TP HCM: Đánh chết bạn nhậu vì người dính bùn đòi nhậu chung

Chỉ vì ông Liêm người dính bùn nên Tuấn không cho vào nhậu chung, dùng cây đập vào đầu dẫn đến tử vong

Ngày 30/6, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, ở quận Bình Tân, TP HCM) 5 năm tù về tội danh “giết người”.

Trước đó, khoảng 13h, ngày 1/8/2013, Nguyễn Anh Tuấn cùng 4 thanh niên khác đang tổ chức tiệc nhậu tại căn chòi lá trên bãi đất trống ở Phú Định (thuộc phường 16, quận 8) thì ông Huỳnh Văn Liêm (SN 1960, ngụ quận 8) đi câu cá gần đó nên được mời vào nhậu cùng.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tại tòa

Đến tối cùng ngày, trong lúc say rượu ông Liêm loạng choạng làm rơi chiếc nón kết xuống ao (cạnh chòi lá) nên lội xuống nhặt. Do người ông Liêm dính bùn nên nhóm của Tuấn bảo ông này đi tắm sạch mới cho vào nhậu tiếp.

Ông Liêm không đồng ý đi tắm nên nhóm của Tuấn đóng cửa chòi lại không cho ông Liêm vào. Tức giận, ông Liêm nhặt được khúc cây đập phá làm bung cửa chòi, đẩy ngã xe của Tuấn. Tuấn đi ra đạp ông Liêm ngã xuống ao, đồng thời lấy thùng nhựa ngăn không cho ông này lên.

Đến khi ông Liêm trèo lên bờ được và lớn tiếng chửi mắng, thách thức Tuấn đánh. Nghe vậy, Tuấn nhặt lấy khúc cây gần đó đánh nhiều cái vào đầu ông Liêm. Thấy vậy, nhóm bạn nhậu cùng Tuấn chạy ra can ngăn thì Tuấn mới buông tay bỏ ra về.

Lúc này, ông Liêm đứng dậy cầm cần câu đánh đuổi nhóm của Tuấn thì bị một thanh niên trong nhóm đá trúng làm ông Liêm té xuống đất. Sau đó, nhóm của Tuấn còn đè ông Liêm xuống cởi quần áo nạn nhân ném hết xuống ao để ông này không đuổi theo gây sự. Sau đó tất cả bỏ về.

Khoảng 9h30 ngày hôm sau, người dân khu vực phát hiện ông Liêm nằm chết lõa thể trên bãi đất trống nên đã trình báo công an. Ngày 3/8/2013, Nguyễn Anh Tuấn bị bắt về hành vi phạm tội nêu trên. Kết luận giám định pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, sặc nước.

Tại tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, thành thật khai báo và xét thấy trong vụ án cũng có một phần lỗi của bị hại là nhiều lần chửi mắng, thách thức, truy đuổi bị cáo nên tòa đã xem xét giảm nhẹ. Cuối cùng tòa đã tuyên phạt bị cáo với mức án trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hung thủ sát hại thiếu nữ 14 tuổi bị bắt ngay trên bàn nhậu
Hung thủ sát hại thiếu nữ 14 tuổi bị bắt ngay trên bàn nhậu

Sau khi gây án, Hơn cướp điện thoại di động và rời khỏi hiện trường về nhà tổ chức nhậu với bạn. Tuy nhiên, tiệc chưa tàn, Hơn đã bị các trinh sát bắt giữ.

Hung thủ sát hại thiếu nữ 14 tuổi bị bắt ngay trên bàn nhậu

Hung thủ sát hại thiếu nữ 14 tuổi bị bắt ngay trên bàn nhậu

Sau khi gây án, Hơn cướp điện thoại di động và rời khỏi hiện trường về nhà tổ chức nhậu với bạn. Tuy nhiên, tiệc chưa tàn, Hơn đã bị các trinh sát bắt giữ.

Nhậu xỉn rồi dùng kéo đâm chết bạn nhậu
Nhậu xỉn rồi dùng kéo đâm chết bạn nhậu

Ngày 26/4, Công an P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương cho biết vừa bắt giữ đối tượng giết người Đoàn Thanh Thảo (SN 1996, quê Cà Mau).

Nhậu xỉn rồi dùng kéo đâm chết bạn nhậu

Nhậu xỉn rồi dùng kéo đâm chết bạn nhậu

Ngày 26/4, Công an P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương cho biết vừa bắt giữ đối tượng giết người Đoàn Thanh Thảo (SN 1996, quê Cà Mau).

Đá chết bạn nhậu chỉ vì tranh cãi hình con bò trên lon nước
Đá chết bạn nhậu chỉ vì tranh cãi hình con bò trên lon nước

Xảy ra mâu thuẫn chỉ vì tranh cãi hình in trên lon nước bò húc là bò đực hay bò cái, Thắng đứng dậy đá dập lá lách Tân làm nạn nhân tử vong.

Đá chết bạn nhậu chỉ vì tranh cãi hình con bò trên lon nước

Đá chết bạn nhậu chỉ vì tranh cãi hình con bò trên lon nước

Xảy ra mâu thuẫn chỉ vì tranh cãi hình in trên lon nước bò húc là bò đực hay bò cái, Thắng đứng dậy đá dập lá lách Tân làm nạn nhân tử vong.

Đâm chết bạn vì bị từ chối mời nhậu
Đâm chết bạn vì bị từ chối mời nhậu

VOV.VN -Mời bạn đến quán nhậu nhưng bạn từ chối, ông Thế 'nóng máu' rút dao đâm chết bạn. Gây án xong, ông Thế tháo chạy nhưng bị quần chúng bắt giữ.

Đâm chết bạn vì bị từ chối mời nhậu

Đâm chết bạn vì bị từ chối mời nhậu

VOV.VN -Mời bạn đến quán nhậu nhưng bạn từ chối, ông Thế 'nóng máu' rút dao đâm chết bạn. Gây án xong, ông Thế tháo chạy nhưng bị quần chúng bắt giữ.