VCK 21 Báo Thanh niên 2009: Chia tay HAGL

Thất bại thứ 2 liên tiếp, lần này là trước “cựu vương” Tiền Giang, đã khiến U21 HAGL bị đánh bật khỏi VCK. Một cái kết không ai mong đợi khi HAGL đã thể hiện một bộ mặt rất tích cực tại vòng loại.

Người ta để ý rằng trong khu kỹ thuật của đội bóng phố núi, vẫn có “già” Vinh. Vị Giám đốc kỹ thuật khả kính luôn dõi theo từng bước đi của thầy trò HLV Quốc Tuấn suốt từ chiến dịch vòng loại cho đến những ngày tham dự VCK. Nhưng HAGL lần lượt thua Than Quảng Ninh (với tỷ số 1 – 2), rồi Tiền Giang mà không có bất cứ một động thái mách nước nào của vị “quân sư” Nguyễn Văn Vinh.

Trận đấu với Tiền Giang (chiều qua), HAGL chơi lấn lướt đối thủ, kiểm soát bóng nhiều hơn và thực tế, họ tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn, nhưng vẫn thua. Sau tình huống lọt lưới (Ngọc Huy – phút 53), HAGL vẫn còn 40’ nữa để vươn lên, nhưng họ bất lực. Đó là bởi bản lĩnh thi đấu kém và định hướng thiếu rõ ràng từ phía lãnh đạo. Bản thân HLV Quốc Tuấn, trong ngày họp báo khai mạc giải, cũng khẳng khái nói: “Chúng tôi gần như không có sự bổ sung nào từ đội 1 HA.GL. Đội bóng cũng không mượn quân tinh nhuệ nào từ các địa phương khác...”. Có lẽ cũng tựa như đội 1 “Gỗ”, U21 HAGL đã lại chết vì muốn làm “kẻ sĩ”. Việc HAGL bị loại sớm là kịch bản được giới chuyên môn dự báo từ trước.

Thất bại của HA.GL (phải) chẳng khiến ai ngạc nhiên bởi họ chuẩn bị quá sơ sài

Với việc ĐKVĐ SHB.Đà Nẵng bị Than Quảng Ninh cầm chân 1 – 1, diễn biến ở bảng B trở nên khó đoán. SHB.Đà Nẵng và đội bóng vùng mỏ cùng có 4 điểm và chia sẻ ngôi đầu bảng, trong khi đó, Tiền Giang (3 điểm) vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Như vậy, để chắc suất chơi bán kết, SHB.Đà Nẵng sẽ không được phép để thua HAGL trong trận đấu cuối. Nếu diễn biến như giới chuyên môn nhận định thì Than Quảng Ninh và Tiền Giang sẽ chia nhau chiếc vé còn lại. Theo điều lệ thì kết quả đối kháng sẽ được ưu tiên, trước khi xét các chỉ số phụ.

Với lối đá áp sát, rắn và không ngại va chạm, tân binh Than Quảng Ninh đang nổi lên như một hiện tượng tại VCK lần này. Đội bóng của HLV Nguyễn Quang Hoàn không có những ngôi sao thượng thặng, sức mạnh của họ dựa trên nền tảng thể lực và kỷ luật.

Trước một SHB.ĐN già rơ hơn, nhưng Than Quảng Ninh lại bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 42. Một pha băng cắt đánh đầu khá đẳng cấp của Đình Tài, sau cú đá phạt từ một tình huống bóng chết bên phía cánh trái. Sau bàn thua khá bất ngờ, SHB.Đà Nẵng tràn lên tấn công, hòng tìm bàn gỡ, nhưng cũng phải đợi đến phút thứ 65, đội bóng bên bờ sông Hàn mới tìm lại được thế quân bình. Tiền đạo vào sân thay người Công Thảo đã xuất hiện rất đúng lúc, đệm bóng cận thành sau cú nhả lại bằng đầu của đồng đội. Bài đánh biên được các cầu thủ trẻ SHB.Đà Nẵng thực thi rất thuần thục. Kết quả 1 – 1 phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Như vậy, ngoài HA.GL sớm chia tay thì thứ tự tại bảng B sẽ chỉ ngã ngũ sau lượt trận cuối cùng./.

Trước đó, loạt trận thứ hai của bảng A, chứng kiến sự thăng hoa của đội chủ nhà Bình Dương khi đã chính thức dành một vé vào vòng bán kết sau chiến thắng trước TP.HCM với tỉ số 2 – 1 và cái chết bất ngờ của ứng cử viên chức vô địch Khánh Hòa trước một T&T Hà Nội với tỉ số 3 – 0.

Chiều nay, loạt trận thứ 3 của bảng A sẽ xác định đội thứ 2 của bảng A vào bán kết. Hai trận đấu sẽ diễn ra vào 15h30’, cơ hội đang chia đều cho T&T Hà Nội và TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên