Vụ tử tù vượt ngục: Tâm sự của người mẹ có con vướng vòng lao lý

VOV.VN - Bà M. tâm sự, nhà có hai người con trai thì cả 2 đều vướng lao lý. Dưới Tình có một người em cũng đang chịu án tù vì liên quan đến ma túy.

Tìm về nhà tử tù Nguyễn Văn Tình ở xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai, Hà Nội), chúng tôi gặp được bà Nguyễn Thị M. - mẹ đẻ của Tình.

Bà M. bần thần kể, từ ngày 11/9, sau khi con trai trốn trại, chồng bà được cơ quan công an mời lên làm việc đến nay chưa về. Trước đó, rạng sáng 11/9, Tình cũng đã tìm về nhà rồi nhanh chóng bỏ đi khiến ai trong gia đình cũng ngỡ ngàng.

"Khoảng rạng sáng 11/9, Tình về nhà gọi cửa, mọi người ai cũng bàng hoàng. Tôi hỏi tại sao con về được thì Tình nói "con muốn sống, con không muốn bị tử hình nên đã trốn trại". Dứt lời, Tình chạy lên phòng lấy vài bộ quần áo rồi đi luôn. Tâm trạng nó lúc đó sợ hãi, căng thẳng, nhìn thấy con tôi thương vô cùng, con dại cái mang", bà M. khóc kể lại.

Bà M. tâm sự, từ ngày con trai trốn khỏi phòng biệt giam T16 và bị cơ quan công an bắt rạng sáng ngày 17/9, mọi người trong nhà rất buồn và lo lắng. Nhà có hai người con trai thì cả 2 đều vướng lao lý. Dưới Tình có một người em cũng đang chịu án tù vì liên quan đến ma túy.

Căn nhà của Tình đóng cửa suốt mấy ngày qua.

"Khi nhỏ, Tình là đứa trẻ chăm ngoan cho đến khi ra ngoài xã hội mới bị du nhập thói hư tật xấu, dần đi theo con đường tội lỗi. Thâm tâm tôi không bao giờ nghĩ con bị tử hình. Hôm trước, con về nhà khiến tôi choáng váng", bà M. chia sẻ.

Nói về con đường sa ngã của con trai, bà M. cho biết: "Tình từng có ước mơ làm thầy giáo, mang con chữ đến với trẻ em vùng cao. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, Tình lên Điện Biên dạy học ở một bản vùng cao được hơn 1 tháng rồi xin nghỉ vì lý do riêng. Cũng từ đây, Tình dần sa chân vào con đường ma túy.

Tình bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang chạy trốn tại khu vực Hòa Bình.

Được biết, Tình có hai đời vợ, có một con gái với người vợ đầu đến nay được 5 tuổi. Người vợ thứ 2 mới cưới được mấy tháng thì y bị bắt vì liên quan buôn bán ma túy.

Hai tử tù trốn trại đã bị bắt.

Như đã đưa tin, vào đêm 10/9, tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, biệt danh Thọ "sứt" trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 - Bộ Công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ bị kết án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 20 năm tù về tội “Giết người” và 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp chung hình phạt là tử hình.

Chiếc xe máy được hai đối tượng dùng làm phương tiện chạy trốn được Nguyễn Văn Tình lấy tại nhà một người thân ở địa bàn xã Yên Trung (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam
Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam

VOV.VN - Khi bị bắt, đối tượng Tình khai nhận mình là chủ mưu rủ Thọ "sứt" bỏ trốn.

Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam

Kẻ chủ mưu vụ 2 tử tù bỏ trốn khỏi nơi biệt giam

VOV.VN - Khi bị bắt, đối tượng Tình khai nhận mình là chủ mưu rủ Thọ "sứt" bỏ trốn.

Tử tù Thọ “sứt” cùng đồng bọn đã “xổng” khỏi trại tạm giam thế nào?
Tử tù Thọ “sứt” cùng đồng bọn đã “xổng” khỏi trại tạm giam thế nào?

Những dấu vết tại hiện trường là buồng giam tử tù dành cho Thọ “sứt” và Nguyễn Văn Tình cho  thấy, chúng đã sử dụng 2 chiếc bàn chải gắn kim loại ở đầu để đục tường.

Tử tù Thọ “sứt” cùng đồng bọn đã “xổng” khỏi trại tạm giam thế nào?

Tử tù Thọ “sứt” cùng đồng bọn đã “xổng” khỏi trại tạm giam thế nào?

Những dấu vết tại hiện trường là buồng giam tử tù dành cho Thọ “sứt” và Nguyễn Văn Tình cho  thấy, chúng đã sử dụng 2 chiếc bàn chải gắn kim loại ở đầu để đục tường.

Tử tù Nguyễn Văn Tình khai chiêu khoét tường, vượt ngục như phim
Tử tù Nguyễn Văn Tình khai chiêu khoét tường, vượt ngục như phim

VOV.VN - Mỗi ngày, tử tù Thọ "sứt" sử dụng mảnh sắt rạch theo mạch vữa của tường trại giam, sau đó dùng cơm và kem đánh răng bít lại để ngụy trang.

Tử tù Nguyễn Văn Tình khai chiêu khoét tường, vượt ngục như phim

Tử tù Nguyễn Văn Tình khai chiêu khoét tường, vượt ngục như phim

VOV.VN - Mỗi ngày, tử tù Thọ "sứt" sử dụng mảnh sắt rạch theo mạch vữa của tường trại giam, sau đó dùng cơm và kem đánh răng bít lại để ngụy trang.

Nóng 24h: Hai tử tù “mở lối” đào tẩu chỉ bằng mảnh kim loại
Nóng 24h: Hai tử tù “mở lối” đào tẩu chỉ bằng mảnh kim loại

VOV.VN - Cuộc họp báo của C47 đã giải đáp phần nào câu hỏi vì sao các đối tượng có thể khoét được tường trại giam để thoát ra ngoài một cách dễ dàng. 

Nóng 24h: Hai tử tù “mở lối” đào tẩu chỉ bằng mảnh kim loại

Nóng 24h: Hai tử tù “mở lối” đào tẩu chỉ bằng mảnh kim loại

VOV.VN - Cuộc họp báo của C47 đã giải đáp phần nào câu hỏi vì sao các đối tượng có thể khoét được tường trại giam để thoát ra ngoài một cách dễ dàng. 

Vụ hai tử tù vượt ngục: Tạm đình chỉ giám thị trại tạm giam T16
Vụ hai tử tù vượt ngục: Tạm đình chỉ giám thị trại tạm giam T16

Giám thị trại tạm giam T16 cùng hàng loạt cán bộ bị tạm đình chỉ công tác để xem xét hình thức kỉ luật trong vụ để hai tử tù bỏ trốn.

Vụ hai tử tù vượt ngục: Tạm đình chỉ giám thị trại tạm giam T16

Vụ hai tử tù vượt ngục: Tạm đình chỉ giám thị trại tạm giam T16

Giám thị trại tạm giam T16 cùng hàng loạt cán bộ bị tạm đình chỉ công tác để xem xét hình thức kỉ luật trong vụ để hai tử tù bỏ trốn.