Chủ hiệu cầm đồ thuê 30 đối tượng đánh dằn mặt nhân viên cũ

VOV.VN - Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngày 3/12 cho biết đang làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của 30 đối tượng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, anh Đặng Trần Kỳ (26 tuổi, trú tại thôn Lương Xá, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vốn làm thuê cho cửa hiệu cầm đồ của Lê Duy Cảnh (30 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ tháng 5/2013.

Do mâu thuẫn trong việc trả tiền công nên khoảng tháng 4/2015, Kỳ không làm cho Cảnh nữa.

Phương tiện của các đối tượng đang bị công an tạm giữ.

Từ khi nghỉ việc, giữa Kỳ và chủ hiệu cầm đồ nảy sinh mâu thuẫn. Hai bên thường nhắn tin chửi bới nhau.

Trước sự việc, Cảnh đã thuê một số đối tượng đến đánh dằn mặt nhân viên cũ. Chiều 2/12, khoảng 30 đối tượng đi trên 7 ô tô trong đó có 1 taxi chở hung khí đến nhà Kỳ. Tuy nhiên do Kỳ không có ở nhà nên các đối tượng đã đập phá làm vỡ ô kính cửa và gương treo tường.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Chương Mỹ đã tổ chức triển khai lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ việc, đồng thời đưa các đối tượng cùng ô tô và hung khí về trụ sở Công an huyện để giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệu tập tài xế xe tải đánh người trên Quốc lộ 1A
Triệu tập tài xế xe tải đánh người trên Quốc lộ 1A

VOV.VN - Cho rằng bị xe đầu kéo chèn trước, 2 đối tượng điều khiển xe tải chặn đầu đánh tài xế xe đầu kéo khiến tài xế này phải quỳ lạy, van xin.

Triệu tập tài xế xe tải đánh người trên Quốc lộ 1A

Triệu tập tài xế xe tải đánh người trên Quốc lộ 1A

VOV.VN - Cho rằng bị xe đầu kéo chèn trước, 2 đối tượng điều khiển xe tải chặn đầu đánh tài xế xe đầu kéo khiến tài xế này phải quỳ lạy, van xin.

Công an xã bị tố đánh người tại trụ sở
Công an xã bị tố đánh người tại trụ sở

“Họ bắt tôi đứng chống tay vào tường quay lưng lại rồi dùng tay, đầu gối đấm, thúc vào bụng làm tôi ngã gục xuống nền nhà...", anh Trần Bá Ninh kể.

Công an xã bị tố đánh người tại trụ sở

Công an xã bị tố đánh người tại trụ sở

“Họ bắt tôi đứng chống tay vào tường quay lưng lại rồi dùng tay, đầu gối đấm, thúc vào bụng làm tôi ngã gục xuống nền nhà...", anh Trần Bá Ninh kể.

Nhóm trai làng vác dao, ống tuýp đánh người dã man
Nhóm trai làng vác dao, ống tuýp đánh người dã man

Do mâu thuẫn với nhóm thanh niên làng bên, Thành lấy một con dao giấu trong áo và huy động thêm đồng bọn tập trung truy tìm đối thủ đánh cho hả giận.

Nhóm trai làng vác dao, ống tuýp đánh người dã man

Nhóm trai làng vác dao, ống tuýp đánh người dã man

Do mâu thuẫn với nhóm thanh niên làng bên, Thành lấy một con dao giấu trong áo và huy động thêm đồng bọn tập trung truy tìm đối thủ đánh cho hả giận.

Đánh người vì nghĩ bị “chơi đểu”, gã đàn ông bị đối thủ đâm chết
Đánh người vì nghĩ bị “chơi đểu”, gã đàn ông bị đối thủ đâm chết

Bị ánh đèn soi ếch rọi vào mặt, nghĩ bị “chơi đểu”, Dân lớn tiếng và dùng cây đánh người rọi đèn nhưng bị đối phương rút dao đâm chết.

Đánh người vì nghĩ bị “chơi đểu”, gã đàn ông bị đối thủ đâm chết

Đánh người vì nghĩ bị “chơi đểu”, gã đàn ông bị đối thủ đâm chết

Bị ánh đèn soi ếch rọi vào mặt, nghĩ bị “chơi đểu”, Dân lớn tiếng và dùng cây đánh người rọi đèn nhưng bị đối phương rút dao đâm chết.