Phút kinh hoàng của nữ du khách bị hổ nuôi cắn đứt lìa cánh tay
Tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An, chị Lê Thị Yến người bị hổ cắn đứt lìa cánh tay vẫn còn bàng hoàng khi kể lại giây phút bất ngờ bị hổ tấn công
“Do vết đứt quá khuỷu tay nên các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ gần tới khớp vai. Sau 2 tuần điều trị, hiện vết thương của bệnh nhân Yến đã lành, có thể ăn uống và trò chuyện được”, ông Nam nói.
Tôi cố gắng giật cánh tay ra và la hét nhưng bị con hổ cắn quá chặt và mạnh. Sau khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện”, chị Yến nghẹn ngào nói.
Khu nuôi nhốt hổ tại khu du lịch này hiện có 30 con hổ (20 hổ vàng, 10 hổ trắng). Nguồn gốc của số hổ này được nhập từ châu Phi gồm 1 cặp hổ vàng (nhập về năm 2009) và 1 cặp hổ trắng nhập từ năm 2010, sau đó các cặp hổ bố mẹ này đã sinh sản thành đàn hổ như hiện nay./.
Khu du lịch Trại Bò của ông Lê Thanh Thản, một đại gia hiện đang sở hữu hàng chục khách sạn hạng sang trong nước. Khu du lịch Trại Bò được xây dựng trong rừng, quê nhà của ông Thản, có diện tích gần 300ha đang nuôi hàng chục loài thú quý hiếm trong môi trường bán hoang dã như: tê giác, sư tử, hổ, báo, voi, hươu cao cổ, bò tót, linh dương, ngựa vằn…