Thua đau Crystal Palace, Chelsea nguy cơ mất ngôi đầu

VOV.VN - Với lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, đội bóng phía Nam London đã đánh bại Chelsea với tỷ số 1 – 0.

Terry biếu không bàn thắng cho đội chủ nhà (Ảnh: Getty Images).

Làm khách tại sân Norwood trong khuôn khổ vòng 32 Premier League diễn ra tối nay (29/3) thật sự là một thuận lợi đối với Chelsea bởi đội chủ nhà Crystal Palace đang có chuỗi phong độ rất tồi. Việc đứng thứ 17 trên BXH khiến giải Hạng nhất luôn rất gần với Glaziers. Trái lại, Chelsea đang rất tự tin ở ngôi đầu bảng và đặc biệt là trận thắng huỷ diệt 6 – 0 trước Arsenal vòng trước.

Song thực tế 90 phút tại Norwood lại không như dự đoán. Mourinho và các học trò đã vấp phải một Palace chơi với 200% sức mạnh của mình. Với chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý, Palace đã buộc The Blues phải gục ngã với tỷ số 1 – 0, đáng buồn hơn, bàn thắng duy nhất của trận đấu lại do đội trưởng John Terry đốt lưới nhà.

Với thất bại này, khả năng mất ngôi đầu bảng của Chelsea là rõ rệt bởi Man City chưa thi đấu còn Liverpool sẽ tiếp Tottenham vào ngày mai.

Trở lại với những diễn biến chính trên sân, được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, Chelsea tràn đầy tự tin bước vào trận đấu. Với đội hình gần như mạnh nhất nhưng Chelsea không thể chơi áp đảo trước đội chủ nhà. Mãi tới phút 18, Schurrle, người chơi rất hay trong trận gặp Arsenal, mới có pha dứt điểm đáng kể đầu tiên.

Các chân sút Chelsea hầu như không có cơ hội để dứt điểm (Ảnh: Getty Images).

Palace dưới sự chỉ đạo của HLV Tony Pulis thi đấu rất chặt chẽ và dùng chính ngón đòn sở trường của Chelsea là phòng ngự - phản công để làm khó đối thủ. Trong 45 phút đầu tiên, hàng phòng ngự 4 người của Chelsea gặp rất nhiều khó khăn từ các pha xuống biên của đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, tình thế vẫn không mấy thay đổi khi Palace tiếp tục chơi tập trung. Trong khi đó hàng công của The Blues chơi thiếu gắn kết. Mũi nhọn Torres hầu như không có chút liên lạc nào với 3 người hộ công là Matic, Harzard và Schurrle.

Hàng công đã chơi không hiệu quả, hàng phòng ngự Chelsea còn liên tục vấp phải những pha phản công đầy tốc độ của Palace và nếu không có sự xuất sắc của Cech thì mành lưới của Chelsea đã rung lên ít nhất 1 lần trong những phút đầu hiệp 2.

Tuy vậy, may mắn cũng không mãi đứng về phía Chelsea. Phút 52, từ một pha căng ngang bên phía cánh trái, trong một pha tranh chấp với tiền đạo đối phương, Terry vô tình đưa bóng vào lưới giúp đội chủ nhà mở tỷ số.

Torres hoàn toàn im hơi lặng tiếng trên hàng công của Chelsea (Ảnh: Getty Images).

Sau bàn thua, Chelsea thi đấu cũng không mấy khả quan hơn bất chấp việc Mourinho tung cả Oscar lẫn Demba Ba vào sân. Với Palace, họ liên tục có những pha phản công tốc độ, phút 62, Terry một lần nữa lóng ngóng đưa bóng chạm mép xà ngang. Phút 75, bóng một lần nữa tìm đúng cột dọc của Cech sau cú sút quyết đoán của tiền đạo Jerome.

Trong những phút còn lại, cơ hội tốt nhất mà Chelsea tạo ra là tình huống đối mặt của Harzard nhưng cú sút rất mạnh của ngôi sao người Bỉ đã không thắng nổi thủ thành Speroni.

Để thua với tỷ số 1 – 0, ngôi đầu bảng của Chelsea lung lay dữ dội và họ có thể mất ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Trái lại, 3 điểm có được trước Chelsea thật sự là một niểm khích lệ không nhỏ đối với Palace bởi sau 22 năm họ mới đánh bại được đội bóng cùng thành phố. Hơn nữa, trận thắng này cũng giúp những chú đại bàng vươn lên thứ 16 trên BXH./.

Pha đốt đền của John Terry:




Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên