Giây phút vây bắt đối tượng mang súng cướp tiệm vàng

Nấp cạnh cửa tiệm vàng, thấy tên cướp phóng lên xe định tẩu thoát, anh Tâm quyết định lao tới từ phía sau, ghì chặt cổ tên cướp, tước hung khí

Chiều 2/7, nhiều người dân khu vực đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TP HCM) vẫn bàn tán xôn xao về vụ cướp tiệm vàng Tấn Phước xảy ra cách đó vài giờ.

"Hung thủ làm rất nhanh và táo tợn, phải hơn chục thanh niên mới khống chế được hắn", anh Tâm, người tước khẩu súng của tên cướp kể.
Tủ kính tiệm vàng bị đập vỡ. Ảnh: Quốc Thắng.

Trưa 2/7, anh Tâm đang đứng trong cửa hàng điện thoại của gia đình thì nghe tiếng kính vỡ và tri hô "cướp, cướp" phát ra từ phía tiệm vàng đối diện. Cùng lúc, anh thấy người đàn ông mặc áo xám đang vơ vàng bỏ vào túi xách. "Trên tay hắn lăm lăm khẩu súng đen, sẵn sàng nã đạn. Tôi chạy sang bên đường nhưng không dám vào, chỉ đứng núp bên hiên vì sợ bị bắn", anh Tâm nhớ lại.

Biết có người bên ngoài, tên cướp vừa vơ nữ trang vừa huơ súng cảnh giác. Lấp ló phía trước, anh Tâm quan sát mọi hành động của tên cướp nhưng không giám tiếp cận, chỉ nhặt chậu sứ của nhà bên cạnh ném vào trong đánh động. "Chậu sứ vỡ toang nhưng hắn tỏ ra không sợ sệt", anh cho biết.

Khi thấy kẻ cướp để túi vàng lên xe máy định chạy, anh Tâm quyết định liều lĩnh. "Tôi thấy hắn kẹp khẩu súng ở nách nên ập vào từ phía sau ghì cổ, đè xuống tước khẩu súng", chủ cửa hàng điện thoại kể và cho biết tên cướp gầy, cao khoảng 1m6.

Cũng tham gia khống chế tên cướp, anh Trí (45 tuổi) cho hay, anh đang ngồi nhậu ở căn nhà cạnh cửa hàng điện thoại thì giật mình bởi tiếng kính vỡ rất lớn. "Chạy ra tôi thấy có nhiều người đứng trước tiệm vàng. Gã thanh niên leo lên xe thì bị anh Tâm kéo ngã xuống đường. Tôi liền lao đến ứng cứu", anh Trí kể.

Hơn chục người dân xung quanh cũng ập tới hỗ trợ bắt tên cướp. Nhiều người do quá tức giận đã lao vào đánh khiến hắn bị thương ở đầu. Cảnh sát ngay sau đó đã có mặt đưa tên cướp đi băng bó vết thương. 

Theo chủ tiệm vàng Tấn Phước, thời điểm xảy ra vụ việc, trong tiệm chỉ có mình ông trông coi. Nam thanh niên dừng xe máy phía trước vừa tiến vào trong tiệm, bất ngờ dương súng bắn và dùng rìu đập kính để vơ vàng. "Tôi liền tri hô, dùng ghế ném nhưng hắn đã kịp gom vàng bỏ chạy ra ngoài", ông kể và cho biết số nữ trang bị cướp ước tính khoảng 20 lượng vàng 18K.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm Nguyễn Phương Nam (31 tuổi) cho biết đã có vợ con, làm nhiều công việc sửa chữa tại Bình Dương. Cách đây khoảng một năm, Nam lên mạng mua khẩu súng hoa cải với giá 7 triệu đồng dùng đi săn.
Tên cướp được cảnh sát đưa đi băng bó. Ảnh: C.A

Thời gian gần đây, anh ta bị chủ đòi thúc hơn chục triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp. Thường đi làm ngang qua tiệm vàng Tấn Phước, anh ta phát hiện tiệm luôn vắng người vào buổi trưa, khu vực xung quanh cũng rất vắng vẻ. Trưa nay, anh ta mang súng, túi xách, rìu đi từ Bình Dương đến đây cướp thì bị bắt.

Công an xã Đông Thạnh đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Nam cho Công an huyện Hóc Môn điều tra hành vi Cướp tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ súng cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh
Nổ súng cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đối tượng cầm túi xách đi thẳng vào rồi nổ súng cướp tiệm vàng và lên xe hòng tẩu thoát. 

Nổ súng cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh

Nổ súng cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đối tượng cầm túi xách đi thẳng vào rồi nổ súng cướp tiệm vàng và lên xe hòng tẩu thoát.