Chuyện về cậu bé bị ung thư ở Đà Nẵng và ước mơ làm cảnh sát

VOV.VN - Đại tá Lê Ngọc: ước mơ của cháu bé được làm cảnh sát giao thông là thông điệp để mỗi cán bộ cảnh sát giao thông phải phấn đấu nhiều hơn.

Chuyện một cậu bé bị ung thư ở thành phố Đà Nẵng bỗng được hiện thực mơ ước của mình đó là làm chiến sĩ cảnh sát giao thông đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong mấy ngày qua. Đó là Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố này phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã giúp một bệnh nhi bị ung thư hạch toại nguyện ước mơ đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 11 là liều thuốc tinh thần giúp em vượt qua bệnh tật lại có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ngày 24/11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã có thư khen Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng về việc giúp cháu bé bị bệnh ung thư Đỗ Tuấn Dũng thực hiệc ước mơ làm CSGT. 
Ước mơ làm CSGT của cậu bé ung thư Đỗ Tuấn Dũng (ngồi sau) đã thành hiện thực - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao và biểu dương nghĩa cử của các cảnh sát giao thông. Ông Nguyễn Xuân Anh nói: “Việc làm tuy nhỏ nhưng đem lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục đối với thế hệ trẻ, góp phần xây dựng hình ảnh người công an nhân dân mẫu mực, vì dân, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân thành phố và cả nước...”.

Trước đó, cậu bé có ước mơ giản dị, trong sáng được làm cảnh sát giao thông là Đỗ Tuấn Dũng, 11 tuổi, ở phường Hòa Khánh Nam, quân Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Gần một năm nay, Dũng mắc căn bệnh ung thư hạch, phải nghỉ học giữa chừng để điều trị bệnh. Hàng ngày, chứng kiến bé Dũng dằn vặt với cơn đau nhưng vẫn lạc quan, trong sáng, khao khát được làm cảnh sát giao thông, bác sỹ Lê Na, ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng đã viết một bức tâm thư gửi đến lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng.

Trong thư bác sỹ Lê Na có đoạn viết: “…Khi trải qua giai đoạn này, mỗi người đều có những điều day dứt, những nỗi lo sợ và cả những ước mơ còn dang dở. Dũng, một cậu bé 10 tuổi bị ung thư hạch đã nói rằng, ước mơ của em là được khoác lên mình bộ quần áo cảnh sát, nhưng với đôi tay yếu ớt chằng chịt dây truyền, tóc lơ thơ sau mấy đợt truyền hóa chất, hạch ung thư đang nằm rải rác trong cơ thể, làm sao bé có thể tự mình thực hiện được ước mơ này… Ngày 21/11/2015 này là sinh nhật của em, mong em sẽ được cười hạnh phúc và mãn nguyện…

Cậu bé Chris, 10 tuổi bị ung thư máu ở Mỹ sống trọn vẹn và mạnh mẽ 269 ngày sau khi được thực hiện giấc mơ làm cảnh sát…Trong thế giới trẻ thơ, các chú cảnh sát giống như những người anh hùng bước ra từ truyện cổ tích, mạnh mẽ, uy lực và xinh đẹp. 

Không phải chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, giấc mơ làm cảnh sát luôn chiếm vị trí hàng đầu. Bác sỹ Lê Na mong công an thành phố Đà Nẵng hãy giúp đỡ để Dũng chạm được vào giấc mơ của mình trong ngày sinh nhật lần thứ 11".

Bác sỹ Lê Na kể rằng, chị thật bất ngờ và xúc động khi lá thư của mình đã đến được lãnh đạo công an thành phố và đồng ý giúp cháu Dũng toại nguyện ước mơ làm cảnh sát giao thông.

Bác sỹ Lê Na tâm sự: “Nhận được tin bên phòng cảnh sát nói là đã đọc được thư làm tôi xúc động vô cùng. Nhận được điện thoại của anh đó mà cả ngày tôi vui. Ai cũng có ước mơ cả, đặc biệt khi chạm vào được ước mơ của mình thì người trong cuộc cực kỳ hạnh phúc. Thấy bé Dũng hạnh phúc, tôi thấy hạnh phúc nhân đôi”.

Thứ Bảy, ngày 21/11 vừa qua, ngay tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, một tiệc sinh nhật đặc biệt dành tặng cho cháu Lê Tuấn Dũng. Cùng với bánh sinh nhật và hoa, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã trao còi, trao gậy điều khiển giao thông, đội mũ lên trên mái đầu đã rụng hết tóc của Dũng vì đã qua 4 lần hóa trị. 

