Diễn viên Anh Tuấn từng phải bán xe vì cờ bạc, đi làm bằng xe ôm

“Thời điểm đó tôi cờ bạc, tôi bán cả xe máy nên không còn xe gì cả. Hai vợ chồng phải đi xe ôm đi diễn".

"Mỗi lần như thế mất 20 ngàn xe ôm, đi về mất 40 nghìn nên hai vợ chồng chỉ còn lại đúng 40 nghìn”, diễn viên Anh Tuấn chia sẻ về khó khăn trong hôn nhân một phần do tính cách của anh gây ra.

Vợ chồng diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng rất quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Việt Nam mặc dù cả hai có sự khác biệt khá lớn về tính cách và cả hình ảnh khi đứng cạnh nhau.

Vợ chồng diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng.

Nếu diễn viên Anh Tuấn bị “đóng đinh” với tuýp nhân vật phản diện trong loạt phim: 12A và 4H, Những ngọn nến trong đêm, Chú bé mất tích, Nhà có nhiều cửa sổ... Ngược lại, bà xã của anh lại quen mặt với khán giả với những vai diễn hiền thục, dịu dàng và lấy nước mắt của khán giả, như Lâm Oanh trong Những người sống quanh tôi, Tuệ Lâm trong Vệt nắng cuối trời

Đến nay, mặc dù trải qua không ít sóng gió trong hôn nhân nhưng cả hai đã kỷ niệm 23 năm sống bên nhau và có đến 3 người con.
Những câu chuyện trong cuộc sống hôn nhân lần đầu tiên được vợ chồng diễn viên Anh Tuấn – Nguyệt Hằng mang đến cho khán giả chương trình “Là vợ phải thế” rất nhiều cảm xúc.

Khi MC Việt Hương hỏi, “sau 23 năm trong hôn nhân, có bao giờ cả hai không muốn đi cùng một chiếc xe?” đã khiến cả hai lặng đi một lúc.

Diễn viên Anh Tuấn bất ngờ thừa nhận, mặc dù đã kết hôn nhưng trong khoảng thời gian 23 đến 30 tuổi anh vẫn là người có tuổi trẻ bồng bột, ham chơi và không coi trọng gia đình. Anh nói: “Lúc đó với tôi thích thì bỏ, thích thì sống thế thôi. Tôi cũng phải cảm ơn vợ tôi quãng thời gian đó là người luôn luôn giữ được cái “nóng” của gia đình”.

Nam diễn viên Anh Tuấn còn thừa nhận rằng là quãng đường đầy sóng gió của cả 2 vợ chồng cũng bởi những tính ham chơi và không coi trọng gia đình của anh. Nhưng trong những lúc sóng gió đỉnh điểm của hôn nhân, anh nghĩ nhiều đến con, không muốn con có cuộc sống thiếu vắng sự chăm sóc của cha hoặc mẹ.
Nguyệt Hằng chia sẻ thêm, thời điểm sau khi kết hôn một năm, cả hai có được cô con gái đầu lòng, anh tuy là bố nhưng lại quan tâm, chăm sóc con còn chu đáo hơn cô. Chính điều này đã khiến nữ diễn viên quyết tâm vượt qua sóng gió hôn nhân để giữ lại gia đình. Nguyệt Hằng chia sẻ vui, lúc mới có cô con gái đầu tiên mà hai vợ chồng ai cũng thương con nên “hoãn bỏ nhau”, khi nào sinh con tiếp thì mới tính.

Một phần không nhỏ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình đó chính là vấn đề kinh tế. Cả hai gặp nhiều khó khăn ngay sau khi kết hôn. Sau khi cưới nhau, với mức lương diễn viên phụ, mỗi người chỉ nhận được 40 nghìn mỗi buổi diễn bởi ngành sân khấu kịch khi ấy ở Hà Nội vẫn chưa được phát triển.

“Thời điểm đó tôi cờ bạc, tôi bán cả xe máy nên không còn xe gì cả. Hai vợ chồng phải đi xe ôm đi diễn, mỗi lần như thế mất 20 ngàn xe ôm, đi về mất 40 nghìn nên hai vợ chồng chỉ còn lại đúng 40 nghìn”, diễn viên Anh Tuấn chia sẻ về sự ham chơi của mình đã khiến gia đình càng khó khăn hơn.

Có những lúc kinh tế kiệt quệ, hai vợ chồng không biết sống ra sao. Nguyệt Hằng rất đau lòng khi nghe chồng nói sẽ từ bỏ những sĩ diện của mình để cùng vợ gồng gánh gia đình.

“Nửa đêm anh ấy gọi tôi dậy và nói "Ngày mai anh đi chạy xe ôm". Ngay lúc đó tôi đã bật khóc và hỏi anh liệu khán giả biết mặt anh, rồi mọi người nhận ra anh và lúc đó anh có thể từ bỏ sĩ diện của mình được không, thì Anh Tuấn mới bảo với tôi rằng anh sẽ mang khẩu trang”, nữ diễn viên Nguyệt Hằng chia sẻ.

Nguyệt Hằng rơi nước mắt khi nhớ lại những gì Anh Tuấn đã nói với mình trong khoảng thời gian đầy khó khăn của hai vợ chồng: “Với tôi đó là điều mà cho đến bây giờ tôi không thể quên được”. Anh Tuấn chia sẻ, lúc đó anh chỉ nghĩ tìm việc làm để có tiền mua sữa cho con chứ không quan trọng là làm gì.

Quyết định từ bỏ nghề diễn viên sau 7 năm theo đuổi bởi kinh tế vẫn khó khăn, Anh Tuấn rời xa gia đình để vào miền Nam kinh doanh lập nghiệp. “Tôi vào Nam buôn quần jean lãi rất nhiều, nhưng tôi buôn nhiều hơn là kiếm nên cũng chẳng còn gì”, nam diễn viên bất ngờ tiết lộ.

Việt Hương thắc mắc, khi đó Anh Tuấn chỉ mới 30 mà vào Nam, chẳng lẽ Nguyệt Hằng “không sợ mất chồng”. Anh Tuấn cho biết chuyện này đã xảy ra. Anh kể, khi anh vào Nam không để lại địa chỉ nhưng 3 ngày sau đó Anh Tuấn bất ngờ thấy vợ mình đứng trước cửa khách sạn. “Tôi suýt ngất khi thấy vợ trước khách sạn”.

Nguyệt Hằng cũng tiết lộ, khi đó hai vợ chồng đang rơi vào bế tắc, khi chồng ra đi cũng đã nghĩ “không giữ được nhau nữa”. Sau khi chồng vào Nam thì nghe thông tin không hay về chồng, liền tức tốc mượn tiền bạn bè để vào Sài Gòn chia tay chồng ngay lập tức.

Thế nhưng khi gặp nhau mọi thứ không như mình tưởng. Sau đó hai vợ chồng làm hòa và Anh Tuấn quay lại Hà Nội bởi sau thời gian ngắn anh cảm thấy không thể sống thiếu vợ con.

Từng có thời điểm, sóng gió trong hôn nhân của cả hai đã đạt đến đỉnh điểm khiến Nguyệt Hằng phải tự tay viết đơn ly hôn. Nhưng vì đi sai ngày nộp đơn nên phường không nhận, cả 2 mới có thời gian suy ngẫm và quay lại với nhau. Chia sẻ những lý do đỉnh điểm khiến Nguyệt Hằng phải viết đơn ly hôn chồng là gia trưởng, bắt nạt vợ, ham chơi, hay quên…

Hari Won thắc mắc, với 7 năm không quan tâm nhiều cuộc sống gia đình, làm vợ đau khổ nhiều, có bao giờ anh thấy thương vợ và tự trách mình không? Anh Tuấn gây bất ngờ khi nói “Tôi ít khi tự trách mình lắm. Tôi chỉ nhận mình là người có lỗi. Kể cả lúc tôi biết tôi làm vợ tôi khổ nhưng vẫn chăm sóc vợ rất chu đáo. Tôi biết lúc trẻ mình suy nghĩ không chín chắn, mãi chơi nhưng bình thường lại chăm sóc vợ rất tốt”.

