Nghẹn lòng với gia cảnh ba mẹ con mò ốc mưu sinh ở cố đô Huế

VOV.VN - Ba mẹ con chị Thu sống trên chiếc thuyền nhỏ và làm nghề mò ốc phóng sinh trên một đoạn sông ở cố đô Huế.

Tục phóng sinh ốc vào những ngày rằm và 30 hàng tháng của người cố đô Huế có từ lâu đời. 
Cứ đến những ngày đó, người dân Huế thường đến cầu Gia Hội gần chợ Đông Ba để mua những mẹt ốc bên đường để phóng sinh xuống sông Hương.
Chị Thu 47 tuổi, mẹ của 2 đứa con trai, anh 13 tuổi còn em 8 tuổi. Cả nhà sống trên chiếc thuyền nhỏ và làm nghề mò ốc phóng sinh trên đoạn sông nhỏ này được 2 năm.
Cả 2 đứa con của chị Thu đều thất học, cố lắm nhưng chị vẫn không đủ tiền để cho con đi học. 
Cả 2 đứa con chị chỉ loanh quanh ở trên thuyền, dưới nước và ven bờ ...
Cả buổi sáng, cậu con trai lớn cùng mẹ ngụp lặn dưới dòng nước lạnh buốt suốt hai giờ liền, thành quả mà cả nhà có được là rổ ốc nặng chừng năm ký.
“Nhà cháu nghèo lắm, mỗi ngày từ sáng sớm cháu phải lặn dưới sông để mò ốc sau đó đãi cho sạch cát khoảng một tiếng nữa. Tối cháu mang đi bán cho khách họ phóng sinh”, cậu bé vừa nói vừa run run vì lạnh.
Việc mò ốc của mẹ con chị Thu bắt đầu từ sáng sớm đến khi mặt trời đứng bóng.
Lặn mò ốc, cậu bé phải dầm mình dưới nước sông không được sạch sẽ.
Ngâm mình và mò ốc dưới sông cả ngày, cậu bé vẫn có đôi mắt sáng và thông minh.
Trong khi mẹ và anh làm việc thì cậu em tự chơi một mình trên bờ.
Cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn của chị Thu và 2 con khiến những người xung quanh không khỏi xót xa, thương cảm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ sinh Đồng Khánh ngày ấy, bây giờ
Nữ sinh Đồng Khánh ngày ấy, bây giờ

VOV.VN -Ngày 3/3, Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đồng Khánh - Hai Bà Trưng (nay là Trường THPT Hai Bà Trưng) đã diễn ra tại thành phố Huế.

Nữ sinh Đồng Khánh ngày ấy, bây giờ

Nữ sinh Đồng Khánh ngày ấy, bây giờ

VOV.VN -Ngày 3/3, Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đồng Khánh - Hai Bà Trưng (nay là Trường THPT Hai Bà Trưng) đã diễn ra tại thành phố Huế.

Chùm ảnh: Khoảnh khắc sớm mai ở cố đô Huế
Chùm ảnh: Khoảnh khắc sớm mai ở cố đô Huế

VOV.VN -Cùng hòa mình vào không gian sớm mai ở Huế để cảm nhận hơi thở cuộc sống một cách trọn vẹn.  

Chùm ảnh: Khoảnh khắc sớm mai ở cố đô Huế

Chùm ảnh: Khoảnh khắc sớm mai ở cố đô Huế

VOV.VN -Cùng hòa mình vào không gian sớm mai ở Huế để cảm nhận hơi thở cuộc sống một cách trọn vẹn.  

Cận cảnh: Nô nức "Đu tiên" trong nắng xuân rực rỡ
Cận cảnh: Nô nức "Đu tiên" trong nắng xuân rực rỡ

VOV.VN - Hàng năm, cứ vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, người dân Điền Hòa lại nô nức đi xẹm lễ hội đu tiên truyền thống. 

Cận cảnh: Nô nức "Đu tiên" trong nắng xuân rực rỡ

Cận cảnh: Nô nức "Đu tiên" trong nắng xuân rực rỡ

VOV.VN - Hàng năm, cứ vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, người dân Điền Hòa lại nô nức đi xẹm lễ hội đu tiên truyền thống. 

Cận cảnh: Các nhà sư đi khất thực trên đường phố ở cố đô Huế
Cận cảnh: Các nhà sư đi khất thực trên đường phố ở cố đô Huế

VOV.VN - Vào mỗi chủ nhật hàng tuần, các sư của chùa Huyền Không Sơn Thượng lại thực hiện nghi lễ Pháp khất thực trên một tuyến đường của cố đô Huế.

Cận cảnh: Các nhà sư đi khất thực trên đường phố ở cố đô Huế

Cận cảnh: Các nhà sư đi khất thực trên đường phố ở cố đô Huế

VOV.VN - Vào mỗi chủ nhật hàng tuần, các sư của chùa Huyền Không Sơn Thượng lại thực hiện nghi lễ Pháp khất thực trên một tuyến đường của cố đô Huế.

Chùm ảnh: Những người thợ cắt tóc vỉa hè xứ Huế
Chùm ảnh: Những người thợ cắt tóc vỉa hè xứ Huế

VOV.VN - Tuổi thơ của thế hệ 7x, 8x hay 9x đời đầu, luôn gắn liền với những chiếc ghế gỗ của những người thợ cắt tóc vỉa hè.

Chùm ảnh: Những người thợ cắt tóc vỉa hè xứ Huế

Chùm ảnh: Những người thợ cắt tóc vỉa hè xứ Huế

VOV.VN - Tuổi thơ của thế hệ 7x, 8x hay 9x đời đầu, luôn gắn liền với những chiếc ghế gỗ của những người thợ cắt tóc vỉa hè.