Trầm cảm vì ghen, người vợ đoạt mạng chồng

Buồn bực vì chồng đòi ly hôn, người phụ nữ bị trầm cảm đã đoạt mạng cha của hai đứa con khi cãi vã.  

Dư Kim Phụng (40 tuổi) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Giết người, chiều 24/6. Đôi mắt sưng húp, người phụ nữ có nhiều nét xinh đẹp được HĐXX cho phép ngồi vì sức khoẻ yếu. Gương mặt đầy vẻ hoang mang khi trả lời thẩm vấn, Phụng lúc nhớ lúc quên nhân thân của mình cũng như thời gian xảy ra vụ án.

Phụng liên tục khóc trong phiên xử. Ảnh: C. T. 
Theo kết quả điều tra, Phụng và anh Nhỏ là vợ chồng, sống chung nhà tại đường Phan Xích Long, quận 11. Họ có hai con trai và gái, đều đã đến tuổi trưởng thành. Hơn năm trước, do nghi ngờ chồng quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên Phụng buồn phiền, ghen tuông.

Khuya 4/1/2015, vợ chồng Phụng lại xảy ra cự cãi nhưng được các con can ngăn. Cả gia đình sau đó cùng ngủ tại lầu 3.

Sáng sớm hôm sau, thấy chồng dậy mở cửa ra cầu thang, Phụng đi theo hỏi thì hai vợ chồng tiếp tục mâu thuẫn. Theo Phụng, khi nghe chồng nói "tao muốn ly hôn vì chán sống với mày", chị buồn bực nên đi lấy dao cắt tay tự tử. Anh Nhỏ giật dao lại, giằng co, vô tình đâm hai nhát trúng ngực.

Người chồng sau đó ôm vết thương quay vào phòng, gục xuống nệm. Nghe tiếng khóc, hai người con thức giấc khi cha mẹ đang giằng co nên kéo Phụng ra. Trong lúc mọi người chuẩn bị đưa anh Nhỏ đi cấp cứu, Phụng nhảy từ tầng 3 xuống đất, bất tỉnh.

Người chồng đã tử vong trước khi vào viện, còn Phụng thoát chết nhưng để lại thương tật 70%. Kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy, trước khi xảy ra án mạng Phụng bị rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm dẫn đến hạn chế về nhận thức, điều khiển hành vi.

Khai với toà, Phụng khóc, nói rằng không cố ý giết chồng mà chỉ muốn tự tử để dọa anh. Không ngờ lúc giằng co dao lại gây ra vết thương khiến anh Nhỏ tử vong.

"Lúc biết chồng bị như vậy, bị cáo chỉ nghĩ đến cái chết", Phụng nói và cho biết trong hơn 20 năm chung sống luôn yêu thương, chung thủy với chồng. Nhưng từ khi biết anh có người đàn bà khác chị đã ghen tuông, buồn phiền dẫn đến trầm cảm và phải uống thuốc điều trị.

Phụng ôm ghì các con trong lúc chờ nghị án. Ảnh: B.N. 
Được mời lên thẩm vấn, các con của Phụng cho hay rất buồn khi mẹ ghen mà phải mang bệnh, song không biết khuyên can thế nào. Cả hai xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mẹ.

Phụng quỳ xuống xin gia đình chồng tha thứ và cảm ơn vì đã thay mình chăm sóc các con. "Phải xa con trong lòng bị cáo rất đau xót. Mong tòa xem xét giảm nhẹ để bị cáo sớm được về với hai con, đi chùa niệm Phật", Phụng nghẹn giọng khi nói lời sau cùng.

Theo HĐXX, dù Phụng khai trong lúc giằng co vô tình gây ra 2 vết thương trúng ngực khiến chồng tử vong, song các chứng cứ cho thấy hành vi của Phụng là cố ý. Tuy nhiên, bị cáo hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh trầm cảm, được các con bãi nại... nên toà tuyên án 10 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng tạt dầu thiêu sống vợ lúc rạng sáng
Chồng tạt dầu thiêu sống vợ lúc rạng sáng

Mâu thuẫn vợ chồng không thể giải quyết, người chồng tạt dầu rồi bật lửa thiêu sống vợ lúc rạng sáng khiến người vợ bị phỏng nguy kịch tính mạng.

Chồng tạt dầu thiêu sống vợ lúc rạng sáng

Chồng tạt dầu thiêu sống vợ lúc rạng sáng

Mâu thuẫn vợ chồng không thể giải quyết, người chồng tạt dầu rồi bật lửa thiêu sống vợ lúc rạng sáng khiến người vợ bị phỏng nguy kịch tính mạng.

Nghi án chồng giết vợ rồi gọi điện báo cho người quen
Nghi án chồng giết vợ rồi gọi điện báo cho người quen

Trước khi uống thuốc trừ sâu tự tử, ông Cốc gọi điện thoại cho một người quen thừa nhận đã ra tay sát hại vợ mình.

Nghi án chồng giết vợ rồi gọi điện báo cho người quen

Nghi án chồng giết vợ rồi gọi điện báo cho người quen

Trước khi uống thuốc trừ sâu tự tử, ông Cốc gọi điện thoại cho một người quen thừa nhận đã ra tay sát hại vợ mình.

Cầm dao đánh vợ vì bị nắm vào chỗ hiểm
Cầm dao đánh vợ vì bị nắm vào chỗ hiểm

VOV.VN - Do bị vợ cầm vào chỗ hiểm không chịu buông tay, Dũng đã cầm dao gây sát thương cho vợ khiến chị này nhập viện với thương tích 28%.

Cầm dao đánh vợ vì bị nắm vào chỗ hiểm

Cầm dao đánh vợ vì bị nắm vào chỗ hiểm

VOV.VN - Do bị vợ cầm vào chỗ hiểm không chịu buông tay, Dũng đã cầm dao gây sát thương cho vợ khiến chị này nhập viện với thương tích 28%.

Chồng vung dao đâm chết vợ lúc nửa đêm rồi ra công an tự thú
Chồng vung dao đâm chết vợ lúc nửa đêm rồi ra công an tự thú

Nửa đêm, chồng đòi ân ái nhưng vợ không cho, bực tức người chồng đâm chết vợ, rồi ra công an tự thú với con dao trong tay.

Chồng vung dao đâm chết vợ lúc nửa đêm rồi ra công an tự thú

Chồng vung dao đâm chết vợ lúc nửa đêm rồi ra công an tự thú

Nửa đêm, chồng đòi ân ái nhưng vợ không cho, bực tức người chồng đâm chết vợ, rồi ra công an tự thú với con dao trong tay.