Thanh Hóa: Một bé gái khuyết tật bị lừa đưa đi bán tăm

(VOV) - 3 kẻ lạ mặt mạo danh là người của tổ chức Tầm nhìn đã dùng “lời hay ý đẹp” để lừa gia đình cháu Hà Phương Thùy và đưa cháu đi.

Thông tin cháu Hà Phương Thùy, SN 2000, tại làng Kìm, xã Cẩm Ngọc – Cẩm  Thủy – Thanh Hóa (khuyết tật), bị lừa bán lấy nội tạng khiến người dân xã Cẩm Ngọc đang hoang mang và lo lắng.

Ngày 5/9, ông Cao Minh Long, Trưởng Công an xã Cẩm Ngọc xác nhận: Cháu Hà Phương Thùy bị liệt hai chân. Ngày 3/8, có 3 người lạ đến gia đình thuyết phục đưa cháu đi khỏi nhà. 3 người lạ còn tự xưng là người của tổ chức Tầm nhìn tại Cẩm Thủy.

Cháu Hà Phương Thùy cùng em trai

Trao đổi với PV, bà ngoại cháu là Hà Thị Hình (SN 1954), người trực tiếp gặp 3 người lạ cho biết: “Hôm đó (3/8), khoảng 10h30 sáng, tôi đang ở nhà với cháu Thùy thì có 3 người lạ đến (2 nữ và 1 nam). Người đàn ông tự xưng tên là Sỹ, họ nói là người của tổ chức Tầm nhìn tại Cẩm Thủy.  Họ bảo muốn đưa cháu Thùy đi làm, họ sẽ lo ăn, ở cho cháu, mỗi tháng còn gửi về cho gia đình 1 triệu đồng. Lúc đó mẹ cháu đang đi làm thuê ở Hà Nội, chỉ có tôi với cháu ở nhà, tin là người của tổ chức Tầm nhìn nên tôi đồng ý cho cháu đi. Đến hơn 11h cùng ngày thì họ đưa cháu đi. Ai ngờ sau nhiều ngày cháu đi, gia đình tôi liên lạc không được với cháu, nên báo cáo với chính quyền địa phương thì chính quyền bảo không phải người của tổ chức Tầm nhìn”.

Sau nhiều ngày thấy cháu Thùy đi mà không có tin tức gì, ngày 11/8 bà Hà Thị Hình đã đến UBND xã sự việc trên.

Bà Hà Thị Hình (ảnh phải) kể lại sự việc

Chị Hà Thị Thanh, mẹ cháu Thùy cho biết thêm: “Ngay sau khi nhận được tin của cháu, tôi đã từ Hà Nội về, từ ngày đó đến nay, cháu Thùy chỉ được những kẻ lạ mặt cho gọi điện thoại 2 lần về nhà. Mới đây nhất là ngày 2/9, cháu Thùy gọi về bảo đang đi bán tăm ở TP. Vinh (Nghệ An). Tôi có nói với cháu là về đi học thôi, nhưng vừa dứt câu thì điện thoại bên đó cũng ngắt, rồi sau không liên lạc được nữa. Giờ gia đình tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc, sớm đưa cháu Thùy trở về gia đình để cháu được đi học".

Ông Cao Minh Long cũng khẳng định thêm: “Việc 3 người lạ đến gia đình cháu Thùy và đưa cháu đi, chính quyền địa phương không hề biết, họ cũng không qua ủy ban xã. Sau khi gia đình báo cáo sự việc, chúng tôi đã làm hồ sơ và gửi lên Công an huyện điều tra”.

 Chiếc xe lăn của Thùy sử dụng khi còn ở nhà

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, thì ngày 18/8, lãnh đạo xã Cẩm Ngọc có đến văn phòng tổ chức Tầm nhìn Thế giới (chi nhánh tại Cẩm Thủy) để xác minh sự việc. Tổ chức này khẳng định, cơ quan không cử ai đến nhà cháu Thùy đưa cháu đi bán tăm cả. Tổ chức này sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng huyện Cẩm Thủy để tìm kiếm cháu Thùy.

Được biết, năm học 2012- 2013 cháu Thùy vào học lớp 7 trường THCS Cẩm Ngọc, tuy bị khuyết tật nhưng Thùy là học sinh tiên tiến nhiều năm liền. Cháu Thùy đang được hưởng chế độ trợ cấp người tàn tật của Nhà nước với mức 360.000 đồng/tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên