Hoàn cảnh thương tâm của 2 nạn nhân bị taxi đâm chết ở Hà Nội

VOV.VN - Cháu bé là con thứ 2 trong gia đình anh chị Phương Anh ở Thường Tín, Hà Nội. Cháu lười ăn nên bà giúp việc đưa cháu ra sân chơi, dỗ cháu ăn.

Sáng 4/3, phóng viên VOV.VN đã đến ngôi số nhà 427 đường Hồng Hà, Hà Nội, nơi gia đình cháu bé 20 tháng tuổi - Lê Minh Kiệt bị tử vong trong vụ tai nạn xảy ra ngày 2/3.

Không khí u buồn bao trùm cả con phố này. Cả đêm qua, nhiều người dân ở nơi này không ngủ được bởi thương hoàn cảnh thương tâm của bà giúp việc và số phận cháu bé. Họ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì vụ việc xảy ra quá nhanh.

Hoàn cảnh cháu bé và bà giúp việc rất thương tâm

Anh M, một người bán hàng gần đó cho biết: “Đêm qua, bà ngoại cháu Minh Kiệt khóc khóc, mếu mếu, dọn dẹp đồ đạc để đưa cháu về quê. Chúng tôi biết ngay là tin chẳng lành. Nghe kể lại, cháu bị thương quá nặng, tử vong ngay trong quá trình đang mổ. Vì nhà ở thuê nên bà con thương tình hoàn cảnh đã lập tạm bát hương để ngày mai (5/3), gia đình cháu làm mâm cơm cúng 3 ngày cho bé. Từ sáng tới giờ, bà con – ai đi qua cũng dừng lại hỏi thăm, thắp hương, thương sót cho số phận của bé”.

Chị H, một người hàng xóm sống cạnh nhà cháu bé cho biết: “Cháu bé là con thứ 2 trong gia đình anh chị Phương Anh. Gia đình này quê ở Thường Tín, Hà Nội đến đây thuê trọ, làm nghề buôn bán quần áo ở chợ Đồng Xuân. Hai vợ chồng đã có 2 con, cháu lớn năm nay mới 5 tuổi. Vì bận rộn mải mê kiếm sống, con lại nhỏ nên họ đi từ sáng đến tối, thỉnh thoảng mới có dịp trò chuyện với hàng xóm.

Người giúp việc tên là Đào Thị Gái (SN 1954, quê ở Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình mới lên ở nhà cháu được 1 tuần, đang trong thời gian thử việc. Trước đó có một bà nhưng do hoàn cảnh gia đình nên đã vào Đồng Tháp sinh sống với con cái. Hoàn cảnh của bà Gái cũng neo đơn lắm. Chồng chết sớm, nhà chỉ còn 2 mẹ con. Mẹ đi làm để lấy tiền nuôi đứa con gái duy nhất đang học ở trường Đại học trên Thái Nguyên”.

Anh M kể: “Hai bà cháu chết oan uổng quá. Chiều nào cũng vậy, hai bà cháu đều chơi ở bên bức tường đối diện nhà. Vì cháu bé cũng lười ăn, nên bà giúp việc phải bế ra đường ăn rong. Chiều qua, trời nắng xuyên vào nhà, không chịu được nên hai bà cháu đã ra bức tường chơi cho mát để cháu dễ ăn. Không chỉ hai bà cháu ra ngoài đó chơi đâu mà tất cả bà con ở đây buổi chiều thường ra ngoài đó hóng mát. Cậu lái taxi thường gửi xe ở đây. Lái xe để luôn chìa khóa ở trên xe còn anh bảo vệ lên xe lái, không quen xe nên mới xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.

“Nói thật, cậu bảo vệ xử lý như thế là vô ý thức, coi thường pháp luật. Ở nơi này, cách chợ Long Biên 1km. Đường đã chật rồi mà còn sinh ra một bãi gửi xe tự phát nữa. Bãi gửi xe tự phát đối diện với bãi gửi xe của phường (ảnh) cho nên con đường lại càng chật chội hơn. Mỗi lần có xe gửi, chật hết là lối đi lại của người dân. Đa số bà con ở nơi đây rất bức xúc vì bãi xe trái phép này. Còn Ủy ban Nhân dân phường không hiểu sao lại chưa có ý kiến. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, họ đã cất vội cái biển trông giữ xe rồi”, anh M bức xúc nói. 

Ngôi nhà - nơi gia đình cháu bé ở trọ

Chủ xe taxi nói gì?

Người phụ trách lái chiếc xe taxi gây tai nạn được xác định là anh Trần Văn Hiệp (SN 1988, quê Chương Mỹ, Hà Nội). Báo chí đưa tin, anh Hiệp cho biết: “Chiều qua (3/3), tôi đi từ hướng Nhà hát Lớn về đến gầm cầu Chương Dương là 14h38, sau đó tôi đưa xe vào bãi gửi xe đối diện với số nhà 427 đường Hồng Hà lúc khoảng 14h45 và bàn giao chìa khóa cho nhân viên bảo vệ rồi về nhà ngủ. Đến khoảng 16h48 cùng ngày, tôi nhận được điện thoại của công an phường Phúc Tân báo là xe tôi gây tai nạn. Tôi cũng đã lên công an phường làm việc và khai báo toàn bộ sự việc”.

