Kẻ giết cha vì bị mắng lãnh án chung thân

Ấm ức vì bị cha chửi, Hiếu lấy con dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực đến khi nạn nhân bất động.

Ngày 23/3, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Ngô Quang Hiếu (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là cha đẻ của Hiếu.

Bị cáo Hiếu tại tòa.
Theo cáo trạng, Hiếu sống chung với cha mẹ ruột tại phòng trọ trên đường Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM.

Trưa 8/7/2016, ông Ngô Văn Hảo (53 tuổi) ở trong phòng trọ cùng Hiếu. Lúc này, ông Hảo lôi chuyện trước đây Hiếu từng sử dụng ma túy ra chửi mắng.

Ấm ức vì bị cha chửi, Hiếu xông vào dùng tay đánh ông Hảo ngã xuống sàn nhà. Tiếp đó, Hiếu chạy về phía bếp lấy một con dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực đến khi ông Hảo bất động.

Sau khi gây án, Hiếu đi rửa dao cất lên bếp rồi tắm rửa sạch sẽ, thay áo và đi tìm mẹ là bà Huỳnh Thị Hôn đang bán hàng trên đường Phạm Văn Xảo, quận Tân Phú.

Thấy con trai vẻ mặt thất thần và xanh xao, bà Hôn tưởng Hiếu bị bệnh nên bắt taxi định đưa con đi khám. Trên đường đi, Hiếu nói mẹ quay về nhà lo cho cha.

Khi về đến phòng trọ, bà Hôn phát hiện ông Hảo nằm chết dưới nền nhà.

Chiều cùng ngày, Hiếu đến công an phường Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú đầu thú và thừa nhận hành vi giết cha.

Tại tòa, Hiếu khai rằng do quá tức giận vì bị cha chửi mắng Hiếu nên đã giết cha. Sau khi gây án xong, một phần bị cáo muốn để cha chết nên đã khóa cửa lại, nhưng sau đó lại thấy hối hận nên đã nói mẹ về nhà cứu cha.

Tại tòa, Bà Hôn cho rằng lúc xảy ra sự việc, ông Hảo đang say rượu nên chửi mắng Hiếu nặng lời. Bên cạnh đó, Hiếu có tiền sử bệnh tâm thần nên đã không kiềm chế được. Bà xin tòa xử nhẹ để Hiếu sớm trở về với gia đình vì bà chỉ có một người con.

Xét thấy hành vi của Hiếu là nguy hiểm, tuy nhiên do Hiếu bị bệnh tâm thần, có bãi nại của đại diện người bị hại nên tòa đã tuyên phạt Hiếu mức án chung thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghịch tử giết cha rồi đốt nhà phi tang xác
Nghịch tử giết cha rồi đốt nhà phi tang xác

Cự cãi trong lúc nhậu, nghịch tử lấy khúc gỗ đánh vào đầu làm cha chết tại chỗ rồi tạo hiện trường giả đốt nhà phi tang xác.

Nghịch tử giết cha rồi đốt nhà phi tang xác

Nghịch tử giết cha rồi đốt nhà phi tang xác

Cự cãi trong lúc nhậu, nghịch tử lấy khúc gỗ đánh vào đầu làm cha chết tại chỗ rồi tạo hiện trường giả đốt nhà phi tang xác.

Quảng Nam: Nghịch tử giết cha lãnh án tù 10 năm
Quảng Nam: Nghịch tử giết cha lãnh án tù 10 năm

Bị bố tức giận vô cớ đuổi đánh, Triệu nhặt khúc củi đánh liên tiếp vào đầu và mặt cha mình, khiến ông Đíp chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ

Quảng Nam: Nghịch tử giết cha lãnh án tù 10 năm

Quảng Nam: Nghịch tử giết cha lãnh án tù 10 năm

Bị bố tức giận vô cớ đuổi đánh, Triệu nhặt khúc củi đánh liên tiếp vào đầu và mặt cha mình, khiến ông Đíp chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ

Giết “cha nuôi” của vợ vì ghen
Giết “cha nuôi” của vợ vì ghen

Mâu thuẫn, vợ Công bỏ về quê mở quán nước cùng với "cha nuôi". Ngày về quê, Công không kìm nổi cơn ghen, rút dao đâm chết "cha nuôi" của vợ.

Giết “cha nuôi” của vợ vì ghen

Giết “cha nuôi” của vợ vì ghen

Mâu thuẫn, vợ Công bỏ về quê mở quán nước cùng với "cha nuôi". Ngày về quê, Công không kìm nổi cơn ghen, rút dao đâm chết "cha nuôi" của vợ.

Nghi can giết cha, đốt xác ngay trước mắt con 7 tuổi
Nghi can giết cha, đốt xác ngay trước mắt con 7 tuổi

Điều khiến dư luận phẫn nộ là mọi hành vi tàn độc của Nguyện đều thực hiện ngay trước mặt đứa con trai chỉ mới 7 tuổi của đối tượng.

Nghi can giết cha, đốt xác ngay trước mắt con 7 tuổi

Nghi can giết cha, đốt xác ngay trước mắt con 7 tuổi

Điều khiến dư luận phẫn nộ là mọi hành vi tàn độc của Nguyện đều thực hiện ngay trước mặt đứa con trai chỉ mới 7 tuổi của đối tượng.

Hung thủ giết cha ruột vì “làm gián đoạn tiệc rượu” bị bắt
Hung thủ giết cha ruột vì “làm gián đoạn tiệc rượu” bị bắt

Bị cha gọi về khi tiệc rượu vẫn chưa tàn, lớn tiếng cự cãi bị cha đánh. Bực tức, Phước rút dao đâm vào bụng cha.

Hung thủ giết cha ruột vì “làm gián đoạn tiệc rượu” bị bắt

Hung thủ giết cha ruột vì “làm gián đoạn tiệc rượu” bị bắt

Bị cha gọi về khi tiệc rượu vẫn chưa tàn, lớn tiếng cự cãi bị cha đánh. Bực tức, Phước rút dao đâm vào bụng cha.

Lời sám hối muộn màng của nghịch tử giết cha
Lời sám hối muộn màng của nghịch tử giết cha

VOV.VN - Trên đời này còn có gì đau hơn khi đứa con hại chính bố đẻ của mình. Con biết mẹ giận con lắm, nhưng con biết làm gì để chuộc lỗi.

Lời sám hối muộn màng của nghịch tử giết cha

Lời sám hối muộn màng của nghịch tử giết cha

VOV.VN - Trên đời này còn có gì đau hơn khi đứa con hại chính bố đẻ của mình. Con biết mẹ giận con lắm, nhưng con biết làm gì để chuộc lỗi.