơn bĩ cực cũng có những giây phút hạnh phúc nhất với ông. Gần đây nhất, AS Roma cũng chút nữa tìm lại được Scudetto khi Ranieri ngồi trên ghế chỉ đạo.

Chỉ vậy thôi, ông quen với công việc hàn gắn hơn là xây dựng. Nói một cách chính xác hơn, công việc của ông vẫn còn dang dở thì đã phải ra đi dù ông không muốn thế, nhưng những ông chủ lại buộc ông phải làm thế. Đơn giản, sau những mối hàn là những cuộc cách mạng của Ranieri, ông đã không khéo léo khi đụng chạm tới những thứ không thể chạm tới (Totti ở Roma hay Del Piero ở Juve), kết quả “Gã thợ hàn” phải dừng cuộc chơi.

Công việc của ông ở Inter giờ đây đơn giản, chỉ là xốc lại tinh thần cho toàn đội và ông đã có những thành công bước đầu. Nhưng điều quan trọng hơn Ranieri cần tạo được niềm tin với Chủ tịch Moratti để ông có thể tiếp tục cuộc cải cách của mình. Ở cái tuổi đã sắp thất tuần, những cú vấp với Juve, Roma hay Chelsea sẽ không bao giờ được phép lặp lại với Inter nếu ông muốn xóa đi cái biệt danh “Gã thợ hàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên