Trưởng khu phố “mất tích”, nghi vỡ nợ

VOV.VN - Người dân khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên xôn xao việc trưởng khu phố Ninh Tịnh 2 bỗng nhiên “mất tích” khi còn nợ hàng trăm triệu.

Mấy ngày vừa qua, người dân khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên xôn xao việc bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng khu phố Ninh Tịnh 2 bỗng nhiên “mất tích” khi còn nợ người dân hàng trăm triệu đồng. Vụ việc càng nóng hơn khi bà Trưởng khu phố này đang giữ nhiều triệu đồng thu từ các nguồn quỹ trong dân.

Ảnh minh họa (Nguồn khai thác).

Hai cha con ông Tống Văn Tuyên và Tống Thị Hồng ở khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng khu phố Ninh Tịnh 2, vay 40 triệu đồng và 3 chỉ vàng vào đầu năm nay.

Theo ông Tuyên, do gần nhà và thấy bà Mai gặp khó khăn về kinh tế nên sẵn sàng đứng ra giúp đỡ. Thậm chí ông đã đứng ra tín chấp vay từ tín dụng đen 30 triệu đồng giúp bà Mai vay. Mấy hôm nay bà Mai mất tích, chủ nợ đến vây đòi ông Tuyên trả gấp 30 triệu đồng: “Mình tin tưởng nên thấy bạn khó khăn mình nhiệt tình giúp bạn. Giờ đây mình trách mình nông cạn chẳng suy mình. Biết đâu chữ ngờ”.

Ngoài số tiền vay của người dân, bà Mai còn giữ gần 14 triệu đồng người dân trong khu phố đóng góp các quỹ: đền ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai, bảo trợ trẻ em… và có cả số tiền doanh nghiệp giúp để sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng khu phố Ninh Tịnh 2.

Ông Lê Văn Ba, Bi thư Chi bộ Khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: “Chúng tôi cũng không biết rõ như thế nào. Về công tác tư tưởng, chúng tôi cũng làm việc trực tiếp với gia đình nhưng gia đình vẫn không biết ở đâu. Con giấu không biết má ở đâu. Trong Chi ủy cũng xác định rồi, vấn đề của cô Mai bỏ khỏi địa phương đã gây mất niềm tin trong khu phố, trong nhân  dân. Chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền để nhân dân yên tâm”.

Hiện chưa có con số chính xác số tiền bà Mai chiếm giữ nhưng việc bà Trưởng khu phố “mất tích” khiến nhiều gia đình lo âu, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Kho bạc huyện xin nghỉ hưu “non” vì vỡ nợ?
Giám đốc Kho bạc huyện xin nghỉ hưu “non” vì vỡ nợ?

VOV.VN - Dư luận địa phương bàn tán xôn xao việc ông Ngô Thái Úy - nguyên Giám đốc Kho bạc huyện xin nghỉ hưu non vì vỡ nợ.

Giám đốc Kho bạc huyện xin nghỉ hưu “non” vì vỡ nợ?

Giám đốc Kho bạc huyện xin nghỉ hưu “non” vì vỡ nợ?

VOV.VN - Dư luận địa phương bàn tán xôn xao việc ông Ngô Thái Úy - nguyên Giám đốc Kho bạc huyện xin nghỉ hưu non vì vỡ nợ.

Chủ họ vỡ nợ, làm sao để đòi được tiền?
Chủ họ vỡ nợ, làm sao để đòi được tiền?

VOV.VN - Tin tưởng chị Vân, tôi cùng nhiều bà con đóng họ cho chị Vân quản lý. Gia đình chị Vân vỡ nợ, tôi phải làm sao để lấy được tiền?

Chủ họ vỡ nợ, làm sao để đòi được tiền?

Chủ họ vỡ nợ, làm sao để đòi được tiền?

VOV.VN - Tin tưởng chị Vân, tôi cùng nhiều bà con đóng họ cho chị Vân quản lý. Gia đình chị Vân vỡ nợ, tôi phải làm sao để lấy được tiền?

“Huy động” gần 24 tỉ đồng với lãi suất cao rồi tuyên bố vỡ nợ
“Huy động” gần 24 tỉ đồng với lãi suất cao rồi tuyên bố vỡ nợ

Để các nạn nhân dễ dàng cho mình vay tiền, Loan trả lãi suất có khi lên tới 12.000 đồng/triệu/ngày. Khi “ôm” gần 24 tỷ đồng của 31 người, Loan tuyên bố vỡ nợ.

“Huy động” gần 24 tỉ đồng với lãi suất cao rồi tuyên bố vỡ nợ

“Huy động” gần 24 tỉ đồng với lãi suất cao rồi tuyên bố vỡ nợ

Để các nạn nhân dễ dàng cho mình vay tiền, Loan trả lãi suất có khi lên tới 12.000 đồng/triệu/ngày. Khi “ôm” gần 24 tỷ đồng của 31 người, Loan tuyên bố vỡ nợ.

Lại thêm một xã nghèo rúng động vì vỡ nợ hơn 50 tỷ đồng
Lại thêm một xã nghèo rúng động vì vỡ nợ hơn 50 tỷ đồng

VOV.VN - Tại xã Ia Glai, tỉnh Gia Lai, doanh nghiệp nông sản vỡ nợ với số tiền lên đến 50 tỷ đồng, khiến hàng trăm người dân "đứng ngồi không yên". 

Lại thêm một xã nghèo rúng động vì vỡ nợ hơn 50 tỷ đồng

Lại thêm một xã nghèo rúng động vì vỡ nợ hơn 50 tỷ đồng

VOV.VN - Tại xã Ia Glai, tỉnh Gia Lai, doanh nghiệp nông sản vỡ nợ với số tiền lên đến 50 tỷ đồng, khiến hàng trăm người dân "đứng ngồi không yên".