Nhiều bệnh nhân nguy cơ phải ăn Tết trong bệnh viện

VOV.VN -Tết đến, ai cũng muốn trở về bên gia đình. Nhưng những bệnh nhân và người thân của họ, nhắc đến chuyện về ăn Tết lại ứa nước mắt.

Tết ở viện buồn lắm!

Mắc bệnh sơ gan vi rút 4 năm nay, bà Phủng Thị Nụ (ở Hà Giang) xem bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai. Nhà xa, các con mải đi làm nên mấy năm nay, bà Nụ một thân một mình lọ mọ xuống Hà Nội để chữa trị. Mỗi năm mất 3-4 đợt nằm điều trị dài ngày trong viện. Bà Nụ chia sẻ, đợt điều trị năm ngoái vào đúng dịp Tết nên bà đã phải ăn Tết ở viện. Dù bệnh viện cũng chuẩn bị bánh chưng, thịt, giò phát cho những bệnh nhân nhưng buồn, nhớ nhà lắm.

“Tết nhất đến nơi rồi mà vẫn còn đang ở trong viện, nhớ nhà, nhớ mấy đứa cháu lắm. Chúng nó cứ hỏi bao giờ bà về nhưng bệnh tình thế này, không biết bác sỹ có cho về không. Năm ngoái tôi đã phải ăn tết ở đây rồi. Chỉ mong được về nhà ăn Tết với các con, các cháu”- bà Phủng Thị Nụ nghẹn ngào nói.

Người mẹ này chỉ khóc khi chúng tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu con trai bị bệnh tâm thần nặng. 

Không ai nghĩ rằng, cô bé Đặng Thị Tiểu Nhi, 15 tuổi (quê ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong veo lại mắc bệnh rối loạn cảm xúc, chân tay luôn bị run rẩy, không kiểm soát được. Từ khi mắc bệnh, Nhi phải vào bệnh viện điều trị, có tháng em và bố phải ra Hà Nội 2, 3 lần. Sức khỏe dần suy giảm nên em phải tạm thời nghỉ học, gác lại giấc mơ trở thành bác sỹ. Nhi chia sẻ, mọi năm thời điểm này, được nghỉ Tết là em phụ giúp mẹ bán hàng, dọn dẹp nhà cửa để đón Tết.  

Hỏi Tết này em và bố có về ăn Tết không? Nhi buồn nói: “Bệnh của em vẫn chưa đỡ nên không biết em có kịp về ăn Tết ở nhà với mẹ và các anh chị không nữa. Em buồn và nhớ mẹ lắm.”- em Đặng Thị Tiểu Nhi nói.

Ông Đặng Văn Lâm (bố của bé Đặng Thị Tiểu Nhi) chỉ mong kịp về nhà đón Tết.

Khuôn mặt hốc hác, da đen xạm, đôi lúc lại lấy tay gạt nước mắt, là chị Trần Thị Mai (quê Vĩnh Phúc) lên chăm chồng điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Chồng của chị bị viêm phổi nặng, nằm điều trị trong viện 2 tuần qua. Vợ chồng chị có 2 đứa con, đứa lớn đang đi nghĩa vụ quân sự, đứa nhỏ 10 tuổi phải gửi ở nhà cho ông ngoại chăm. Cả hai vợ chồng đều làm nông nghiệp, không có bảo hiểm y tế nên chị phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho chồng.

“Bác sỹ nói Tết này chồng tôi không được về, buồn lắm. Lo cho đứa nhỏ ở nhà không ai chăm sóc. Bố tôi thì già yếu rồi. Vợ chồng ở trên này thì bố và con tôi ở nhà coi như cũng không có Tết”- chị Mai nói.

Chị Trần Thị Mai buồn vì Tết này chồng không được ra viện.

Mang Xuân ấm áp tới người bệnh

Với những người bình thường, khỏe mạnh, những cái Tết xa nhà đã khiến người ta cảm thấy buồn, huống chi những người bệnh, đang từng giờ, từng phút chống chọi với bệnh tật, đấu tranh sinh tử.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong 4 ngày Tết (từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng), trung bình có khoảng 1000 bệnh nhân/ngày điều trị nội trú, trong đó có khoảng 300 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai và các nhà hảo tâm trao quà Tết cho các bệnh nhân nghèo.

Ngày 27/1 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Báo Tuổi trẻ và Quỹ ngày mai tươi sáng tặng 29 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các bệnh nhân ung thư. Ngày 13/2 (28/12 âm lịch), Bệnh viện Bạch Mai sẽ tổ chức tặng quà cho các bệnh nhân phải ở lại viện ăn Tết. Dự kiến sẽ có trên 1.200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng được trao tận tay người bệnh. Đặc biệt, các bệnh nhân ở lại viện điều trị nội trú sẽ được bệnh viện miễn phí hoàn toàn suất ăn trong 4 ngày Tết.

Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng có giá trị rất lớn về tinh thần, giúp người bệnh cảm thấy ấm lòng, quên đi đau đớn, để có thêm nghị lực đương đầu với bệnh tật./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa cảnh người nhà bệnh nhân nằm co ro trong giá rét ở bệnh viện
Xót xa cảnh người nhà bệnh nhân nằm co ro trong giá rét ở bệnh viện

VOV.VN - Trong cái rét tê tái đến cắt da cắt thịt, có những người phải nằm ngủ co ro, vạ vật dưới gốc cây, ghế đá ở sân hay dưới mái hiên trong đêm tại bệnh viện.

Xót xa cảnh người nhà bệnh nhân nằm co ro trong giá rét ở bệnh viện

Xót xa cảnh người nhà bệnh nhân nằm co ro trong giá rét ở bệnh viện

VOV.VN - Trong cái rét tê tái đến cắt da cắt thịt, có những người phải nằm ngủ co ro, vạ vật dưới gốc cây, ghế đá ở sân hay dưới mái hiên trong đêm tại bệnh viện.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho các bệnh nhân ung thư
Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho các bệnh nhân ung thư

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ngành y tế, bằng mọi nguồn lực hỗ trợ cho các bệnh nhân, đặc biệt những bệnh nhân là trẻ em.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho các bệnh nhân ung thư

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho các bệnh nhân ung thư

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ngành y tế, bằng mọi nguồn lực hỗ trợ cho các bệnh nhân, đặc biệt những bệnh nhân là trẻ em.

“Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân ung thư về quê đón Tết
“Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân ung thư về quê đón Tết

VOV.VN -  Hàng trăm bệnh nhân ung thư được về quê đón Tết Mậu Tuất trên những chuyến xe yêu thương do các nhà hảo tâm tài trợ.

“Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân ung thư về quê đón Tết

“Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân ung thư về quê đón Tết

VOV.VN -  Hàng trăm bệnh nhân ung thư được về quê đón Tết Mậu Tuất trên những chuyến xe yêu thương do các nhà hảo tâm tài trợ.