Uẩn khúc trĩu nặng vụ vợ treo cổ, chồng bị thương ở Hà Nội

Trước cái chết bất ngờ của người thân, gia đình đã đặt ra nhiều nghi vấn về việc nạn nhân thắt cổ tự tử hay bị người khác hãm hại rồi dựng hiện trường giả.

Như tin đã đưa, chiều tối ngày 24/7, tại căn nhà trọ ở ngõ 26B Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ việc vợ chết trong tư thế treo cổ, chồng bị thương nằm bất động ở sàn nhà.

Căn phòng trọ nơi xảy ra sự việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc, tuy nhiên xung quanh cái chết của nạn nhân là chị Phạm Ngọc B. (26 tuổi) dường như vẫn còn nhiều uẩn khúc.

Có mặt tại nhà bố mẹ đẻ chị B ở phố Cự Lộc (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) chiều 26/7, không khí trĩu nặng nỗi buồn khi người con gái ngoan hiền của họ bỗng nhiên ra đi. Điều quan trọng hơn, họ vẫn chưa hiểu được, con gái của họ đã chết ra sao, có phải do treo cổ tự tử hay là bị sát hại?

Bà Trần Thị Thuận (SN 1958, mẹ đẻ chị B) đau xót cho biết, sáng 23/7, chị B. còn đưa con trai là cháu Cao Ngọc H. (7 tuổi) về cho bà trông hộ, biểu hiện cũng rất bình thường.

Tuy nhiên, đến khoảng 16h cùng ngày, thông tin từ gia đình thông gia bà Thuận cho biết, chị B. có nhắn tin vào số điện thoại của mẹ chồng với nội dung "bố mẹ nuôi các cháu hộ con."

Thấy vậy, gia đình nhà chồng chị B. đã gọi điện lại nhưng không có ai nhấc máy, một lúc sau thì không liên lạc được.

Sau đó, hai bên gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm ở nhiều nơi và tối 24/7, nhận được tin dữ chị B. tử vong ở nhà một người thân của gia đình chồng chị ở phố Trần Quý Cáp.

Ông Phạm Ngọc Xuyên (SN 1948, bố đẻ chị B.) cho biết, con gái ông rất yêu thương các con, vì thế rất khó có chuyện tự tử để lại 2 con thơ, một đứa lên lớp 2 còn 1 đứa mới 4 tuổi mà ra đi như vậy.

Gia đình rất mong muốn các cơ quan pháp luật sớm vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân. Hiện tại, gia đình vẫn chưa tiến hành các thủ tục mai táng mà đang bảo quản thi thể của chị B ở nhà tang lễ để chờ kết luận của cơ quan công an.

“Con gái tôi cũng đã mất rồi, gia đình đau buồn lắm, nhưng con tôi nó chết như thế nào cũng phải rõ nguyên nhân chứ không thể để như vậy được", ông Xuyên đau đớn chia sẻ.

Vợ bị chồng đánh như cơm bữa?

Khoảng 21h30 ngày 24/7, người dân phát hiện tại một phòng trọ trên phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cô gái đã chết trong tư thế treo cổ, còn nam thanh niên đang nằm bất động dưới đất.

Nạn nhân được xác định là chị Phạm Ngọc B. và chồng là anh Cao Ngọc A. (SN 1987, trú tại Dương Nội, quận Hà Đông).

Nói về con gái mình, bà Thuận buồn bã chia sẻ, cuối năm lớp 12, chị B. quen biết với Cao Ngọc A. và hai người nảy sinh tình cảm. Khi biết chuyện, gia đình cũng đã một mực phản đối vì chị B. còn đang tuổi ăn học.

Đến năm 2008, thấy 2 người yêu thương nhau thật lòng nên gia đình đã đồng ý cho kết hôn. Tuy nhiên, được 3 năm thì tính tình của Ngọc A. thay đổi, thường xuyên đánh chửi vợ con.

"Ngọc A. thay đổi rồi sa vào con đường nghiện hút. Kể từ đó, con gái tôi thường xuyên phải chịu những trận đòn vô cớ" - bà Thuận xót xa.

Dù bị chồng đánh đập như cơm bữa nhưng chị B. vẫn cam chịu để nuôi hai con. Cũng vì không học hành đến nơi, đến chốn nên không có công việc ổn định, hàng ngày chị B. bán hàng trên mạng xã hội.

"Cuộc sống của nó cứ cam chịu như vậy, nhưng “con giun xéo mãi cũng quằn”, đầu tháng 6, con bé dẫn theo con gái chuyển về sinh sống với vợ chồng tôi" - bà Thuận nói.

