Xác cô gái Mỹ mất tích bí ẩn trước lễ hỏa táng

Xác của một cô gái 25 tuổi đã bị đánh cắp từ nhà tang lễ trước giờ hỏa táng khiến gia đình đứng trước nguy cơ bị mất cô một lần nữa.

Julie Mott, 25 tuổi, qua đời vào ngày 8/8 sau cuộc chiến lâu dài với bệnh xơ nang - một căn bệnh di truyền, gây nhiễm trùng phổi và ảnh hưởng tới khả năng hô hấp.

Tuy nhiên, một sự việc hy hữu đã xảy ra, đó là thi thể của cô đã bị đánh cắp sau khi hoàn thành các thủ tục hỏa táng tại Nhà tang lễ Mission Park North (thuộc thành phố San Antonio, tiểu bang Texas, Mỹ) vào ngày 15/8. Dự kiến thi thể Julie sẽ được hỏa táng vào hôm sau, 16/8 - cũng là ngày sinh nhật lần thứ 26 của Julie.

Nhà tang lễ Mission Park North, nơi xảy ra vụ việc hy hữu.

Thi thể Julie bị phát hiện mất tích vào sáng hôm sau, khi nhân viên dịch vụ tang lễ chuẩn bị đưa quan tài vào phòng hỏa táng. Người đầu tiên phát hiện vụ việc cho biết, quan tài đã bị phá vỡ ngay trong nhà tang lễ.

Theo điều tra của cảnh sát, không có dấu hiệu cho thấy có sự đột nhập vào nhà tang lễ, chuông báo động cũng không bị ngắt trong đêm. Từ đó, cảnh sát nghi ngờ thi thể Julie bị đánh cắp trong khoảng thời gian từ 13h30 tới 14h30 ngày 15.8, thông qua một chiếc cửa sổ ở hướng 3 giờ.

“Ai dám làm điều này rõ ràng là họ rất táo bạo”, phát ngôn viên của cảnh sát thành phố San Antonnio, ông Javier Salazar nói. Ông cho biết thêm, Julie là một cô gái nhỏ nhắn. Về động cơ trộm xác, ông Javier Salazar cho rằng “có rất nhiều khả năng” và cảnh sát vẫn đang nỗ lực điều tra.

Di ảnh của Julie.

Salazar cho hay, trong suốt 22 năm làm cảnh sát của mình, ông chưa bao giờ gặp phải một trường hợp nào lạ lùng như thế này. “Ưu tiên số một của chúng tôi là tìm được cô ấy và đưa về lại với gia đình. Ưu tiên thứ hai là tìm ra ai đã làm chuyện này và đưa họ ra trước công lý”, ông nói.

Tới thời điểm hiện tại, cảnh sát và người nhà vẫn chưa tìm lại được thi thể của Julie. Nghi ngờ lớn nhất hiện nay là xác Julie bị trộm bởi những người phản đối thủ tục hỏa táng người chết.

“Chúng tôi chỉ muốn hài cốt con gái của chúng tôi quay trở lại”, Tim Mott, cha của Julie nói. Trong khi đó, người quản lý nhà tang lễ Mission Park North, ông Dick Tips đã tuyên bố treo thưởng 20.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp tìm lại được thi thể của Julie./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 8 tuổi mất tích, tìm thấy xác ở Campuchia: Có tin nhắn tống tiền
Bé 8 tuổi mất tích, tìm thấy xác ở Campuchia: Có tin nhắn tống tiền

Trong thời gian bé Phút mất tích, gia đình nhận nhiều tin nhắn đòi 5.000USD tiền chuộc, sau đó giảm xuống 500USD, 300USD và 150USD.

Bé 8 tuổi mất tích, tìm thấy xác ở Campuchia: Có tin nhắn tống tiền

Bé 8 tuổi mất tích, tìm thấy xác ở Campuchia: Có tin nhắn tống tiền

Trong thời gian bé Phút mất tích, gia đình nhận nhiều tin nhắn đòi 5.000USD tiền chuộc, sau đó giảm xuống 500USD, 300USD và 150USD.