“Bà hỏa” rình mò trên phố Hàng Hòm
VOVGT-Aseton, xăng, cồn, sơn, keo dán gỗ, dán da, hóa chất,... đó là những mặt hàng cơ bản được bày bán ở con phố này...
Có hàng chục cửa hàng kinh doanh các loại mặt hàng hóa chất dễ xảy ra cháy nổ, chỉ cần 1 sơ suất nhỏ cả con phố Hàng Hòm, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội này sẽ trở thành "ngọn đuốc" thực sự.
Thế nhưng theo quan sát của chúng tôi, mặc dù các cửa hàng đều kinh doanh mặt hàng dễ cháy nổ, nhưng việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cũng như các phương tiện chữa cháy đều không được chú ý.
Quan sát tại các cửa hàng này, gần như không thấy bóng dáng của 1 chiếc bình cứu hỏa treo ở chỗ thuận tiện nếu không may xảy ra tai nạn để có thể kịp thời cứu hỏa...
Hàng ngày, mỗi cửa hàng ở đây nhập vào, bán ra hàng trăm lít hóa chất, xăng, cồn, keo dán,... với họ chuyện đó là bình thường và không có gì phải nghĩ ngợi về sự an toàn cháy nổ!?
Cả con phố Hàng Hòm là hàng chục hộ kinh doanh các loại mặt hàng hóa chất
Người dân cũng như các hộ kinh doanh vẫn thản nhiên sống bên cạnh những vật liệu dễ dàng cháy nổ như thế này mà hầu như không có biện pháp gì để phòng tránh
Có thể ví con phố này là "phố tử thần" bởi sự thờ ơ trong việc phòng chống cháy nổ của các hộ kinh doanh mặt hàng thiếu an toàn này
Sang chiết cồn, aseton, xăng dùng cho việc pha sơn ngay trên hè phố
Hàng ngày lượng hàng hóa chất ra vào các cửa hàng này là rất lớn
Người kinh doanh đã không để ý tới an toàn cho bản thân nhưng cũng "vô tình" đặt tính mạng của người đi đường, các hộ gia đình sinh sống xung quanh vào vòng nguy hiểm./.