Ảnh: Những đứa trẻ mệt nhoài giữa dòng người trở lại Hà Nội
VOV.VN - Trong dòng người đổ về Hà Nội sau 4 ngày nghỉ lễ, vất vả nhất là trẻ nhỏ trong những chiếc xe “chật như nêm”, uể oải cùng gia đình.
Tại bến xe Giáp Bát, trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ phải đón số lượng người dân đông đúc trở lại Hà Nội. |
Các gia đình có con nhỏ thường lựa chọn những chuyến xe từ sáng sớm để không bị chen lấn và có thời tiết dễ chịu. |
Di chuyển một chặng đường dài không phải là điều đơn giản đối với trẻ em. |
Lên xe khách từ sáng sớm, em nhỏ vẫn ngủ ngon trên tay bố. |
Nhiều trẻ nhỏ thường xuyên quấy khóc vì say xe và phải ngồi trên những chiếc xe "nhồi nhét" thêm người ngột ngạt, thiếu không khí. |
"Tay xách, nách mang" không chỉ là đồ dùng cá nhân mà còn là những túi quà quê. |
Lên xe lỉnh kỉnh đồ đạc trở về nhà. |
Do không khí tại bến xe nóng bức, nhiều phụ huynh đã cho con nhỏ ngồi nghỉ ngay trên lối ra… |