Những ai có mặt ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng hôm ấy đều xúc động trước hình ảnh chàng “Binh Nhì” mặc sắc phục cảnh sát giao thông, tay cầm gậy, miệng thổi còi thực hiện các động tác điều kiển giao thông như một cảnh sát thực thụ. Ngồi trên xe Cảnh sát giao thông, Dũng cầm loa dõng dạc tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho người đi đường. Nhìn động tác dứt khoát, giọng nói dõng dạc của cháu, không ai kìm được xúc động, cầu mong em được qua khỏi cơn bạo bệnh để theo đuổi ước mơ của mình.

Nhiều nữ cảnh sát giao thông mắt đỏ hoe, ôm bé vào lòng mà khóc rưng rức, mong em sớm trở thành đồng nghiệp của mình. Dù rất mệt nhưng suốt cả buổi, Dũng luôn cười mãn nguyện. Dũng hồn nhiên chia sẻ: “Con muốn làm cảnh sát giao thông để giúp những người dân không còn gặp tai nạn":

Dũng kể: “Hồi lớp 1, con thấy cảnh sát giao thông mặc đồ đẹp, vì thế con thích làm cảnh sát giao thông. Làm cảnh sát giao thông có thể giúp người dân khỏi gặp tai nạn, không đi vượt qua đèn đỏ và đường ngược chiều. Con rất vui, vì con được mặc  đồ cảnh sát giao thông”.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông- Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng, ước mơ của cháu bé được làm cảnh sát giao thông là niềm tự hào và cũng là thông điệp để mỗi cán bộ cảnh sát giao thông, nhất là các bạn trẻ phải phấn đấu nhiều hơn nữa, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ cảnh sát giao thông thân thiện, trách nhiệm, tận tụy hơn để luôn xứng đáng là hình ảnh trong mơ ước của nhiều trẻ em.

Đại tá Lê Ngọc tâm sự: “Qua buổi sinh nhật cháu bé đọng lại tình cảm, tác động về tuyên truyền rất hiệu quả. Những người cảm nhận được có lòng tự trọng của mình khi tham gia giao thông. Cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông, nhất là cán bộ trẻ phải thấy đó, tiếp tục rèn luyện  phấn đấu để xứng đáng là lực lượng cảnh sát giao thông vì nhân dân phục vụ”.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hường, mẹ của Dũng cho biết, 2 năm trước Ba của Dũng qua đời vì tai biến, một mình bà chạy chợ nuôi 2 con ăn học. Từ sau Tết nguyên đán, Dũng phát bệnh, bà phải nghỉ chợ khăn gói vào ở luôn trong bệnh viện để nuôi con điều trị bệnh. Đứa con đầu của bà đành phải trọ học tại trường chuyên Lê Quý Đôn để dành căn nhà cho thuê lấy tiền trị bệnh và nuôi con ăn học.

Nhìn con tươi cười trong sắc phục cảnh sát giao thông lòng người mẹ này quặn thắt như có nhát cứa vào lòng. Dù rất đau buồn vì bệnh tình của con nhưng bà đã biết ơn đến mọi người đã dành tình cảm đặc biệt cho con mình. Dù chỉ là đóng vai cảnh sát giao thông nhưng phần nào làm thỏa mãn ước mơ của cháu Dũng.

Bà Hường cho rằng đây là món quá ý nghĩa là liều thuốc tinh thần quí giá giúp cháu và gia đình vượt qua bệnh tật và khó khăn trước mắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giúp cậu bé ung thư thực hiện ước mơ làm cảnh sát
Giúp cậu bé ung thư thực hiện ước mơ làm cảnh sát

Cậu bé 11 tuổi bị ung thư máu từng mơ ước trở thành CSGT và thật bất ngờ, các bác sĩ và công an TP Đà Nẵng đã giúp em thực hiện được ước mơ.

Giúp cậu bé ung thư thực hiện ước mơ làm cảnh sát

Giúp cậu bé ung thư thực hiện ước mơ làm cảnh sát

Cậu bé 11 tuổi bị ung thư máu từng mơ ước trở thành CSGT và thật bất ngờ, các bác sĩ và công an TP Đà Nẵng đã giúp em thực hiện được ước mơ.