Bắt tạm giam mẹ nghi đánh chết con 3 tuổi

VOV.VN -Khi đưa vào bệnh viện, cháu bé 3 tuổi đã tử vong vì bị chấn thương sọ não. Trước đó cháu bé bị mẹ đánh nhiều lần vào đầu, lưng, ngực.

Sáng 4/2, Đại úy Nguyễn Thanh Hoàn - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu ) cho biết, đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Ngô Nguyễn Nhật Anh (SN 2014) vào ngày 2/2.

Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1986), mẹ cháu Nhật Anh để điều tra.

Ảnh minh họa

Theo lời khai, Nguyễn Thị Kim Thanh (ngụ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) đã cho con vào nhà đi ngủ nhưng do cháu không nghe lời nên đã tát vào mặt và đầu.

13 giờ cùng ngày, Thanh cho cháu Nhật Anh ăn mực và sò nướng nhưng thấy cháu có dấu hiệu khó tiêu, nôn ói nên lấy dầu xoa và đưa cháu đi chơi.

Đến 16 giờ, Thanh dùng cây tre tiếp tục đánh cháu Nhật Anh vào đầu, lưng, ngực, mông với lý do cháu xin đồ ăn của du khách tắm biển.

Đến 22 giờ cùng ngày, người nhà Thanh báo tin cháu Nhật Anh bị té ngất xỉu và tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cháu Nhật Anh tử vong do chấn thương sọ não, bên ngoài có nhiều vết bầm tím, trầy xước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ đánh chết con 15 tuổi vì nói hỗn
Mẹ đánh chết con 15 tuổi vì nói hỗn

Bị mẹ vặn hỏi lấy 2 triệu đồng, Chiến bảo mang đi trả nợ rồi nói hỗn khiến người mẹ tức tối, dùng thanh gỗ sát hại cậu ta.  

Mẹ đánh chết con 15 tuổi vì nói hỗn

Mẹ đánh chết con 15 tuổi vì nói hỗn

Bị mẹ vặn hỏi lấy 2 triệu đồng, Chiến bảo mang đi trả nợ rồi nói hỗn khiến người mẹ tức tối, dùng thanh gỗ sát hại cậu ta.  

Tin nóng trong ngày: Giận con nói hỗn, mẹ đánh chết con 15 tuổi
Tin nóng trong ngày: Giận con nói hỗn, mẹ đánh chết con 15 tuổi

VOV.VN -Tức giận trước thái độ hỗn láo của con, bà Thược sang nhà một người hàng xóm, nhặt thanh gỗ về sát hại con trai. 

Tin nóng trong ngày: Giận con nói hỗn, mẹ đánh chết con 15 tuổi

Tin nóng trong ngày: Giận con nói hỗn, mẹ đánh chết con 15 tuổi

VOV.VN -Tức giận trước thái độ hỗn láo của con, bà Thược sang nhà một người hàng xóm, nhặt thanh gỗ về sát hại con trai.