GÓC NHÌN: Cổ động viên MU nợ HLV Mourinho lời xin lỗi

VOV.VN - HLV Mourinho bị cầu thủ, các cổ động viên MU chỉ trích vì thành tích nghèo nàn của đội bóng, nhưng giờ là lúc những người này xin lỗi "Người đặc biệt".

Ngày 4/12/2018, HLV Mourinho có cuộc trả lời phỏng vấn RedeTV, thời điểm đó, “Quỷ đỏ” đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thốt lên rằng giờ chỉ có phép màu mới giúp đội chủ sân Old Trafford kết thúc mùa giải trong top 4.

Sau khi lời phát biểu của HLV Mourinho được đăng tải rộng rãi trên báo giới, cổ động viên MU, một số huyền thoại của đội bóng này đã đồng loạt chỉ trích và dành những lời lẽ không hề dễ nghe hướng về phía chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

HLV Mourinho bị cổ động viên  và một số huyền thoại MU chỉ trích dữ dội (Ảnh: Getty Images).

Dù không lên tiếng, nhưng ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cũng không hài lòng, bởi vậy mà sau trận thua 1-3 trước Liverpool ở vòng 18, những người đứng đầu đội bóng này quyết định sa thải HLV Mourinho, để bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjær.

HLV Ole Gunnar Solskjær lập kỷ lục khi giành 8 chiến thắng liên tiếp cùng “Quỷ đỏ”, đồng thời đưa đội bóng này lọt vào top 4 sau vòng 29. Lúc này, cổ động viên được đà chỉ trích HLV Mourinho, nói MU không cần phép màu, chỉ cần Ole Gunnar Solskjær là đủ. Và thành tích ấn tượng nhất mà nhà cầm quân người Na Uy làm được chính là giúp “Quỷ đỏ” ngược dòng thần thánh trước PSG để vào tứ kết Champions League.

Phải thừa nhận rằng, HLV Ole Gunnar Solskjær đã mang đến một diện mạo mới, một tinh thần mới cho MU giúp đội bóng này chơi thăng hoa và hiệu quả hơn. Nó khác với thứ bóng đá thực dụng, giết chết cảm xúc của cầu thủ cũng như người hâm mộ của Mourinho.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, HLV Ole Gunnar Solskjær sau thời gian làm tốt công việc sứ giả truyền cảm xúc, cảm hứng cho các học trò đã bộc lộ rõ hạn chế về năng lực cầm quân. MU đã thua 3 ở 4 trận đấu gần nhất, trong đó có 2 thất bại liên tiếp trước đối thủ dưới cơ Wolverhampton với cùng tỉ số 1-2.

Ngày 28/3, sau khi bổ nhiệm HLV Ole Gunnar Solskjær làm huấn luyện viên chính thức của MU, Phó chủ tịch Ed Woodward tuyên bố, thuyền trưởng người Na Uy là người phù hợp nhất cho MU vì hiểu văn hóa, triết lý của câu lạc bộ và tin tưởng vào những cầu thủ trẻ.

HLV Ole Gunnar Solskjær dần bộc lộ những hạn chế về năng lực cầm quân (Ảnh: Getty Images).

Trên thị trường chuyển nhượng thì sao? Báo chí Anh liên tục đưa tin, Ole Gunnar Solskjær muốn đưa về sân Old Trafford những sao trẻ chứ không phải những cầu thủ thành danh, những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Có lẽ, Phó chủ tịch Ed Woodward muốn biến HLV Ole Gunnar Solskjær thành Sir Alex thứ 2 ở sân Olf Trafford, nhưng ông đã lầm. Bởi bóng đá ở thời điểm này là cuộc chiến đồng tiền, kẻ nào lắm tiền, kẻ đó làm bá chủ. Đó là lý do tại sao Man City đang trở thành thế lực của nước Anh cũng như châu Âu.

Thật khó để trách HLV Ole Gunnar Solskjær vì thành tích nghèo nàn của MU trong thời gian qua. Bởi bóng đá cũng như công việc khác, khi làm việc bằng cảm xúc, bằng tinh thần thì hiệu quả, hiệu suất không ổn định bằng năng lực thực sự của mình.

HLV Ole Gunnar Solskjær làm rất tốt công việc truyền bá cảm xúc cho các học trò, nhưng trong tay ông không có dàn cầu thủ đẳng cấp, đồng đều, chiến đấu ngoan cường và trung thành như Pep Guardiola, Jurge Klopp.

Ngày 1/4, Tottenham nhận bàn thua ở phút 90 trước Liverpool, qua đó bật khỏi tốp 3. Trước khi nhận bàn thua thứ 2, Spurs có 2 cơ hội ghi bàn cực kỳ ngon ăn, nhưng lại không thể tận dụng, trong đó có một tình huống Moussa Sissoko và Son Heung-min đối mặt với Virgil van Dijk.

