Dọa tự thiêu vì bị cưỡng chế nhà

VOV.VN -Khi lực lượng chức năng vào nhà tiến hành cưỡng chế thì 8 người trong căn nhà này cố thủ không chịu bàn giao và dọa đốt xăng tự thiêu.

Lúc 8h sáng nay (7/6), tại căn nhà 3 tầng số 209, đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khi lực lượng chức năng vào nhà tiến hành cưỡng chế thì 8 người trong căn nhà này cố thủ không chịu bàn giao và dọa đốt xăng tự thiêu.

Các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thi hành án

Lực lượng cưỡng chế gồm Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Công an thành phố Đà Nẵng cùng đại diện chính quyền địa phương đã huy động cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, xe cứu thương áp sát căn nhà đề phòng tình huống xấu; đồng thời vận động chủ nhà chấp hành cưỡng chế. Sau gần 1 giờ vận động, thuyết phục, gia đình đã chịu mở cửa, bàn giao căn nhà nhưng vẫn liên tục kêu oan, yêu cầu xem xét lại bản án.

Căn nhà này hiện có 8 người sinh sống, trong đó có 4 trẻ em, gồm gia đình ông Võ Văn Hùng và gia đình bà Đặng Thị Thu Hương. Ngôi nhà được xây dựng 3 tầng trên diện tích đất gần 50m2, thuộc sở hữu của bà Võ Thị Hiên, là mẹ ruột bà Hương và mẹ nuôi ông Hùng.

Tuy nhiên, chi phí xây dựng căn nhà là do bà Võ Thị Hoàng Yến, em ruột bà Hiên bỏ ra. Cách đây 2 năm, bà Hiên đột tử không để lại di chúc, từ đó căn nhà có 8 người thuộc gia đình ông Hùng và bà Hương sinh sống.

Cơ quan chức năng đọc quyết định của tòa án và đề nghị ông Hùng bàn giao căn nhà

Bà Võ Thị Hoàng Yến đã bỏ tiền ra xây nhà nhưng không được ở nên đã làm đơn khởi kiện đòi nhà. Qua các phiên xét xử, Tòa án Tối cao tại thành phố Đà Nẵng ra quyết định chuyển ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bà Yến và yêu cầu gia đình ông Hùng, bà Hương dọn ra khỏi căn nhà bàn giao nhà cho bà Yến.

Tháng 11/2013, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng căn cứ bản án ra quyết định cưỡng chế đối với ông Hùng và bà Hương vì không chịu bàn giao nhà. Đây là lần thứ 3, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thực hiện cưỡng chế.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Hùng và bà Đặng Thị Thu Hương không đồng tình với quyết định của Tòa án nên không chịu bàn giao nhà, buộc lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án mẹ tưới xăng tự thiêu cùng 2 con trong căn nhà khóa cửa
Nghi án mẹ tưới xăng tự thiêu cùng 2 con trong căn nhà khóa cửa

Mọi người cố gắng phá cửa xông vào cứu 3 mẹ con chị Hồng trong căn nhà nồng nặc mùi xăng, đang bùng cháy.

Nghi án mẹ tưới xăng tự thiêu cùng 2 con trong căn nhà khóa cửa

Nghi án mẹ tưới xăng tự thiêu cùng 2 con trong căn nhà khóa cửa

Mọi người cố gắng phá cửa xông vào cứu 3 mẹ con chị Hồng trong căn nhà nồng nặc mùi xăng, đang bùng cháy.

Cô gái đổ xăng định tự thiêu trong bệnh viện Chợ Rẫy
Cô gái đổ xăng định tự thiêu trong bệnh viện Chợ Rẫy

Cô gái bất ngờ lẻn vào phòng hành chính tại bệnh viện Chợ Rẫy, khóa cửa bên trong, đồng thời lấy trong túi ra một chai xăng cùng bật lửa...

Cô gái đổ xăng định tự thiêu trong bệnh viện Chợ Rẫy

Cô gái đổ xăng định tự thiêu trong bệnh viện Chợ Rẫy

Cô gái bất ngờ lẻn vào phòng hành chính tại bệnh viện Chợ Rẫy, khóa cửa bên trong, đồng thời lấy trong túi ra một chai xăng cùng bật lửa...

Chém chết vợ, mẹ vợ rồi tự thiêu: Ba mạng người từ mâu thuẫn gia đình
Chém chết vợ, mẹ vợ rồi tự thiêu: Ba mạng người từ mâu thuẫn gia đình

Ngày 28/5, xóm Đông, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) xảy ra vụ án cướp đi 3 mạng người chỉ trong khoảnh khắc.

Chém chết vợ, mẹ vợ rồi tự thiêu: Ba mạng người từ mâu thuẫn gia đình

Chém chết vợ, mẹ vợ rồi tự thiêu: Ba mạng người từ mâu thuẫn gia đình

Ngày 28/5, xóm Đông, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) xảy ra vụ án cướp đi 3 mạng người chỉ trong khoảnh khắc.