Cũng theo anh Hiệp, anh bắt đầu làm hợp đồng gửi xe với bãi trông giữ xe nói trên từ ngày 29/2/2016 với giá là 1.500.000 đồng/tháng. Đơn vị trông giữ xe này có yêu cầu mỗi lần gửi xe phải để lại chìa khóa để thuận tiện cho nhân viên xếp xe.

Trao đổi với PV, đại diện hãng taxi Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết: Vụ tai nạn liên quan đến chiếc taxi của hãng xảy ra vào chiều 3/3 tại đường Hồng Hà làm 2 người tử vong không phải do lái xe của hãng này điều khiển, mà là do nhân viên trông giữ xe của khu vực đó tự ý lấy chiếc xe di chuyển rồi gây tai nạn.

Trong diễn biến khác, trả lời báo chí, ông Đặng Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân cho biết: Khu vực này không phải bãi trông giữ xe thu phí mà là điểm giữ xe của các cán bộ nhân viên trong phường và khách đến liên hệ.

Thông tin từ ông Tuấn cho hay: “Điểm trông xe này chỉ có 1 bảo vệ tự quản của phường ngoài ra không có ai khác. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h hôm qua 3/3. Nạn nhân sinh năm 1954 và cháu nhỏ”.

Đặt câu hỏi điểm đỗ xe này có tình trạng mở rộng, lấn chiếm lòng đường gây khó khăn cho giao thông như người dân phản ánh không? Ông Tuấn cho biết tiếp nhận thông tin này và phường sẽ cùng các cơ quan chức năng làm rõ.

Sáng nay (4/3), người lái chiếc taxi đã đến cơ quan công an đầu thú. Người lái taxi gây tai nạn tên T., ở Hoàn Kiếm - Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taxi đâm chết người tại Hà Nội: Cháu bé đang ở BV Việt Đức
Taxi đâm chết người tại Hà Nội: Cháu bé đang ở BV Việt Đức

VOV.VN - Hiện cháu bé, 2 tuổi – nạn nhân của vụ tai nạn đang được cấp cứu tại BV Việt Đức và các bác sĩ đang tiến hành mổ cấp cứu.

Taxi đâm chết người tại Hà Nội: Cháu bé đang ở BV Việt Đức

Taxi đâm chết người tại Hà Nội: Cháu bé đang ở BV Việt Đức

VOV.VN - Hiện cháu bé, 2 tuổi – nạn nhân của vụ tai nạn đang được cấp cứu tại BV Việt Đức và các bác sĩ đang tiến hành mổ cấp cứu.

Taxi mất lái đâm chết người ở đường Hồng Hà (Hà Nội)
Taxi mất lái đâm chết người ở đường Hồng Hà (Hà Nội)

VOV.VN -Chiều 3/3, một xe taxi Thanh Nhàn đã mất lái lao thẳng vào tường chắn trên đường Hồng Hà khiến một người tử vong tại chỗ, một cháu bé bị thương nặng.

Taxi mất lái đâm chết người ở đường Hồng Hà (Hà Nội)

Taxi mất lái đâm chết người ở đường Hồng Hà (Hà Nội)

VOV.VN -Chiều 3/3, một xe taxi Thanh Nhàn đã mất lái lao thẳng vào tường chắn trên đường Hồng Hà khiến một người tử vong tại chỗ, một cháu bé bị thương nặng.

Vụ taxi đâm chết người ở Hà Nội: Cháu bé đang hết sức nguy kịch
Vụ taxi đâm chết người ở Hà Nội: Cháu bé đang hết sức nguy kịch

VOV.VN - Các bác sĩ cho biết: Tình trạng cháu bé – nạn nhân còn sống sót trong vụ ô tô đâm tại đường Hồng Hà hiện đang hết sức nguy kịch. 

Vụ taxi đâm chết người ở Hà Nội: Cháu bé đang hết sức nguy kịch

Vụ taxi đâm chết người ở Hà Nội: Cháu bé đang hết sức nguy kịch

VOV.VN - Các bác sĩ cho biết: Tình trạng cháu bé – nạn nhân còn sống sót trong vụ ô tô đâm tại đường Hồng Hà hiện đang hết sức nguy kịch. 

Vụ taxi đâm chết người ở Hà Nội: Cháu bé 20 tháng tuổi đã tử vong
Vụ taxi đâm chết người ở Hà Nội: Cháu bé 20 tháng tuổi đã tử vong

VOV.VN - Do bị thương quá nặng trong vụ tai nạn nên cháu bé 20 tháng tuổi đã tử vong.

Vụ taxi đâm chết người ở Hà Nội: Cháu bé 20 tháng tuổi đã tử vong

Vụ taxi đâm chết người ở Hà Nội: Cháu bé 20 tháng tuổi đã tử vong

VOV.VN - Do bị thương quá nặng trong vụ tai nạn nên cháu bé 20 tháng tuổi đã tử vong.