Sau trận đấu này, Mauricio Pochettino cay đắng thừa nhận, đó là lý do tại sao Liverpool bỏ ra tới 75 triệu bảng để mua cầu thủ người Hà Lan và khẳng định, HLV Klopp đang sở hữu một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.

Trở lại với trường hợp của HLV Ole Gunnar Solskjær, ông hiện có gì? Ông có một Pogba màu mè thiếu ổn định, một Sanchez tệ hại, một De Gea liên tục dọa ra đi nếu không được tăng lương và có những hậu vệ đá cả vào…lưới nhà.

Chứng kiến màn trình diễn của Phil Jones và Smalling ở trận thua Wolverhampton, nhiều cổ động viên, các huyền thoại của MU và Phó chủ tịch Ed Woodward đã hiểu tại sao HLV Mourinho nằng nặc đòi mua trung vệ ở Hè 2018 rồi chứ?.

Sau 3 tháng nắm quyền ở Olf Trafford, HLV Ole Gunnar Solskjær đưa MU từ vị trí thứ 6 lên thứ 4 và ở thời điểm này, “Quỷ đỏ” trở về đúng vị trí mà khi sa thải “Người đặc biệt”.

Nhìn vào lịch thi đấu của MU, có thể thấy, các cổ động viên của đội bóng này đang chờ phép màu, để đội bóng con cưng lọt vào tốp 4, khi mùa giải kết thúc. Và trong thời gian chờ phép màu, họ nên gửi lời xin lỗi tới Mourinho, người đã bắt đúng bệnh của “Quỷ đỏ” khi mùa giải 2018/2019 còn chưa khởi tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biếm họa 24h: MU trở thành “trò hề” cho MXH, De Gea kinh hãi Smalling
Biếm họa 24h: MU trở thành “trò hề” cho MXH, De Gea kinh hãi Smalling

VOV.VN -Thua Wolverhampton, MU nhận “mưa gạch đá” từ mạng xã hội, thủ môn David De Gea bó tay trước pha phản lưới nhà của Chris Smalling.

Biếm họa 24h: MU trở thành “trò hề” cho MXH, De Gea kinh hãi Smalling

Biếm họa 24h: MU trở thành “trò hề” cho MXH, De Gea kinh hãi Smalling

VOV.VN -Thua Wolverhampton, MU nhận “mưa gạch đá” từ mạng xã hội, thủ môn David De Gea bó tay trước pha phản lưới nhà của Chris Smalling.

BXH Ngoại hạng Anh 2018/2019: Man City giành lại ngôi đầu, MU thứ 6
BXH Ngoại hạng Anh 2018/2019: Man City giành lại ngôi đầu, MU thứ 6

VOV.VN - Thắng 2-0 trước Cardiff, Man City đòi lại ngôi đầu từ Liverpool, trong khi đó MU tụt xuống vị trí thứ 6 bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2018/2019.

BXH Ngoại hạng Anh 2018/2019: Man City giành lại ngôi đầu, MU thứ 6

BXH Ngoại hạng Anh 2018/2019: Man City giành lại ngôi đầu, MU thứ 6

VOV.VN - Thắng 2-0 trước Cardiff, Man City đòi lại ngôi đầu từ Liverpool, trong khi đó MU tụt xuống vị trí thứ 6 bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2018/2019.

MU tụt xuống thứ 6 Premier League: Cái tát “lật mặt” Solskjaer
MU tụt xuống thứ 6 Premier League: Cái tát “lật mặt” Solskjaer

VOV.VN - Việc bị loại khỏi FA Cup, tụt xuống thứ 6 Premier League như cái tát phũ phàng với MU và lật tẩy bộ mặt "tô son trát phấn" quá dày của Solskjaer.

MU tụt xuống thứ 6 Premier League: Cái tát “lật mặt” Solskjaer

MU tụt xuống thứ 6 Premier League: Cái tát “lật mặt” Solskjaer

VOV.VN - Việc bị loại khỏi FA Cup, tụt xuống thứ 6 Premier League như cái tát phũ phàng với MU và lật tẩy bộ mặt "tô son trát phấn" quá dày của Solskjaer.

Lộ 6 ngôi sao chuẩn bị chia tay MU: Bất ngờ với “siêu trung vệ”
Lộ 6 ngôi sao chuẩn bị chia tay MU: Bất ngờ với “siêu trung vệ”

VOV.VN -Tờ Dailymail đã tiết lộ 6 ngôi sao có khả năng chia tay MU ngay ở kỳ chuyền nhượng mùa Hè này, đặc biệt có “siêu trung vệ” Eric Bailly. 

Lộ 6 ngôi sao chuẩn bị chia tay MU: Bất ngờ với “siêu trung vệ”

Lộ 6 ngôi sao chuẩn bị chia tay MU: Bất ngờ với “siêu trung vệ”

VOV.VN -Tờ Dailymail đã tiết lộ 6 ngôi sao có khả năng chia tay MU ngay ở kỳ chuyền nhượng mùa Hè này, đặc biệt có “siêu trung vệ” Eric Bailly.