Cũng theo bà Thuận, khi chị B. về nhà bố mẹ đẻ ở được gần một tháng, đến đầu tháng 7, Ngọc A. sang nói ngon ngọt để vợ quay về sống, nuôi dạy hai con và hứa sẽ đi cai nghiện.

"Con gái tôi đã đồng ý quay về, ai ngờ chưa được 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng này", bà Thuận buồn rầu nói.

Bà Thuận cũng khẳng định thời gian gần đây con gái mình không hề có biểu hiện gì lạ.

Liên quan đến sự việc tại hiện trường, những người dân tại đó cho biết, trước khi xảy ra vụ việc họ thấy vợ chồng này thường xuyên cãi nhau.

Trao đổi với PV, thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực điều tra để làm rõ nguyên nhân người vợ tử vong. Còn người chồng đang được điều trị tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi can trộm tiền của bạn nhậu treo cổ tự sát
Nghi can trộm tiền của bạn nhậu treo cổ tự sát

Thấy Sưu và con gái tên Phụng (17 tuổi) ngủ say, Tài lấy trộm một sợi dây kim loại màu trắng trên cổ Phụng và 4 triệu đồng. Khi bị truy xét, Tài đã tự sát..

Nghi can trộm tiền của bạn nhậu treo cổ tự sát

Nghi can trộm tiền của bạn nhậu treo cổ tự sát

Thấy Sưu và con gái tên Phụng (17 tuổi) ngủ say, Tài lấy trộm một sợi dây kim loại màu trắng trên cổ Phụng và 4 triệu đồng. Khi bị truy xét, Tài đã tự sát..

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử
Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử

Người dân ở phường Sao Đỏ, TX Chí Linh (Hải Dương) bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng tử vong trong nhà vào tối qua (30/6).

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử

Người dân ở phường Sao Đỏ, TX Chí Linh (Hải Dương) bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng tử vong trong nhà vào tối qua (30/6).

Vợ treo cổ, chồng bị thương nặng trong căn nhà trọ
Vợ treo cổ, chồng bị thương nặng trong căn nhà trọ

VOV.VN - Khi người dân và lực lượng chức năng phát hiện, người vợ đã tử vong trong tư thế treo cổ còn người chồng bị thương nặng nằm trên sàn nhà.

Vợ treo cổ, chồng bị thương nặng trong căn nhà trọ

Vợ treo cổ, chồng bị thương nặng trong căn nhà trọ

VOV.VN - Khi người dân và lực lượng chức năng phát hiện, người vợ đã tử vong trong tư thế treo cổ còn người chồng bị thương nặng nằm trên sàn nhà.

Đâm vợ vì ghen tuông rồi treo cổ tự tử
Đâm vợ vì ghen tuông rồi treo cổ tự tử

Đi làm về thấy vợ ngồi ăn cơm với 4 người khác, Lê Văn Giáp nổi cơn ghen lấy dao đâm vợ và 1 nam thanh niên khác bị thương, sau đó bỏ trốn, treo cổ tự vẫn.

Đâm vợ vì ghen tuông rồi treo cổ tự tử

Đâm vợ vì ghen tuông rồi treo cổ tự tử

Đi làm về thấy vợ ngồi ăn cơm với 4 người khác, Lê Văn Giáp nổi cơn ghen lấy dao đâm vợ và 1 nam thanh niên khác bị thương, sau đó bỏ trốn, treo cổ tự vẫn.

Một người chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ của công an
Một người chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ của công an

Khoảng 15h20 ngày 3/7, tại nhà tạm giữ Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã xảy vụ treo cổ.

Một người chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ của công an

Một người chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ của công an

Khoảng 15h20 ngày 3/7, tại nhà tạm giữ Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã xảy vụ treo cổ.

Kinh hãi phát hiện bạn chết treo cổ trong phòng trọ
Kinh hãi phát hiện bạn chết treo cổ trong phòng trọ

Sau khi đi học về, nam thanh niên mở cửa phòng thì kinh hãi khi thấy bạn mình tử vong trong tư thế treo cổ.

Kinh hãi phát hiện bạn chết treo cổ trong phòng trọ

Kinh hãi phát hiện bạn chết treo cổ trong phòng trọ

Sau khi đi học về, nam thanh niên mở cửa phòng thì kinh hãi khi thấy bạn mình tử vong trong tư thế treo cổ.