Nguyệt Hằng cho biết, ngoài những lúc ham chơi, chồng mình vẫn là người chồng hết lòng thương yêu vợ con, khi vợ đi làm anh ở nhà nấu cơm cho vợ, chăm sóc gia đình, nhà cửa.

Bài học Anh Tuấn rút ra sau nhiều năm kết hôn là “không cần thể hiện cái tôi hay tranh luận với vợ”, điều này đã giúp cho cuộc sống gia đình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Anh Tuấn cho biết, anh chia sẻ những điều này vì mong muốn các cặp đôi trẻ hiểu rằng hạnh phúc không phải dễ dàng, dù gặp khó khăn cũng phải cố gắng. “Nếu khó khăn mà cứ tìm tới ly hôn thì bây giờ ly hôn nhiều lắm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn viên Khương Ngọc “sống như tự kỷ” để hóa thân thành nhân vật
Diễn viên Khương Ngọc “sống như tự kỷ” để hóa thân thành nhân vật

VOV.VN - Khương Ngọc chia sẻ, anh đã phải dành rất nhiều thời gian để có thể đào sâu tâm lý và hóa thân một cách trọn vẹn.

Diễn viên Khương Ngọc “sống như tự kỷ” để hóa thân thành nhân vật

Diễn viên Khương Ngọc “sống như tự kỷ” để hóa thân thành nhân vật

VOV.VN - Khương Ngọc chia sẻ, anh đã phải dành rất nhiều thời gian để có thể đào sâu tâm lý và hóa thân một cách trọn vẹn.

Đồng nghiệp bất ngờ khi diễn viên “Người phán xử” bị khởi tố lừa đảo
Đồng nghiệp bất ngờ khi diễn viên “Người phán xử” bị khởi tố lừa đảo

 Thông tin võ sư Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt khiến dàn diễn viên như Việt Anh, NSND Hoàng Dũng... ngạc nhiên.

Đồng nghiệp bất ngờ khi diễn viên “Người phán xử” bị khởi tố lừa đảo

Đồng nghiệp bất ngờ khi diễn viên “Người phán xử” bị khởi tố lừa đảo

 Thông tin võ sư Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt khiến dàn diễn viên như Việt Anh, NSND Hoàng Dũng... ngạc nhiên.

Diễn viên Hoàng Yến tiết lộ bí mật khó tin về người chồng thứ 4
Diễn viên Hoàng Yến tiết lộ bí mật khó tin về người chồng thứ 4

VOV.VN - Diễn viên lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt - Hoàng Yến tiết lộ chồng cô đã ăn chay trường được hơn 3 tháng không vì lý do gì.

Diễn viên Hoàng Yến tiết lộ bí mật khó tin về người chồng thứ 4

Diễn viên Hoàng Yến tiết lộ bí mật khó tin về người chồng thứ 4

VOV.VN - Diễn viên lấy nhiều chồng nhất showbiz Việt - Hoàng Yến tiết lộ chồng cô đã ăn chay trường được hơn 3 tháng không vì lý do gì.

Dàn diễn viên nhí đầy ma mị và bí ẩn của “Ống kính sát nhân“
Dàn diễn viên nhí đầy ma mị và bí ẩn của “Ống kính sát nhân“

VOV.VN - Nhà sản xuất vừa giới thiệu bộ poster các nhân vật chính và bộ ảnh ma mị, bí ẩn của các diễn viên nhí trong "Ống kính sát nhân".

Dàn diễn viên nhí đầy ma mị và bí ẩn của “Ống kính sát nhân“

Dàn diễn viên nhí đầy ma mị và bí ẩn của “Ống kính sát nhân“

VOV.VN - Nhà sản xuất vừa giới thiệu bộ poster các nhân vật chính và bộ ảnh ma mị, bí ẩn của các diễn viên nhí trong "Ống kính sát nhân".